1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa lái xe oto

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phuongnam72, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trong luật laí xe cũng có nhiều điều nói về đạo đức của người lái xe đầy đủ cả.
    Còn về trường hợp trên nếu có xe máy vướng thì tốt nhất nên đỗ chỗ khác rồi đi bộ một đoạn lại cũng chả sao. Nếu nhất định phải đỗ chỗ đó?! Thì nên mở cửa ra nhờ , lời lẽ nên lịch sự. :-bd
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Anh/chị làm ơn cho tôi đỗ vào chỗ đó

    Chả mất gì của bọ
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em ghét những thằng lái ô tô mà hay bóp còi.
    nói chung thông thường đều là người đời, mình kính người ta 1 thước thì người ta sẽ kính mình một trượng. cơ mà mình kính người ta 1 thước người ta không kính lại mình thì mình cũng nên bỏ quá cho người ta, có thể họ đang khó ở trong người.Cố gắng kiềm chế và tha thứ.
    trong bất kỳ mọi tình huống, nụ cười sẽ làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
  4. phuongnam72

    phuongnam72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần đưa con đi học ở Cung Thiếu nhi (Lý Thái Tổ) thấy mấy con mẹ (e sorry) lái con xe Kia Moring đểu mà cũng bóp còi nhặng xị đuổi mấy bác xe máy (đang đỗ sát vỉa hè, ko có vạch vôi, cũng đang chờ đón con) để (các mẹ) đỗ xe (vào đón con) thấy sao ghét thế!
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có văn hóa lái ô tô, chỉ có văn hóa của người lái ô tô thôi.
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Cũng thê cả thôi. Không lẽ văn hoá học đường phải nói chính xác là văn hoá của nguời đi học?, văn hoá đô thị phải nói rõ là văn hoá của người ở đo thị?
    Đừng nên bóp còi, nên hạ kính nhờ tí. Lời nói không mất tiền mua mà. HN vừa rồi có 2 vụ liền chỉ vì va chạm GT vớ vẩn mà đi 2 mạng. 2 chiếc xe mất chủ !
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em mà chạy ô tô, gặp tình huống này toàn hạ kính: Xin anh cho em đỗ nhờ với! Cảm ơn anh nhiều nhìu nhìu. ! [r2)]
    Em mà đi xe máy thì, nhích ngay sang chỗ khác và: Mời bác đỗ đi ạ! [r2)]
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nghe mấy vụ lái xe bị xử gần đây chưa :))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ở quê em ngta gọi là "bộ đội phòng không" :((
    p/s: hum nay trước cửa nhà em đụng độ bởi hai luồng suy nghĩ khác nhau của hai đội ở thành phố :( kinh lắm ợ, nhưng em nhà các bác cũng chen chân nói được một vài câu ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    may mà chẳng ai zai nào tát phát văng răng
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Nói chung không biết được, nhiều lúc gặp thằng xe máy cứ lượn lờ trước mũi xe mình thì bực lắm, lên tạt cho phát dí vào sát vệ đường luôn. Tuy nhiên đa phần là kiềm chế, gặp phải thằng nào có máu liều nó phi lên cho hòn gạch vào kính xe thì mệt mỏi hơn.

Chia sẻ trang này