1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ chối như thế nào để zai ko bị tổn thương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantien206

    trantien206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể hạnh phúc là cái gì đó rất đỗi bình thường ở quanh ta mà minh lại vô tình không nhận thấy. Không yêu nhưng cũng không ghét vì 2 người đã là bạn thân từ rất lâu mà. Hãy cho nhau 1 cơ hội xem sao, biết đâu đó lại chính là 1 nữa mà mình tìm kiếm trong tương lai. Nếu thực sự không có chút gì thì tốt hơn là nên dừng ở tình bạn, tất nhiên, khi người ta có tình cảm và đặt hi vọng nơi mình mà bị từ chối thì không thể tránh khỏi sự tổn thương. Nếu tình cảm đó là chân thành và đã có từ lâu thì sự tổn thương sẽ không dễ gì lành lại trong 1 thời gian ngắn.
  2. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đè nó ra hôn cho anh, nó không những không bị tổn thương mà còn sung sướng đến hết đời, hờ hờ.
  3. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Nó đòi thêm thì làm thế nào :))
    Tốt nhất để cắt cơn theo dai dẳng của thằng ku ấy, hãy làm như đồng chí này đã nói, nhưng trước khi hôn hãy để dành hẳn một tuần không đánh răng :)), không tắm và mượn thêm đứa bạn nào bị hôi nách cái áo mặc tạm :))
  4. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đc đấy ạ, Trước tiên em sẽ thực hiện với người đã phát minh ra cái biện pháp có 102 này rồi thành công sẽ chuyển sang cái bạn kia [r23)] chết bác unvietnamien nhá hôhô=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác này chắc đen tối lắm đây ^:)^
  5. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Hê hê lão lúc nào cũng rất sẵn sàng. Đây, cái thân thể lão đây, nàng hãy làm nhục lão đi =))
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    em chủ top hay thật, có người mời mọc, năn nỉ làm nhục người ta kìa, tới luôn đi em, ai hối hận biết liền
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã tỏ tình, m không thích m có thể từ chối thẳng,...... đau một lần rùi thui.
    Nhưng trường hợp người ta mới chỉ có ý thui, thì không thể nói thẳng, cũng không thể hỏi thẳng..uh anh thick e ah, a đang có ý định gì với em àh??? Cách m áp dụng nếu như linh cảm thấy ng đó thíck mình còn m thì chắc chắn ko thể đón nhận tình cảm đó thì hạn chế sự thân thiết
    vD như thấy tin nhắn cũng ko nên trả lời ngay mặc dù m đang ôm cái đt, ko nên thờ ơ quá dù sao cũng là bạn mà nhưng nếu như m vẫn nhiệt tình một cách vô tư thì dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.
    Lúc gặp nhau thì nên gặp cùng nhóm bạn ............
  8. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Không nên làm xấu mình trong mắt người khác, bạn cứ thẳng thắn và cương quyết nói chuyện với anh ta. Như vậy minh vừa được người ta tôn trọng mà không mất đi người bạn.
  9. ttvnol89

    ttvnol89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top tặng bạn ý bài thơ nì

    ***Tớ và Cậu mến nhau trong tình bạn
    Chẳng bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
    Cùng sánh vai bước những buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lai chớm nở
    Có những lúc Cậu mỉm cười với Tớ
    Giây phút chạnh lòng Tớ chấn tĩnh lại ngay
    Có những lúc Cậu nhìn Tớ ngất ngây
    Tớ ngoảnh mặt tránh phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và cao quý
    Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau**
    *

    Gluck ^^
  10. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có một cách tuy phũ phàng nhưng không thằng đàn ông nào chịu được là bạn tìm người yêu mới đi! Chỉ cần bạn có người yêu và không nói chuyện nhiều với thằng bạn của bạn thì mọi chuyện ok thôi! Mình thấy mấy trường hợp dùng cách đó rồi, hiệu quả thì khỏi phải bàn, và đặc biệt người kia cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Chứ thấy bạn phòng không mà bảo không yêu, đứa nào chả tức!=))[:D]

Chia sẻ trang này