1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuôi dòng Nho Quế, vượt ải Du Già, say Ngô Sà Phìn, ghé thăm thiên đường Sơn Vỹ. Hà Giang .... bâng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi qtuancamau, 08/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều lườn lờ thăm đồn Cao. Đi nửa đường thì gặp các bạn Mông đang nhậu. Hixhix lại bị lôi vào:D

    [​IMG]


    Uống với các bạn ấy vài ly, xong lại tiếp tục đi.


    Đường lên đồn Cao bên hông chợ Đồng Văn


    [​IMG]


    [​IMG]


    Leo dốc


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Xung quanh toàn Ngô


    [​IMG]


    [​IMG]


    Loàng ngoằn
    :D

    [​IMG]


    [​IMG]


    Đồn Cao ... 1 cái đồn ở trên cao
    :D. Có từ thơi Pháp lận:D

    [​IMG]


    [​IMG]


    Đi bộ từ dốc lên đỉnh mất tầm 20 phút ....
  2. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Từ trên này nhìn hết toàn cảnh Đồng Văn, thích lắm. Nếu đi đông, cả đám kéo nhau lên đây pha cape, nướng thit ăn .... ngắm hoàng hôn nữa là mê ly luôn

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Ngắm hoàng hôn Đồn Cao xong về khách sạn nghĩ ngơi. Tối đấy lại làm vài chén với mấy ae chủ nhà trọ … và lại say khướt
    :D

    [​IMG]
  3. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 ở Hà Giang: Loanh quanh phố cổ, thưởng thức Đồng Văn … thấy đời thật dễ thương.

    Do xe hư chưa sửa xong, nên ngày này tôi lại chỉ loanh quanh Đồng Văn. Sáng cape Phố Cổ, trưa xá xíu với rượu Ngô … và lại say khướt. Về làm một giấc đến chiều rùi đi lấy xe.


    [​IMG]


    Em yêu đã thay lại bình xăng, ngon lành trở lại và sẵn sàng cho chặng đường ngày hôm sau … KHÂU VAI.

    [​IMG]
  4. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 ở Hà Giang: Xuôi dòng Nho quế, vượt ải Niêm Tòng, ngó sơ chợ tình Khâu Vai:P

    Ngày này là một ngày phiêu lưu thật sự !!!


    Khâu Vai chợ tình … quá nổi tiếng. Nên ngày hôm nay tôi quyết thăm thú nơi này cho thõa lòng mơ ước.


    Lại vượt Mã Pì Lèng để qua Mèo Vạc. Đi hoài nơi này mà sao thấy vẫn phê, cứ muốn đi lại à
    :D

    [​IMG]


    https://lh6.googleusercontent.com/-DrV1c9***io/TrZTQ8NoK8I/AAAAAAAAExs/0TTapWEo8V4/s640/DSC03671.JPG?gl=US


    [​IMG]


    Rẻ đi Khâu Vai …


    [​IMG]


    Đường vẫn cứ thênh thang, Ngô vẫn cứ xanh mướt …


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Chẳng mấy chốc là đến Khâu Vai


    [​IMG]
  5. TamNong

    TamNong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    phiêu quá, cảm ơn bạn!
  6. CometSign

    CometSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ bác cờ mờ viết nốt cho xong hành trình đi :D
  7. 2kyu350

    2kyu350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Hà Giang về nhưng vẫn khoái đi tiếp[:D][:D][:D]
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn vì thông tin rất hay. Bạn cho mình hỏi tí, ở cái mô đất mà vòng vòng(ảnh trên) là cứ theo đường nhựa bên tay phải mà đi ạ. Mình nhìn mãi ko thấy cái đường dây 220KV trên ảnh.
  9. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} @vari_ty_xyz_new : Sr vì mình quên trả lời bạn :P


    Đường dây 22kV thôi (not 220kV), và trên ảnh mình kh chụp. Tuy nhiên hiện tại phần lớn trung tâm các xã tại VN đều có điện hết rùi. Nên bảo đảm ae sẽ tìm thấy cột điện thôi. Còn vào các bản thì hên xui:D
    ....................................................
    Thị trấn Khâu Vai không đúng dịp chợ Tình … chán ngắt, chả có gì để chơi, chả có cái vẹo gì để chụp choạt. Mà tôi thì thích cảnh hoang sơ cơ. Nên ngó sơ qua Khâu Vai phát rùi tôi lại lượn.

    Chạy miết … chạy miết coi đến đâu thì đến. Và bất ngờ đến 1 ngã ba.


    [​IMG]


    Thấy đường rẽ đi thủy điện Nho Quế. Tò mò ghê, và là dân hệ thống điện nên tự dưng tôi nổi hứng muốn chạy xuôi con đường này. Đi thử đến cuối nguồn xem con đập nó ra làm sao.


    Phía dưới là lán trại của BQL.


    [​IMG]


    Dáng tôi trông giống nhà báo
    :D, nên vào xin phép bảo vệ phát, các a í cho đi ngay.

    Thẳng tiến men theo dòng sông Nho Quế.


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Nhìn qua vách núi thấy có mấy hang động sâu thăm thẳm, chả biết có bác nào vào thám hiểm chưa nhỉ


    [​IMG]


    Woooooo


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Một bên là dòng sông Nho Quế cuồn cuồn chảy, một bên là vách núi sừng sững hùng vĩ.


    Gió thì thổi se se, nắng thì cứ hây hây. Tôi cứ thế lại thấy phê phê
    :D

    [​IMG]


    Cứ thế tôi vừa đi, vừa ngêu ngao ca, vừa ngêu ngao hát.


    Thấy cuộc sống thật là mến thương ...


  10. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đi khá lâu rồi cũng đến chân đập.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Dòng sông Nho Quế mát lạnh. Tôi bèn ghé vào rửa mặt, nghịch nước cho mát mẻ. Thây khỏe hẳn cả người


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này