1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác câu nữa, hồi trước cấp 1 các bác học có nặng không????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sweet84, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ 1 chút : tôi cũng ở hoàn cảnh tương tự ( có cháu và thi thoảng giải toán giúp nó ) . Khi hỏi nó là thi vào cấp 3 nguyện vọng là gì , nó trả lời tỉnh bở :" Nguyện vọng là của mẹ, cháu chỉ thực hiện" .

    Bạn bây h nói thế thôi, đến khi có con bạn lại nhảy vào cuộc đua cho con vào trường chuyên lớp chọn, ép học hành ngay, ko thể khác được. Có vài người tôi gặp họ chia sẻ là muốn ra nước ngoài sinh sống ( dù dk ở VN rất tốt - sang nc ngoài lại phải làm lại từ đầu ) là để con cái học có điều kiện sống tốt hơn.
  2. canberra.vietnam

    canberra.vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chia sẻ với bạn một chút:

    Tôi cũng có con sắp vào lớp 1, đúng là nhiều lúc cũng nghĩ hay là mình ra nước ngoài định cư rồi cho cả vợ con đi cùng cho con cái được hưởng điều kiện tốt hơn, nhưng lần lữa chưa đi được. Và vợ quan điểm cũng rất thoáng nên cũng không gò ép con cái phải học chuyên... nhưng nhiều lúc 2 vợ chồng cũng phải nghĩ rất nhiều... hay mình không theo xu hướng chung, bạn bè rất nhiều người kể cả du học và có thời gian làm NGO vẫn cố gắng cho con vào lớp chọn trường chuyên...

    Cuối cùng 2 vợ chồng quyết định: Cho con học trường "làng" cho nó ngoan và mình sẽ dạy con theo cách của mình. Tuy có thể không thức thời nhưng chí ít cháu sẽ được định hướng đúng.
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hồi cấp 1 mình học cực nhàn. Nghỉ thứ 5, thứ 7, CN. Ngày học có 3 tiết 45p thôi. [:D]
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Trường làng gặp cô giáo làng thì cũng chán lòi ra ý.

    Nói chung giáo dục VN là 1 cuộc đua tranh ngớ ngẩn kinh khủng, trẻ con học mà chả hiểu học để làm gì nữa :(
  5. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lớp 1 anh học ở bên Tây, vô lớp xếp chỗ chúng nó cho học cùng lớp 7 môn toán =)), mấy cu lớp 7 cao hơn bố anh đúng theo nghĩa đen, chán thế là ngồi nhà không học.

    Lớp 3 anh về VN, thi phát vô đứng đầu lớp chọn truờng điểm, học 1 năm thi thành phố nhưng không đc giải nhất=)),
    Lớp 4 vào chuyên toán, chẳng học hành gì cuối năm được 9,8 phẩy =)), năm lớp 5 thì kém hơn chút.

    Đại để cấp 1 trôi qua mà chẳng bao giờ phải động vào sách vở ở nhà, ông bà già trố hết cả mắt vì chẳng thấy học bao giờ mà đi thi toàn đứng đầu =)).

    ;;)
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa , bố mẹ đi làm hết , nhà cửa cũng đech có của nả gì , đi chơi cả ngày vói cái khoá lòng thòng trên cổ , trưa về ăn vội mấy bát cơm nguội rồi nhét vội mấy quyển sách quyển vở đến trường tất nhiên là đi bộ rồi , trường cũng gần nhà ( xe cộ cũng không nhiều ) . đến trường cũng chơi chán 1 chập rồi ra ngồi tập chung TRUY Bài ngoài sân trường ( rất rộng và nhiều cây xà cừ mát rượi )..đến giờ thì cả trường từ khối 1- 5 rồng rắn lên lớp .. học linh tinh đến 4 . 5 h thì cô giáo từng lớp rồng rắn dẫn các cháu ra cổng trường .. thế là cả bọn lại lang thang đi về nhà , có hôm mải chơi chơi đén tối mịt , tối cơm nước xong xuôi mới mở vở ra ..học độ 2 tiếng thì đi ngủ...
    Hè thì đi chơi không ngày nào động vào sách vở ..qua hè nhiều khi quên hết chữ ... nhưng nhiều trò chơi nghịch ngợm , hiểu biết thiên nhien thì nhớ rất nhiều .
  7. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Lớp 2 em đã bắt đầu học hè rồi, nhưng đi học như đi chơi, toàn dạy trước chương trình chứ chả có gì hay ho, hôm nào cũng mang điểm 10 về khoe u.
    Lớp 3 học thêm ở nhà riêng thầy hiệu trưởng do vợ thầy dạy, sáng học thêm chiều lên lớp, học thêm cũng chỉ là giải trước bài trên lớp, ngoài ra kết hợp chơi bời với bọn bạn ở nhà thầy vì nhà rộng rãi, vườn mùa nào quả đấy :x
    Lớp 4 bắt đầu vào trường chuyên, học cả ngày, bán trú ở trường, trước đợt thi HS giỏi thì học cả tuần, cả CN luôn, ban ngày không bao giờ có mặt ở nhà. Nghe thì bận bịu thế nhưng học như trên mây. Chương trình toán/văn trong sách giáo khoa thì thầy "tu" cho 2 tuần hết luôn cả kỳ, thời gian còn lại sáng thì học mấy môn khoa học tự nhiên, kỹ thuật, vẽ vời, chiều ôn thi năng khiếu toán/văn.
    Lớp 5 cũng rứa, cuối năm cả lớp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc :|

    Cấp 2 chơi
    Cấp 3 chơi
    Ko thi ĐH
  8. canberra.vietnam

    canberra.vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trường Làng chán lòi vẫn phải học thôi. Bố mẹ nó cũng trường làng thôi vẫn ổn. Nhà nhà thi đua, người người thi đua cũng mệt lắm.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em học bình thường ạh, chắc ngày xưa chưa học thêm như giò :)
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa học nhàn cực, chả phải học thêm nếm gì, nghỉ hè 3 tháng. Bình thường buổi sáng học xong về nhà ăn cơm, bố bắt lên giường ngủ trưa thì giả vờ ngủ, đợi cụ ngáy mò dậy chơi loanh quanh. Đến giờ cụ sắp dậy lại chui lên giường giả vờ ngủ.
    Buổi chiều là thiên đường tuổi thơ: Đi chăn bò, tắm sông, thả diều, oánh trận giả, trận thật, đi ăn trộm hoa quả... tối mịt mới mò về, tắm rửa xong thì ăn cơm. Độ 8h ngồi vào bàn học đến 9h30, được đọc truyện đến 10h30 thì ngủ.
    Kiến thức chắc không nhiều như của trẻ em bây giờ, nhưng kỹ năng sống và hiểu biết về thiên nhiên xung quanh chắc chắn hơn hẳn.
    Mình nhớ hồi lớp 4 đã phải biết nấu cơm, giặt quần áo. Lớp 5 phải tự biết vá xe, sửa chữa lặt vặt chiếc xe đạp mình đi, bảo dưỡng xe đạp cho bố mẹ. Làm đồ chơi thì khỏi nói, đủ trò, đều phải tự chế cả.

Chia sẻ trang này