1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái ăn miếng trả miếng - cao nhân vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em có tính trẻ con, thích ăn miếng trả miếng. Chả là hôm trước cô ấy phát hiện ra em sms nói chuyện với cô bạn gái ngày trước em tán tỉnh (chỉ là nói chuyện trao đổi bình thường thôi, em đứng đắn cực :)>-). Thế là cô ấy tỏ vẻ rất tức giận, miệng cô ấy có lảm nhảm là "được rồi, anh đã thế thì có gì cũng đừng trách tôi"...
    Hôm nay thấy trong điện thoại của cô ấy có một số lạ nhắn tin với cô ấy cũng nhiều, đọc qua cũng nhận thấy là thằng cu chim lợn này đang ve vãn cô ấy. Cô ấy cũng cho em biết là cô ấy chưa nói cho con chim lợn kia biết rằng cô ấy đã có người yêu. Em nghĩ cô ấy đang định chơi trò "ông ăn chả thì bà ăn nem" vì em tỏ vẻ không hài lòng thì cô ấy cũng tỏ thái độ đại ý là "anh cũng thế chứ hơn gì tôi"
    Các bác giúp em cách nào đó để loại bỏ cái tính trẻ con này của cô ấy với. Em ngại cứ thế này thì chỉ có lợi cho con chim lợn kia, rồi lại rách việc. Thanks các bác. Tạm thời em chưa có hành động, chờ các bác chỉ cách. Em đang rất là chim cú.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn bè mà xưng hô anh - tôi còn được, chứ đã yêu nhau mà cứ anh với tôi thì phản cảm quá. Bạn này cũng trẻ con thôi mà, hơn nữa biết tính bạn gái mình thì tránh đừng gây phiền nhiều. Có lửa mới có khói.
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Đừng chọc cho con cừu nó tức lên, nó sẽ dữ như 1 con sói. Biết tính bg of bạn hay thế rồi còn khoe ra, ăn vụng phải biết chùi mép chứ . Nó mà trả thù m thì chỉ có thiệt cho m thôi . xin lỗi bạn gái bạn rùi lần sau nt hay phone xong rồi thì del đi . Bg mình cũng có cái tính này . Chọc chọc nó điên lên là nó trả miếng lại ngay , bực lắm nhưg vẫn nhường nó 1 bước , xong lôi lên n2 quất cho 1 trận :)) , vừa củng cố tình cảm 2 đứa ( khoản này chủ top phải pro ), vừa cho nó biết m yêu nó nhiều nên a nhường e, k thèm chấp . con chym lợn kia có cánh cũng k làm ăn được gì đâu :-"
  4. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hihi, trường hợp này xin bày một chiêu thôi! bơ nó đi, gái nó thích tạo sự chú ý ấy mà! Sau một thời gian bơ, biết nó vẫn còn sms với [r24)] thì "được rồi, em đã thế thì chào em anh lượn"[r23)]
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chả có nem chả nào cả. Nịnh đầm em nó 1 tý là ok
  6. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    yêu gái sòng phẳng thế cũng hay, cái j cũng phải sòng phẳng, ty mà thế này thì nguy, không ai chịu nhường ai, có 2 cách:
    1- bạn xuống nước nhường cô ấy, chủ động làm lành thôi
    2- Mình không sai sao phải xin lỗi cơ chứ, kệ nó xl thì mình chơi tiếp không thì thôi, nghỉ cho khỏe nhỉ
    Tùy bạn chọn
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không người lớn thì làm sao bạn trách bạn kia trẻ con được?

    Hai bạn hợp nhau rồi.

    Khi nào bạn nữ kia gặp 1 anh người lớn, tự khắc bạn ấy sẽ không cư xử trẻ con nữa thôi.
  8. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tuổi đời của em còn trẻ thôi, không còn quá vô tư như trẻ con nhưng cũng không thể sâu xa như người lớn. Đôi khi trong cuộc sống, có những tình huống chưa từng trải qua, cảm thấy bối rối và muốn xử lý chúng một cách êm thấm nên lên box mong các anh chị đi trước có kinh nghiệm hơn chỉ bảo. Chẳng phải có người đã từng nói "Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém" hay sao, xin chị đừng mãi chê người khác là trẻ con, em thấy đôi lúc chị cũng trẻ con không kém mà. :-*


  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người lớn không hề sâu sắc và suy nghĩ sâu xa
    nhưng có nhiều trẻ con nhưng rất chững chạc
    cũng có nhiều cặp đôi trẻ- như các bạn- không có sự chững chạc cần thiết khi yêu.
    Câu châm ngôn của bạn trích dẫn đã được hiểu sai: khi yêu người ta có thể vui vẻ, vô tư, mơ mộng như một đứa trẻ. Điều đó không có nghĩa là sms qua lại đong đưa, ăn miếng trả miếng , 'chim cú', ' trả đũa' ...như một đứa trẻ ngỗ ngược , không nhường nhịn và thiếu chững chạc bạn ạ.
    Giải pháp: bạn phải chững chạc trước để làm gương cho cô ấy. Em bắt chước anh đúng không? từ bây giờ anh không nhắn tin cho ai nữa nhé, em cũng làm vậy đấy.
    Diễn biến và kết luận : nếu cô ấy OK thì cả hai đã chững chạc, nếu cô ấy không OK thì một trong hai chững chạc, như vậy khó có thể dung hoà được.
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hừm, một thời gian sau thì ra rìa:))

Chia sẻ trang này