1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai u ám là zai dư lào ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 14/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Thằng í lúc nào cũng u ám lắm....
    Thằng í thì hiền, cơ mà chả biết đùa vui gì sất...
    Nó được mỗi có cái vì to....[:D]

    Mấy pà chị cứ bình luận như thế về 1 zai mới, dạo này đang như muốn tiến về phía em....
    Em lại băn khoăn , chồng chất băn khoăn lắm ạ....

    Một zai mà rất ít khi nhìn cuộc sống này trong anh sáng vui tươi, hồng hào....
    Một zai chỉ muốn nói những lời như chân lý thôi....
    Một zai rất sợ sai lầm trong cuộc sống....

    Zai ia là dư lào ạ?
    Mà zai u ám có điểm gì để khen ngợi ko ạ?[:D]
  2. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy bác! mà sao mới gặp lại chuối thế ạ
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Bác vừa đi ăn thịt chó với mấy zai về đấy....
    một zai cao to, đẹp zai , luôn quảng cáo "ko những đệp mà còn...dai...[:P][:D]"
    Một zai thu sinh, ỏn ẻn....
    Mẹ sư, mình ăn là chính, chúng nó có ăn gì đâu; toàn ra sức hót....
    Nhưng thực lòng cũng yêu quý chúng vì sự chân thật, tử tế....[:D]
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    kệ nó...có chuyện nó mới u ám...mà trông nó thế biết đâu trong bụng nó đang cười...đầy đứa cười hớn hở xong về khóc 1m ý chứ...
  5. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    bác đủ sức đánh giá zai rồi , vào đây hỏi làm gì
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Vâng, cũng có thể thế lắm đấy ạ. Chúng (tức là zai UA) sống dè dặt, chả dám tin mạnh mẽ vào điều gì. Trong bụng như đang mở cờ, nhưng lại chỉ dám lộ ra cái khuôn mặt ...UA....>:) Nói chung, chúng rất biết tiết kiệm năng lượng bản thân cho cái hình hài của chúng.:))

    Đôi khi, em cũng phỏng vấn chúng. "Anh thấy mình có tính cáh màu gì?'. "Chắc là màu...màu...nâu thì phải?" Đấy! Chúng cứ mập mờ, ấm úng thế! Ghét ko cơ chứ!=))[:P]
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Mẹ sư... zai UA lúc nào nó cũng bâng khuâng mí cả mơ màng.... Hết mây mưa lại gió trăng, hết u oài lại tưởng nhớ.... Mệt với zai UA quá đi![:D]
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Thế bạn thích giai như thế lào? Cứ hò hét, vui là mặt toe toét, buồn là cứ mặt xệ ra :D Nhiều thằng mặt trơ nhưng nó lắm trò lắm u ạ, nó mặt bình thường nhưng bụng đang cười hô hố :D như thế mới nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là những thằng dek bộc lộ cảm xúc vì dek biết nó đang nghĩ gì :P
    Miềng nghĩ trai này có thể như sau:
    1: Trai trải qua nhiều thứ, vui có, buồn có, sống có mà cả cái chết cũng đã quen nên thấy cảm xúc nó vô vị, gọi kiểu như vô cảm. Trai kiểu này ít lắm.
    2: Trai được giáo dục theo kiểu gia đình truyền thống với các đạo đức cơ bản từ xưa như ít mồm, luôn giữ bản thân.... Kiểu này cũng khá hiếm.
    Nhưng mà kiểu trai này dễ tin tưởng lắm. Miềng ghét nhất là mấy thằng trai cứ khóc tu tu ^:)^
  9. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    10/9/2014

    Thể loại zai này cũng đang là thời sự của TÂM SỰ đây mà!:-)

Chia sẻ trang này