1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Châu Âu theo các Công Ty cần biết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi logologo, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đây là tour của bác đã đặt ạh?
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc topic này, sau khi biết rõ công ty dulich đó, tôi thấy chuyến đi dl của bác giống mấy cái tour trong phố cổ, các văn phòng trong phố cổ gom khách tây ba lô, rồi quẳng xuống Halong...

    Vẫn muốn biết:
    - HDV Dương (con gái? bao nhiêu tuổi rồi bác?) đi theo đoàn từ VN hay nó đón các bác từ nuớc ngoài?
    - Hành trình đi đòi công lý của bác đến đâu rồi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ĐỌc topic này, sau khi biết rõ công ty dulich đó, tôi thấy chuyến đi dl của bác giống mấy cái tour trong phố cổ, các văn phòng trong phố cổ gom khách tây ba lô, rồi quẳng xuống Halong...

    Vẫn muốn biết:
    - HDV Dương (con gái? bao nhiêu tuổi rồi bác?) đi theo đoàn từ VN hay nó đón các bác từ nuớc ngoài?
    - Hành trình đi đòi công lý của bác đến đâu rồi?
  3. logologo

    logologo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đây là tour mình đặt:
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0
    [​IMG]
    Pháp – Bỉ - Hà Lan - Đức – Ý
    (PARIS- BRUXELLS- AMSTERDAM- FRANKFURT- VENICE- FLORENCE- ROME)
    (13ngày/12 đêm)- (Gồm cả thời gian bay từ Hà Nội)
    Khởi hành: 21/6/2011









    Ngày 1 : HANOI- VACXAVA- PARIS Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn là Nhà hát lớn Tràng Tiền và đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi PARIS. Chuyến bay Hanoi- Vacxava lúc 23h25, tới Vacxava lúc 6h5 ngày hôm sau. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

    Ngày 2 : PARIS (Ăn trưa ; tối)
    Quý khách nối chuyến bay từ Vacxava đi Paris lúc 8h30. 11h00 đoàn tới PARIS.
    Xe và HDV địa phương đón đoàn tại sân bay đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng.
    Buổi chiều đoàn đi tham quan Tháp Eiffel- Biểu tượng của thành phố Paris và cả nước Pháp. Quý khách lên tầng 2 ngắm toàn cảnh thành phố.
    Sau đó đoàn đi du thuyền trên Sông Seine (khoảng 1 tiếng). Từ trên du thuyền ; Quý khách có thể chụp ảnh các danh thắng nổi tiếng của thành phố Paris và đi qua những cây cầu hết sức tráng lệ. Đây có thể coi là hành trình bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ qua khi đã tới Paris.
    Sau đó đoàn đi ăn tối và trở về khách sạn nghỉ ngơi tự do.

    Ngày 3 : PARIS (Ăn sáng ; trưa, tối)
    Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách sẽ có 1 ngày khám phá thủ đô PARIS :
    Tham quan Cung điện Versaill (cách Paris khoảng 40km)- một danh thắng nổi tiếng của Paris, đã từng là nơi các vua chúa Pháp sinh sống từ các triều đại Vua Luis. Quý khách sẽ mặc sức chụp ảnh những gian đại sảnh với các kiến trúc ; hay những bức hoạ tuyệt đẹp ; hoặc chụp ảnh khu vườn thượng uyển...Sau đó đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng
    Buổi chiều đoàn đi tham quan Bảo tàng Louve (chụp ảnh bên ngoài) ; sau đó đoàn đi tham quan Nhà thờ Đức Bà Paris- được đưa vào cuốn tiểu thuyết vĩ đại « Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris ». Quý khách tiếp tục đi tham quan Nhà thờ Sacre Coure trên đồi Mongmart ; tự do dạo chơi thưởng thức không khí trong lành và có thể thuê các hoạ sỹ tự do phác hoạ chân dung.
    Sau đó đoàn đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi tự do.

    Ngày 4 : PARIS – BRUXELLS (Ăn sáng ; trưa, tối)
    Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách đi tham quan Đại lộ Champ Elysee- Đại lộ nổi tiếng nhất thế giới về các trung tâm thương mại ; giải trí ; thời trang. Tham quan Khải hoàn môn ; Quảng trường Hoà Hợp . Ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều tự do mua sắm tại khu phố mua sắm La Defence và cửa hàng đồ hiệu LA FAET.
    Sau đó đoàn khởi hành đi Bruxells. Nghỉ đêm tại Bruxells.

    Ngày 5 : Bruxells- AMSTERDAM (Ăn sáng ; trưa, tối)
    Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn đi tham quan Thủ đô Bỉ- là thành phố trung tâm của Châu Âu nơi đặt trụ sở của Cộng đồng Châu Âu và khối NATO :
    - Quảng trường Grand Palace : Một trong những quảng trường cổ nhất thế giới
    - Chụp ảnh cung điện Hoàng Gia (Royal Palace)
    - Chụp ảnh kỳ quan kỳ thú : tượng chú bé đứng tè Manekanpis- biểu tượng độc đáo của Bruxells.
    - Tham quan chụp ảnh bên ngoài Bảo tàng Nguyên tử Atomium ; được thiết kế độc đáo theo mẫu hình phân tử.
    Khởi hành đi AMSTERDAM (khoảng 200km). Tới AMS ; nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi tự do.

    Ngày 6 : AMSTERDAM (Ăn sáng ; trưa ; tối)
    Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn đi tham quan thành phố AMSTERDAM nổi tiếng với hệ thống kênh đào và các cối xay gió. Tham quan Xưởng sản xuất chế tác kim cương- nơi có công nghệ chế tác bậc nhất thế giới. Du thuyền trên Kênh đào AMS ngắm cảnh quảng trường DAM ; Cầu Skinny ; Bảo tàng RIJK...Ăn tối tại nhà hàng và nghỉ ngơi khách sạn. Buổi tối Quý khách có thể tham gia tour tự chọn do Hướng dẫn viên giới thiệu.

    Ngày 7 : AMSTERDAM- COLOGNE - FRANKFURT (Ăn sáng ; trưa, tối)
    Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tiếp tục đi tham quan cánh đồng quê Hà Lan Zanse Schans với nhiều cối xay gió ; tham quan Xưởng sản xuất Fomat ; Xưởng sản xuất guốc của người Hà Lan. Sau đó đoàn khởi hành đi FRANKFURT (khoảng 450km). Trên đường đi ghé thăm thành phố cổ Cologne. Tham quan nhà thờ DOM : Một trong những nhà thờ cổ nhất thế giới với Kiến trúc Gothic. Ăn tối nhà hàng và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi tại FRANKFURT.

    Ngày 8 : FRANKFURT- VENICE (Ăn sáng ; trưa ; tối)
    Ăn sáng tại khách sạn. Buổi sáng đoàn đi tham quan thành phố FRANKFURT- là trung tâm thương mại của Châu Âu với những hội chợ lớn của cả thế giới được tổ chức tại đây. Quý khách đi tham quan toà thị chính cũ, nhà thờ lớn, thành cổ Rothcnburg, quảng trường lớn. Buổi chiều tự do shopping. Buổi tối đoàn đáp tàu đi Venice. Nghỉ đêm trên tàu

    Ngày 9: VENICE (Ăn sáng; trưa, tối)
    Đoàn tới Venice. Quý khách đi tham quan Venice- Được mệnh danh là nàng dâu biển cả. Xe đưa đoàn ra bến phà đi phà một vòng tham quan thành phố nổi với: quảng trường Piazza San Marco, cầu Rialto - biểu tượng của thành phố, khu phố cổ, xưởng thủy tinh.
    Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn.

    Ngày 10: Venice- Florence (Ăn sáng; trưa, tối)
    Sau khi ăn sáng và trả phòng khách sạn. Khởi hành đi Florence. Ghé thăm Nhà rửa tội Baptistry, nhà thờ Santa Maria, Tháp chuông Giotto's Campanile, tượng David, khu phố cổ, cầu Ponte Vecchio, khu thời trang hàng hiệu nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành Firenza.
    Tối: Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.

    Ngày 11 : Florence- Pisa- Rome (Ăn sáng ; trưa ; tối)
    Sau khi ăn sáng và trả phòng khách sạn, xe đón đoàn đi Pisa tham quan tháp nghiêng Pisa. Chụp ảnh lưu niệm xung quanh tháp. (Vé vào bên trong tháp quý khách tự túc: khoảng 20EUR/khách). Sau khi ăn trưa, đoàn tiếp tục khởi hành đi Rome.
    Chiều: Đến Rome. Quý khách đi tham quan đấu trường Colosseum, Khải Hoàn Môn đầu tiên trên thế giới do hoàng đế Caesar xây dựng cách nay trên 2000 năm để đón Nữ Hoàng Cleopatre; Piazza Venezia (Đài chiến sĩ vô danh), Roman Forum (Thành cổ Roma) ; Đài phun nước Trevi Fountain. Quý khách có thể ném 1 đồng xu xuống giếng để được may mắn và có cơ hội trở lại tham quan. Ăn tối và nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố Rome thơ mộng về đêm.

    Ngày 12 : Rome – VACXAVA (Ăn sáng ; trưa, )
    Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn trả phòng và đi tham quan thành phố với Tòa thánh Vatican, quảng trường Thánh Phêrô và ngôi đại giáo đường St Peter's Basilica - Nhà thờ đẹp nhất tại Rome, viếng hầm mộ các giáo hoàng.
    Ăn trưa tại nhà hàng. Chiều xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi VACXAVA- chuyến bay lúc 16h20 ; tới VACXAVA lúc 18h45 ; sau đó nối chuyến VACXAVA-HANOI lúc 22h40. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

    Ngày 13 HÀ NOI/ SÀI GÒN
    Đoàn đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài lúc 14h25/ Tân Sơn Nhất, xe đón đoàn đưa về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình

    Giá chương trình (EUR/khách)


    Các đoàn khách
    (Hotel 3*)

    Đoàn từ 15 - 20 khách
    2.999EUR
    Giá bao gồm:

    · 10 đêm nghỉ tại khách sạn 3* phòng 2 người (bố trí phòng 3 người khi lẻ nam hoặc nữ)
    · Xe du lịch chất lượng cao, có điều hoà đưa đón khách đi theo chương trình.
    · Hướng dẫn viên nói tiếng Việt theo hành trình tour
    · Vé thăm quan cho các điểm đã nêu trong chương trình
    · Các bữa ăn theo chương trình gồm cả 10 bữa sang; 11 bữa trưa; 10bữa tối.
    · Vé máy bay quốc tế và nội địa châu Âu và các loại thuế sân bay, bảo hiểm hàng không
    · Tàu nội địa Châu Âu
    · Visa nhập cảnh châu Âu
    · Bảo hiểm du lịch theo yêu cầu Sứ quán của AIG

    Giá không bao gồm:
    · Đồ uống có cồn, tip cho hướng dẫn, lái xe, nhà hàng (5EUR/người/ngày)
    · Các chi phí giặt ủi và chi phí cá nhân khác.
    · Các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và Spa tại các khách sạn.
    · Thuế VAT

    u ý:
    · Hướng dẫn viên có thể sắp xếp lại chương trình thăm quan cho phù hợp tình hình thực tế.
    · Chương trình tham quan có thể thay đổi theo sự thay đổi giờ bay của các hàng hàng không mà không có thông báo trước.
    · Ngày khởi hành tour chính xác sẽ được thông báo sau khi đoàn lấy được visa Châu Âu
    · Công ty Du lịch được lựa chọn các hãng hàng không khác nhau sao cho phù hợp hành trình.
    Tham gia chương trình quý khách sẽ được tặng quà là 1 balo du lịch sang trọng

    Nhưng khi Cty Ánh Dương dẫn khách rút lại là 12 ngày và điểm đến đầu tiên là Frankfurt.
  4. logologo

    logologo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    ĐỌc topic này, sau khi biết rõ công ty dulich đó, tôi thấy chuyến đi dl của bác giống mấy cái tour trong phố cổ, các văn phòng trong phố cổ gom khách tây ba lô, rồi quẳng xuống Halong...

    Vẫn muốn biết:
    - HDV Dương (con gái? bao nhiêu tuổi rồi bác?) đi theo đoàn từ VN hay nó đón các bác từ nuớc ngoài?
    - Hành trình đi đòi công lý của bác đến đâu rồi?[/QUOTE]

    Gần ba chục cái xuân xanh
    Đi từ Hà Nội, Bay ngay Nội Bài


    Hành trình công lý đòi ai?
    Biết ngơ, biết dại, trách ngay chính mình
    Giờ đây kể rõ ngọn nguồn
    Để ai đừng mắc bọn người bất lương!
    [r24)]
  5. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Cháu là một HDV Châu Âu chuyên nghiệp cháu viết một bài phân tích về các sự kiện bác nói và phân tích chúng nhưng bị mod khóa mất. Cháu đang cố đọc hết ý kiến của các bác rồi sẽ gửi bài phân tích căn kẽ sau. Hi vọng lần này không bị ẩn, đêm đã khuya hẹn tối mai các bác nhé. Cháu là Hưng HDV của Hà Nội RT và số DD của cháu là 0912-124427
  6. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    HDV chưa kinh nghiệm, ở Hà Lan không mấy khi có cánh đông hoa tulip nở đâu. Năm được 1-2 tháng 3,4 là có hoa nở thôi. HDV chưa rõ điều này nên không trả lời dứt khoát để khách mong đợi là hỏng rồi. Đi cái tour mà không tạo được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách là chết rồi. Vườn hoa Luxembuge thì khi thăm quan nhà thờ Đức Bà lái xe thường loay hoay không có chỗ đậu. Bảo họ đưa ra vườn hoa Luxembuge đậu xa xa tí cho khách đi bộ ngắm thì họ quá thích. Trong vườn đôi khi có và khóm hoa tulip thôi. Nhì chương trình và nghe bác nói rất có thể đối tác Châu Âu là Euro Master. Có phải có 1hdv nước ngoài theo tour suất hành trình không ạ!? Bác đừng nên nói là HDV Việt thủ đoạn để cắt chương trình. Cháu nói luôn là ĐH ở nhà không có kn và dịch không hết ý từ tiếng Anh chương trình của đối tác. Nên sang kia lái xe Châu Âu cứ theo barem làm nên không thay đổi theo anh Việt Nam được thôi. Vụ này không phải HDV cắt bác ạ. Với gần 20 lần làm HDV đi Châu Âu rồi tin cháu đi bác ạ!?=))
  7. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
  8. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Đi Châu Âu chương trình đượclàm rất khoa học lái xe cũng cài phần mề chương trình nên nhất nhất phải theo hành trình không thay đổi được. Vấn đề ở đây là bên ĐH tour bác đi đúng là chưa qua Châu Âu nên không có KN, và cũng lười nên không dịch đầy đủ tiếng Anh chương trình của đối tác trước ngày khởi hành GĐ của AD ơi cho anh em học và đào tạo lại toàn bộ về Châu Âu đi không cứ cố làm tủ Châu Âu cho được là hỏng đấy anh ạVấn đề thứ 2. Nước trong các nhà hàng. Các nhà hàng Hoa họ cho uống nước trà miễn phí cò nhà hàng Âu họ KD nước. Đi làm HDV Châu Âu bao nhiêu năm cháu mua nước để tràn ngập trên xe cho khách uống thoải mái. Nhưng cháu không bao giờ dám khuyên khách đưa vào nhà hàng Âu để uống. Vì phong tục Châu Âu là thế cháu thấy ngay lái xe Châu Âu được tính là xuất ăn NỘI BỘ nhưng họ vẫn móc túi ra trả cho chai nước khoáng đấy nên cháu cũng trả theo. Thôi mất 1-2 Euro còn hơn để họ có cái nhìn KHÔN ĐẸP về người VN mình, lần sau có khi họ không cho đặt ăn nữa ấy. Nên cháu nói và đa phần khách VN ta đều OK chấp nhận Bác ạ.
    Còn về nước máy đúng là Châu Âu họ toàn uống nước máy đấy. Bác đã nghe câu "nước máy ở Roma ngon hơn nước khoáng ở Pari" chưa? Khách hàng nghe noi ngước máy sợ nhưng khi các bác vào nhà hàng cái nước họ đưa cho các bác uống trong bình là nước máy đấy, khách ta vẫn uống ừng ực nhưng cả sao cả. Thêm ý nữa nhé bang Baravia của Đức họ khuyến khích tất cả trẻ em đi học nên uống nước máy vì trong nước máy có khoáng chất tốt cho trẻ e đáy bác ạ.
    Châu Âu là một tour dài và gặp rất nhiều khó khắn và khác biệt về văn hóa. Nhưng Châu Âu lại tuyệt đẹp và ai cũng nên một lần đến trong đời nếu có điều kiện. Nên chọn cty uy tín và chuẩn bị chu đáo để chuyến đi vui vẻ mới để lại nhiều kỷ niệm tốt bác nhé.
    Xin anh MOD đẹp trai đăng zùm, em hoàn toàn có ý xây dựng nhưng cứ bị ẩn bài mãi buồn quá anh ạ.

Chia sẻ trang này