1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn đi chơi trong miền nam giúp em với!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 08/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    e cũng chuẩn bị vào sg, có khi ăn thịt chó thôi:D
  2. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ vào sài gòn đi em sẽ kiếm thêm vài mem nữa nhậu thịt chó còn ko thì mấy anh em mình solo cũng zui!
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    hix, từ khi vào SG chưa bao h ăn thịt chó, vì bạn bè miền nam gần như ko bao h ăn thịt chó!!!
  4. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm luôn đi SG đang mùa mưa an thịt chó đúng bài luôn! Gọi bác Nam nữa bác ý máu thịt chó lém!
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Bình Quới đi bạn, chèo xuồng + nhà hàng có nhìu món đã lém. Cảnh quan cũng hay hay;
    Lên Củ Chi chui địa đạo + bắn súng AK (đạn thiệt);
    Tối tối qua Chợ Lớn đi chùa Tàu, ăn món Tàu, chẹp chẹp...:P
    Xuống Cần Thơ ngắm cảnh sông nước + ăn nhà hàng nổi Ninh Kiều (coi chừng bị lật[:P]) + thăm nhà cổ Bình Thủy + đi chợ nổi...hay là đi tí nữa qua Kam lun???
    Hoặc xuống Vũng Tàu tắm biển + tắm nước khoáng + bùn Bình Châu;
    Sẵn qua Phan Thiết thăm dinh Thầy Thím, Mũi Né, mũi Kê Gà...;
    Hay lên Long Khánh vào rừng Nam Cát Tiên, đi tour bụi vào ngắm rừng nguyên sinh, tối ngủ võng giữa rừng nghe suối chảy, ngày luồn rừng lội suối bắt ****...
    Hay xuống Đồng Nai tắm thác Giang Điền???
    .........................................
  6. canberra.vietnam

    canberra.vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nên đi Cần Thơ. Năm ngoái mình đi Cà Ma lằng nhằng chán khỏi phải biết, nhưng đến Cần Thơ thì thấy ổn. Giá cả cũng tương đối phải chăng, con người cũng thoáng, đi chợ nổi và miệt vườn... còn gần Sài Gòn thì có thể qua Củ Chi nhưng cũng không phải để hưởng thụ mà chỉ gọi là du lịch mang tính khám phá và trải nghiệm thôi.

    Nói thật SG chẳng có gì hấp dẫn lắm.
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hêh, quả này bác chủ top định ăn chơi tới bến luôn đây, chơi cẩn thận để còn đường về đi làm ấy nhé :P
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Oh, vậy là có 1 số địa danh như Củ Chi, chợ nổi Cần Thơ, Chợ Lớn, Cam ... nghe có vẻ thú vị
    nhưng thú vị hơn là ở trỏng có mấy bác f69 mình! ^_^
    các bác PM cho em xin cái số phone mí để em vào đó còn có chỗ bấu víu! ;)) :x
    thôi liên quan lẩu gì đi, em ko ăn đc thịt chó :(
    @L_hoangphihong88 - lâu lắm rồi mới thấy ló mẹt. ke ke. bảo thấu chi cho a ăn tiêu kái mà mất hút luôn! e với chả út >:)
  9. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Lẩu đặc trưng trong đây thì chỉ có lẩu mắm.
    Qua Thanh đa vô Bình Quới ăn chơi cũng hay... một miệt zườn thu nhỏ.
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Xì Gòn vô Phú Thọ coi đua ngựa;
    Xuống Vũng Tàu xem đua chó;
    Lên Tây Ninh ăn bánh canh Trảng Bàng (bi giờ dở ẹc :P), bánh tráng phơi sương, leo núi Bà Đen, Thánh thất Cao Đài, đi siêu thị miễn thuế, hứng lên vọt qua biên giới lấy card vô casino làm vài ván thử thời vận...[:P];
    Hay về Bình Dương đi chơi Đại Nam???
    À, đi Phan Thiết có món dù bay giống ngoài Nha Trang, phê lém!!!
    Hoặc lên Lái Thiêu, Long Khánh vô vườn hái sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mít tố nữ...nhỉ???
    Còn nhiều nữa: Đồng Tháp, Long Xuyên, Núi Sam, Châu Đốc, Hà Tiên,...nhưng xa quá!
    .......................................................
    Nói chung Nam-kỳ lục tỉnh là xứ ăn chơi, bạn chủ top chơi quanh năm hổng hết, nói gì có 40 ngày...[r2)]

Chia sẻ trang này