1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

được rồi ,buông tay thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kohieusao, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã buông ! Tập quên cùng chủ thớt cái .
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay thử bắt đầu thử sức ở một lĩnh vực mới ,mọi thứ đều từ con số không nên cứ vừa làm vừa tìm tòi ,buông tay công việc cũ ,xa môi trường có em
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    dẫu ko tin vào số phận nhưn cuối cùng vận mênh nó vẫn vận vào thân ,trốn tránh thế mà vẫn ko thoát được nhau ,tai vì sao em nhỉ ,có cần cho nhau một cơ hôi nữa ko em?
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    thật sự là đã buông hay chưa đây
  5. beckham07

    beckham07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội thì làm lại đi chủ thớt.
    Tôi chia tay 1 năm rồi còn quay lại đây này, bh cưới được 2 năm rồi. Nhiều lúc nhớ lại, 2 vc chỉ cười với nhau và nói :"Định mệnh".
  6. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải nói buông là buông đc.
    Đang tập buông đây
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có. Rất cần anh à!
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đang cố gắng bạn à
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cũng đã được hơn một tháng rồi ,em àh moi thứ cũng dần quen ,anh cũng đã làm quen được cái cảm giác ko có em vào mỗi buổi chiều thứ 7 ,nhiều lúc thấy lòng mình mềm yếu đến lạ
  10. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng cao đầu mà đi đi các đồng chí. Hãy nghĩ đến lòng kiêu hãnh của mình cho dù điều đó có thể làm các đồng chí đau đớn nhưng đằng nào cũng thế mà. Không đi chung một con đường, không thuộc về nhau thì buông tay là buông luôn để đổi lấy hình ảnh đẹp trong nhau, để đối lấy giây phút nuối tiếc của người kia (chắc chắn sẽ có lúc như thế), để đổi lấy nỗi đau ngọt ngào, để đổi lấy những gì mình làm được có được, vượt qua được nỗi đau buông tay.

Chia sẻ trang này