1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuôi dòng Nho Quế, vượt ải Du Già, say Ngô Sà Phìn, ghé thăm thiên đường Sơn Vỹ. Hà Giang .... bâng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi qtuancamau, 08/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem hộ xem sao mình chả thấy cái ảnh nào
    Đọc văn bạn hay đấy nhưng có ảnh thì hay hơn
  2. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá khen. Văn của mình lam nham, lảm nhảm, làm nhàm lắm. Và ảnh thì còn tệ hơn nữa. Và rất tiếc ... chỉ có và dc như vậy thôi:D
    ...................

    Mua vài cân chè, xong tôi lại lên đường.

    Chào bản Là Si

    [​IMG]

    Dọc đường thấy bà con trồng rất nhiều chè, hy vọng vài năm nữa nơi này sẽ bạt ngàn chè. Lúc đó hy vọng đời sống của bà con sẽ đỡ khổ hơn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngạo nghễ

    [​IMG]

    Cảnh sắc hai bên đường

    [​IMG]

    [​IMG]

    Độc hành, lại gặp nắng đẹp nên chẳng mấy chốc là đến Mậu Duệ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nghỉ ngơi ăn trưa cho thoãi mái đã, để chìu tiếp tục lên đường

    [​IMG]
  3. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Rẻ qua Yên Minh ... Xa Xa là những ngôi nhà, bản làng nằm tít sâu trong núi, chen lẫn là những ruộng Ngô vươn mình hiên ngang trước đá núi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bắt đầu thì háo hức dần dần. Nhớ ngày xưa … nhớ nhìu lắm …Trong kí ức tôi thì đoạn Yên Minh – Đồng Văn là đẹp nhất, là phê nhất trong suốt hành trình.

    [​IMG]

    Đến Lũng Thầu, nhìn con đường đã qua tôi tò mò chạy lên thử. Đường lên xã Lũng Thầu cao vun vút. Đường cũng offroad như đoạn Du Già, nhưng tiếc là đang đi nữa chừng thì gặp mưa nên tôi phải quay ra. Mà công nhận khí hậu, thơi tiết ở Hà Giang đỏng cbn đảnh quá. Lúc thì mưa, lúc thì tạnh, lúc thì sương, lúc thì nắng, …. Nhiều khi qua ngọn núi này hoặc chờ chỉ trong vòng vài phút là thấy biến chuyển khác liền.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thời tiết Hà Giang đỏng đảnh ghê, đỏng đảnh như người con gái Hà Thành vậy:D
  4. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhìn thấy 2 cô bé thật xinh. Dừng xe lại gởi các cháu vài cái bánh, vài cái kẹo. Và các cháu rất ngoan, khoanh 2 tay “ Cháu xin chú” . Ôi … bất ngờ quá, bọn trẻ này nói dc tiếng Kinh và phát âm rất chuẩn, các cô giáo ở đây sao mà hay thế. Hỏi ra các cháu đang học lớp 4, ôi ngoan ghê.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Niềm vui của các em là chỉ ngồi ngắm nhìn những con đường, ngắm người qua lại. Nhìn những ánh mắt trong veo, ngây thơ và trong sáng. Tôi thấy mình như trẻ lại, như quay về lại những năm tháng tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm.
  5. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ẢNh đẹp, tiếp đi bạn!
  6. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đến Phó Bảng rùi ...

    [​IMG]

    Nhờ ngày xưa tại nơi này, do đường trơn … nên tôi bị xòe. Mắc cười nhất là bà Hằng già, đang ngủ ngon, tự nhiên mở mắt ra thì thấy nằm dưới đường, gương mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, làm ae mắc cười ghê.

    Và cú xòe ấy lại làm a Giang và e Thảo xòe theo. Hixhix áy náy ghê. Nhưng cũng nhờ cú xòe ấy mà a Giang lại dc e Thảo chăm sóc tận tình, lo lắng chu đáo trong suốt cả hành trình. Và giờ thì họ đã thành vợ thành chồng. Biết đâu nhờ cú xòe ấy nhỉ, biết đâu đấy, hihih:D
    Đến Phó Bảng, bất ngờ vô cùng khi thấy nơi này trồng rất nhiều, rất nhiều hoa hồng. Đẹp mê ly luôn. K biết số hồng này sẽ dc xuất sang Trung Quốc hay lại dc mang về Hà Nội, để tô thắm thêm tình yêu của các đôi bạn trẻ, nhỉ:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sủng Là …
    Đặc sản, và chỉ riêng ở Hà Giang thôi … những ngôi nhà với tường rào bằng đá xung quanh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bất chợt ….
    Lũ trẻ mới có xíu tuổi … nhưng đã phải mang vác và phụ việc nhà rùi. Trong khi trẻ em thành thị và kể cả mình, phần lớn … từ nhỏ có phải đụng tay
    vào việc gì đâu, hixhix.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa…
    Trong kí ức, tôi nhớ … đoạn Yên Minh – Đồng Văn chúng tôi đi qua đẹp vô cùng, xung quanh toàn núi đá, thỉnh thoảng khi đi qua 1 ngọn núi lại thấy 1 bình nguyên đẹp tuyệt vời. Và ngày ấy toàn đá với núi, toàn núi với đá.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngày nay…
    Nhưng bây giờ đã khác. Khắp nơi nơi tôi đi qua, những hàng Ngô mọc đầy dẫy, mọc dày đặt, mọc xen lẫn với núi đá … mọc vươn mình trên cả những dãy núi đá vôi khô cằn. Nơi tôi đi qua toàn màu xanh … màu xanh của Ngô, màu xanh của núi rừng, màu xanh của hy vọng, màu xanh của sự sống. Mừng, mừng cho bà con lắm lắm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gần đến Sa Phìn, bất ngờ gặp một câu chuyện vui vui. Và câu chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình của tôi sau này.
    Số là dọc đường thấy xe của 1 đồng chí Mông hết xăng. Tôi bèn dừng lại, trích xăng xe mình ra một ít, share cho anh. Thế rùi anh cám ơn tôi rối rít và mời về nhà chơi uống bát rượu Ngô.
    Chẹp, chẹp … nghe đến rượu là tôi khoái liền, ok phi theo anh. Anh bảo nhà anh ở tận tít sâu trong núi, thôi ghé tạm nhà anh họ vậy.

    [​IMG]

    Anh họ của anh là 1 người Mông tiến bộ, và là 1 chức sắc khá to trong xã, nên nhà nhìu bằng khen lắm

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn thèm ghê ... nhưng vài hôm nữa mới dc thưởng thức:D

    [​IMG]

    Rượu thoai ... Ngô xịn nhá:D

    [​IMG]
  10. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Định nán lại làm thêm vài chén nữa. Nhưng sực nhớ quần áo mấy hm nay dơ hết, phải nhanh chóng về Đồng Văn để còn giặt giũ nữa.
    Lên đường và trời lại lất phất mưa. Trú trong một cái hốc đá ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi lại tạnh … đỏng đảnh quá đi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hàng thông chào đón tôi khi đến Đồng Văn, chào đón người lữ khách cô đơn ….

    [​IMG]

    Đêm ấy, định lang thang cape phố cổ. Nhưng vô tình trong khi ăn tối laị giao lưu chè chén với 2 anh hướng dẫn viên du lịch vừa quen. Và lại say ngất ngưỡng, về đến phòng là gục luôn.
    .....................

Chia sẻ trang này