1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn thầy cô (được iu quý, và...........)

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi tin-tac, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chèn đéc ơi, hì hì... toèn lè những kỷ niệm "ấn tượng" hông à!!!
    Chit thì thích cũng nhìu mà hổng thích cũng nhìu. Nhưng mà thích nhất là cô Hằng dạy Văn năm 11. Thầy Tuấn dạy Lý năm 10 nữa, thầy Tuấn cao cao, đẹp trai á, chứ hổng phải VKT đâu nha. Hì hì... Cô Cúc dạy Địa thương HS wá trời. Cô Chiếu Trinh canh thi khó nhưng mà giảng Sử nghe ghiền luôn á. Thầy Nhạc dạy AV nói giọng y như Mỹ chính gốc, dạy lớp Chit có 1 bữa thui mà cho Chit 1 con 9. Hehehe... Cô Trâm dạy Toán thì dễ hiểu lắm lắm!!!
    À, có 1 người mà Chit nhớ mãi. Thầy Hải dạy AV. Thầy là Phan Phước Hải, chứ hổng phải thầy Hải trong trường bi giờ đâu. Hồi đó mấy cô kéo nhau có bầu, hì hì, nên thiếu GV. Thầy cũng là GV cũ, nên trường mời về nhờ dạy thế. Thầy dạy lớp Chit năm 11, chỉ 1 HK thui. Nhưng mà nhớ thầy ghê lắm. Học tiết của thầy là được nghe nhạc, toàn là nhạc hay không hà. Có 1 lần thầy cho nghe bài Green Field, hì, ghiền...! Tiếc là lúc thầy đi không xin được số ĐT hay email gì của thầy để liên lạc hết. Hic hic...
    Còn hổng thích hả? Thôi, hì hì.... Dù sao thì thầy cô cũng bỏ công dạy cái đám quỷ yêu mà. Tất cả kỷ niệm đều đẹp cả, có 1 ai đó đã nói như vậy.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
    [/QUOTE]
    Mới phát hiện ra có diễn đàn của dân NTH hay quá xá hay. Hồi mình học thì chưa có cái vụ này,mà ra trường rồi thì lại có. Đúng là sóng sau xô sóng trước.
    Nhớ nhất là thầy VKT, thầy VKT hiền chứ đâu có dữ đâu ,mỗi lần thầy cười nhìn thầy rất......đẹp trai. Có lớp đàn em nào có kỷ yếu năm 2002 sẽ được đọc bài Đại bàng VKT thì mới thấy rất thương thầy Vũ Kim Tuấn của chúng ta. Còn Sử thì thích nhất là cô Thương, mặc dù chắc hẳn có nhiều đàn em chắc phải thở dài ngao ngán cô , nhưng dù sao cô cũng là một cô giáo rất vui tính. Anh Văn thì tui đồng ý với bạn chit đó. Tui thích thầy Phan Phước Hải lắm, thầy vừa trẻ lại dễ thương ( không biết giữa thầy Hải với thầy Nhơn ai đẹp trai hơn, có ai biết hai thầy cho ý kiến hôn?), thầy dạy theo phương pháp mới , rất hợp lý, và nếu được học thầy lâu dài thì bảo đảm giờ tiếng Anh của nhà trường sẽ chẳng phải chỉ là giờ học văn phạm khô khan nữa. Chỉ tiếc thầy chỉ dạy có 1 hoc kỳ....hichic, đáng tiếc qua''. Còn Lý có ai biết thầy Thiện không? Chắc là mấy đàn em sau thì không biết rồi vì tới năm tui học 12 thì thầy đã nghĩ dạy vì một lý do nào đó, thầy tuy rất hiền nhưng dạy hay không kém VKT. Toán tui thích nhất là thầy Thu vốn là thầy chủ nhiệm của tui năm 12, thầy Thu rất vui tính và hiền lắm a'', lớp tui hay gọi thầy là Mrs Thu, một tên gọi thân thương. Nhớ khi xưa ngồi trong lớp chẳng chịu nghe giảng cầm cuốn mực tím đang say sưa: 100 năm trước bạn là ai thì thầy xuống lúc nào không biết, thầy tịch thu và đọc cho cả lớp cùng nghe, còn hỏi : 100 năm trước em là ai đó? Nhớ qua'' á. Còn ghét thầy cô nào hả. Tuy ghét nhất là thầy Nguyễn Văn Trung đó. Thấy nhớ rõ tên họ vậy là biết ghét tới cõ nào rồi...vừa giảng bài rất dở mà lại khoái giỡn, cho điểm số thì theo cảm tính, cộng điểm lung tung chẳng vì lý do nào, cho zero lung tung thấy mà ghét...Văn có ai học cô Huỳnh Mai không? Cô Huỳnh Mai tuy khó nhưng tui không ghét, cô vì học trò thôi...tui nhớ nhất là mỗi lần đứa nào cô gọi lên nói không đúng ý cô là cô đang cười -> nhăn mặt : Ngồi xuống , cho zero hihihii
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    co ai cho em ít thông tin về DO THI THU THUY không....dạy sử...chủ nhiệm em năm nay..ac ac ac

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    co ai cho em ít thông tin về DO THI THU THUY không....dạy sử...chủ nhiệm em năm nay..ac ac ac

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hahaha .. thì ra .. ca_sau la` Bằng bắt cuớp .. thiệt là khâm phục ... cô bạn gái first love đầu tiên mà ca_sau nói là .. Ngọc Trinh đó huh ? ... she đang du học ở Sydney a''h ...
    Cười cho đời nó bớt khổ
  5. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hahaha .. thì ra .. ca_sau la` Bằng bắt cuớp .. thiệt là khâm phục ... cô bạn gái first love đầu tiên mà ca_sau nói là .. Ngọc Trinh đó huh ? ... she đang du học ở Sydney a''h ...
    Cười cho đời nó bớt khổ
  6. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    miễn bình luận thầy cô trường NTH .
    Hnt2
  7. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    miễn bình luận thầy cô trường NTH .
    Hnt2
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    huhu sao em-be lại quên đọc trang này nhỉ, lần nào ol cũng vào box NTH đọc cả mà. Nghe Starylove night khen thầy PPHải đẹp trai thế là lấy cuốn kỉ yếu ra coi liền. Trùi sao mà đẹp bằng thầy Nhơn được, hihi. Nhưng mà thầy Hải thì em-be ko có học, chỉ học thầy Nhơn, thôi. Thầy chắc mới ra trường nên dạy ko hay lắm. Thầy Nhạt dạy rất hay nhưng em-be cũng ko thích thầy lắm vì hồi đó lớp em-be hơi lười thầy bực nên HK 2 ko thèm dạy nữa. Lúc đầu em-be rất thích cách dạy của thầy nhưng từ lúc thầy bỏ lớp vì lớp hơi yếu thì tình cảm dành cho thầy cũng cạn luôn. Em-be ko bao giờ thích những thầy cô từ chối dạy lớp vì ko có cảm tình, vì lớp yếu hay 1 lý do cá nhân gì gì đó. Bởi vì em-be có 1 thời gian bị mất căn bản do bị cận thị mà ko biết (lúc đó còn nhỏ nên khờ dại lắm)==>ko thấy bảng==>ko hiểu bài==>mất căn bản trầm trọng. Nếu ko có 1 cô giáo xuất hiện đúng lúc thì ko biết bây giờ mình ra sao nữa. Chắc chắn là ko thể nào đường hoàng bước vào 1 trường Đại học như hiện nay. Nghề giáo viên cao quý hơn các nghề khác bởi ko có câu "Sống chết mặc bay"
    Vài câu nói từ đáy lòng vậy thôi. Em-be ko bao giờ trách thầy cô khi đã ra trường. Gần tới 20/11 rồi, bà con có định về trường ko
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    huhu sao em-be lại quên đọc trang này nhỉ, lần nào ol cũng vào box NTH đọc cả mà. Nghe Starylove night khen thầy PPHải đẹp trai thế là lấy cuốn kỉ yếu ra coi liền. Trùi sao mà đẹp bằng thầy Nhơn được, hihi. Nhưng mà thầy Hải thì em-be ko có học, chỉ học thầy Nhơn, thôi. Thầy chắc mới ra trường nên dạy ko hay lắm. Thầy Nhạt dạy rất hay nhưng em-be cũng ko thích thầy lắm vì hồi đó lớp em-be hơi lười thầy bực nên HK 2 ko thèm dạy nữa. Lúc đầu em-be rất thích cách dạy của thầy nhưng từ lúc thầy bỏ lớp vì lớp hơi yếu thì tình cảm dành cho thầy cũng cạn luôn. Em-be ko bao giờ thích những thầy cô từ chối dạy lớp vì ko có cảm tình, vì lớp yếu hay 1 lý do cá nhân gì gì đó. Bởi vì em-be có 1 thời gian bị mất căn bản do bị cận thị mà ko biết (lúc đó còn nhỏ nên khờ dại lắm)==>ko thấy bảng==>ko hiểu bài==>mất căn bản trầm trọng. Nếu ko có 1 cô giáo xuất hiện đúng lúc thì ko biết bây giờ mình ra sao nữa. Chắc chắn là ko thể nào đường hoàng bước vào 1 trường Đại học như hiện nay. Nghề giáo viên cao quý hơn các nghề khác bởi ko có câu "Sống chết mặc bay"
    Vài câu nói từ đáy lòng vậy thôi. Em-be ko bao giờ trách thầy cô khi đã ra trường. Gần tới 20/11 rồi, bà con có định về trường ko
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. listarmonkey

    listarmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    iu nhat la co Y Loan day van.....ac ac , ko co co Loan thi chac teo ki thi tot nghiep ,
    co em nao dang phai chep phat 100 lan ko vay , co Loan thi` noi tieng ve vu nay ma....100 lan lan day ,
    ngoi nho lai ki niem , tung 1 nam gan bo voi NTH , tui da iu NTH bit bao nhiu , hoc co mot nam lop 12 , nhung tui rat thuong cac thay co o day ,a i cung de thuong ai cung vui het ..... a` m moi nguoi co nho co gi` day mon SInh ( em ko nho ) , nguoi thap thap , do` bai thi goi len bang ghi , hai tuan chi do` mot ba`i thoi ....hêh , hoi do hoc , cheat lien tuc .
    a` , co`n co Ho^`ng day toan nua , moi nguoi A9 nam do , ai cung goi co Hong la Li-hong-su....ten nghe kiu day nhe , ...ten han quoc han hoi ,...(tuc la Li'' Hong Xu`) ac ac ....
    [size 10]
    I Miss You
    [/size 10]

Chia sẻ trang này