1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

được rồi ,buông tay thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohieusao, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay ,anh chứng kiến được nhiều việc ,và điều quan trọng nhất là anh quyết định buông tay ,buông tay để tất cả đều được giải thoát ,buông tay để mỗi người tự tìm hạnh phúc cho riêng mình ,đừng hỏi tại sao lại như thế ,chính anh cũng không thể giải thích được lý đo ,anh chỉ cảm thấy cần phải như thế ,con đường này một mình anh đi ,ko còn bòng dáng của nhóc nữa ,cảm ơn nhóc đi vào cuộc đời anh với những cung bậc lạ ,nhưng như thế đã đủ rồi =D>
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    thế mới khó.
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên nhé
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đã buông nay, nên vẫy chào tạm biệt.
    Vỗ tay là không đúng đâu.
  5. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    buông thôi anh ạ
    càng níu kéo thì chỉ mình là người đau thôi
  6. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giống chủ thớt , chưa đủ bản lĩnh như chủ thớt dám buông tay . Nhưng đang dần nhận ra nắm tay chỉ khiến ta đau khổ thêm , bỏ thôi !!!
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    trở về sau cuộc nhậu ,thật lạ là uống nhiều thế mà anh vẫn ko say ,nhiều thứ trong ký ức chợt ùa về ,vui có buồn có ,cảm giác như mới hôm qua thôi ,hy vọng là anh sẽ sớm vượt qua được ,cuộc sống ko có nhóc vẫn ko sao:((,tự dặn lòng như thế
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    E có thể yêu anh k?
    Ko thể
    Vậy còn j để fải suy nghĩ nuaa

    Buông tay và tiếp tục bước.Trên con đường e đi, vốn dĩ vẫn k có a mà
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả!
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    một tuần rồi ,vẫn chưa quen với cảm giác hụt hẫng

Chia sẻ trang này