1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đặc điểm khác thừơng ở bạn là gì?( khác người ấy)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Tui thì chẳng có gì khác người cả, vì tui là người mà, hehe, có một chút đỉnh khác với người khác là tôi hay làm cho mình già đi, cả phong cách lẫn hình dáng vậy mà cái con người tôi nó có chịu nghe tôi đâu cơ chứ, cứ trơ ra, chẳng già đi chút nào mà càng ngày càng trẻ ra mới chết chứ. Có rât nhiều người tưởng mình là học sinh cấp 3, hô hô.
    Hôm nọ gặp mấy người bạn của bà già mình, các cô ấy bảo là, cái thằng Đương này sao mày đã lớn thế này cơ à, he he, cứ như là mình còn bé lắm ấy. Chắc năm nay lại được xiền mừng tuổi thì tèo, bao giờ mới lấy được vợ cho ông bà già nhờ, khã khã khã.

    YRML - hehe
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là ai cũng có những giây phút hơi kỳ quặc 1 chút nhưng thực tế là tui cũng chắng bít mình có điểm gì khác người nữa! Điều này đôi khi được bộc lộ ra 1 cách rất bất ngờ mà ngay cả khổ chủ cũng chẳng bít trước được! Thế nên...khó nói wá, chắc phải chờ về nhà nghĩ lại đã...
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  3. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình có điểm khác người là rất rất hay "béo mũi" con chó nhà mình, hi hi. Một ngày mà không béo mũi nó vài cái là ngứa ngáy không chịu được. Không hiểu sao mà béo mũi nó sướng thế không biết. Đấy, nhắc đến đã thấy thèm rùi.
  4. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    nong_danvn cũng có điểm khác người là ở điểm nói nhiều chắc mọin người cũng biết,mà nhiều lúc nói ko biết nghĩ , điều đó cũng chỉ thể hiện ở chỗ đông người thôi, và tôi luôn muốn nói thế nào đó để cho mọi người cười 1 cách vui vẻ là được,ko phân biệt gì hết miễn sao mọi người cười và nhiều lúc cũng biết là xúc phạm ai đó ,thì llúc đó có ai bực mình cũng xin lượng thứ xanh kìu nhiều nhiều
    anh cưa em
    tao cuốc mày
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    thôi đi anh đức ạ,em ghét anh lắm cơ,chỉ cía tội ăn nói lung tung của anh đó.nói mà không nghĩ.người ta có câu:những người nói nhiều là những người mà trong đầu chẳng có gì cả.Có phải anh như thế không?nhiều lúc điên tiết không chịu được nhưng mà vẫn phaie chịu,nín nhịn hic .em xin lỗi em không có ý nói xấu anh đâu,nhưng mà em muốn anh rút kinh nghiêm.Anh đã lớn rồi.hãy nghĩ kĩ trước khi nói hay làm gì nhé.sắp lấy vợ đến nơi rồi mà.............................( thở dài)
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    .......Chắc chả có ai như mình.... đã có ai cầm dao định chải đầu và cầm lược lăm le gọt táo chưa???? tui đã từng như thế rùi đó...ai bảo 2 cái vật đó nó giống nhau quá cơ chứ...hic hic.....rồi ăn cơm rùi lại bảo là cháu chưa ăn cơm....Ôi ôi!15 fút của mình đó ư????

    Từ từ mà sống-Đủng đỉnh mà yêu
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu

Chia sẻ trang này