1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử lý sao với thằng bồ cũ of bạn gái e hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 11/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác đã bày cho e cao kiến nhưng cách này hồi mới tán tỉnh ,e nó làm như bác rùi nhưng k hiệu quả , cái lúc m cần phải ở bên cạnh nó thì m lại chạy mất
    Giờ e chỉ cần giữ thành thui ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cảm ơn bác ... e cũng đang theo kịch bản như bác Dzi vs bác vấn véo cho ... gia tăng ấm chén.... 1 người khoẻ 2 người zui.... khoản này thì k mấy ai được như e rồi .... quan tâm , săn sóc e nó, tối kỵ việc lăng nhăg mặc dù k sữa được
    Đúng như câu , chiếm được thành đã khó, giữ được thành còn khó gấp trăm lần ...
  2. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    cho "úp sọt" đi

    kiểu này là đi mô kích đây mà, ko ăn được thì đạp đổ..
    Bảo em ý thay số đt 1 lần thử xem, hạn chế liên hệ với tên đó, nó cứ gọi, cứ nt, cứ mail thì thay hết đi, cho ăn quả " bo" 1 thời gian
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đã làm rồi là làm trong bao lâu, được 1 tuần chưa ^^ .

    cái lúc m cần phải ở bên cạnh nó thì m lại chạy mất <<<< tôi hiểu ý này của cậu, nhưng giúp gái có nhiều điều phải giúp, riêng trường hợp này không giúp . Sure 100% .
  4. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn 1 điều cáo chưa hề / chưa muốn dứt khoát với thằng kia. Bác làm sao có thể quản được cáo. Ngày xưa em đã từng ở trong vị trí của bác. Cáo nhà em "được" người yêu cũ níu kéo (yêu nhau cũng 1 thời gian dài như bác - 5 năm). Lúc đi cạnh em, thằng kia gọi điện thì không thèm nghe, tỏ vẻ bị làm phiền ... nhưng về nhà thì lại nhắn tin cho nó, thỉnh thoảng 2 đứa còn gọi điện tâm sự, động viên an ủi nó .... nhưng gặp em là lại điệp khúc "em chỉ yêu mình anh". Lúc đầu em không để ý, nhưng thấy yêu nhau 6 tháng mà thằng kia vẫn còn níu kéo. vẫn còn liên lạc (dù nó cũng có người yêu rồi), thế là em bắt đầu tìm hiểu, và biết được sự thật --> SÚT luôn.
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    thế nào lại "bập" vàp bác này :))
    bác nên làm rõ quan điểm vs cáo là ko có cửa quay lại đâu vì quay lại thằng kia nó biết bác cũng xúc rồi thì cũng chả ra gì nữa .
    đấy đơn giản thế thôi là em nó tự biết cách dứt điểm
    quan trọng là gấu nhà bác chứ còn con gái nó nhẫn tâm hơn giai nhiều lắm
    nó đang hơi lưỡng lự và thăm dò bác xem í bác như nào
    cho em í mơ về 1 mái ấm ja đình lúc nào là hợp lý ;))
    thằng kia thì ko cần oánh - gây phức tạp tình hình. :D
  6. ng.cuong

    ng.cuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    3
    nói nhẹ kkông nghe thì cho lên thớt....
  7. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    E cũng giống bác. Như e đóng vai thằng lừa kia, còn người yêu mới của gẫu cũ nhà e đóng vai bác.
    E cũng thỉnh thoảng nt, hỏi thăm bt thui. Ko có ý tứ tình cảm j trong mỗi tn cả.
    Thằng đóng vai bác no tìm cách phong tỏa gấu. Đòi pass nick yahoo, đọc tn đt, gọi điện kiểm tra liên tục (e nghe gấu cũ kể vậy)
    Rùi thằng đóng vai bác nó gọi cho e hỏi này hỏi kia và ý e muốn thế nào? E bẩu "A thik j e cũng chiều".
    Từ hôm sau trở đi ko thấy nó ý kiến j nữa.
    Nên bác ạ. Bác yêu là phải tin gấu, chứ đừng có làm j để chẳng may gấu lại ghét mình.
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    hihi thanks bác ạ , ví dụ rất sinh động ... mọi lời khuyên of các bác bây giờ là vô cùng ý nghĩa với e . Vẫn nghe ngóng tình hình :-"
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Đúng là con gái rất phũ, chia tay ko bao giờ có kiểu nhẹ nhàng êm thắm mà luôn có tư tưởng "bà làm cho mày biết bà vẫn có giá", tư tưởng này gây tổn thương rất nhiều cho người cũ. Dù cho ngoài miệng thằng ấy có chúc phúc, vui vẻ gì thì trong bụng vẫn căm. Mà nói gì thì nói, 1 tháng sau khi chia tay đã bập vào bác ngay, người trong cuộc ko phải ai cũng chấp nhận được đâu.
    Giờ thằng ny cũ của gấu nhà bác nó cứ lẵng nhẵng như thế, gấu bực, chứ bác biết được 1, 2 năm nữa, nó gặp lại gấu nhà bác với 1 vị thế khác thì gấu có xiêu vẹo không. Lúc ấy bác sâu nặng rồi, bác lại đóng vai con lừa, lại làm cái chuyện mà bác đang ghét cay ghét đắng này.

    Ex của em cũng như thế, nhưng có khác 1 chút là không phải xích mích tình cảm gì, chỉ đơn giản là nó theo đạo, nó gặp 1 anh bên đạo và nó cũng có cảm tình, gia đình vun vào, đẩy em ra. Ok, gì chứ em rất tôn trọng người mình yêu và muốn cho nó đc những gì tốt nhất. Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau khi chia tay, nó vui mừng loan báo với bạn bè nó là nó đã có bầu, lúc này bao nhiêu tôn trọng chuyển hết sang khinh bỉ. Dù nó vẫn liên lạc đều đều với em, trong đêm trước đám cưới, nó gọi cho em và khóc thì em cũng chẳng 1 lời.

    Nhưng bây giờ, em lại quay về với trạng thái bình thường, thỉnh thoảng nó lại gọi điện hỏi em mấy chuyện, vẫn vui vẻ trả lời, vẫn hẹn nhau có dịp thì gặp nói chuyện ăn uống cho vui. Chỉ có thằng chồng nó là hằn học và không dám gặp em, dù trước khi đám cưới thì muốn gặp em nhiều lắm :)) :)).

    Mỗi phía, ny cũ mà mình đều có những câu chuyện, khi kể ra thì bạn người nào biết cho người ấy. H em đã có ny mới, và câu đầu tiên em nói với ny cũ em 1 cách bình thường sau vụ ấy là : "cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, em đã cho anh rất nhiều thứ, cũng lấy đi của anh rất nhiều thứ, nhờ vậy anh mới làm một người tốt hơn được."

    Tốt mẹ gì đâu, chỉ là quay từ trạng thái bị quản thúc bởi ny sang trạng thái tự do, và tìm đc 1 người khác hợp với mình hơn thôi :)) :)) :))

    Em thì chỉ thầm mong trên đời này người tốt như bác thật nhiều, người vô tâm ác độc như em in ít thôi. :x:x
  10. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lại làm cái thớt xin nghị quyết của các bô lão thôi : Nên hòa hay nên oánh ?

Chia sẻ trang này