1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asingledot, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Alone in the darkness...
  2. Sao_hih

    Sao_hih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    what r u doing?
  3. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    try to find the way out but it's too dark to see.
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    I remember your last thread. Haven't found another dot yet? Send me a message, I can't be your angel but I can be one dot that will listen or if you want to call it, a temporarily (only) trash can for you to throw all your complaints in, until you found the right dot to make a line. :)
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    here i am, will you see the angel. lâu ko dùng tiếng a. hem bt viet có đúng hok nữa. một câu trong send me an angel của scorpions.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nice weekends
  6. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nice to see you, I'm so surprise that someone still remember my last topic. Just like old time, I am still a single dot till I try to connect with the other. There is something to share but can not share to anyone, there is smt to tell but no-one to liston... it look like there is a big circle has been drawn around that dot.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tks a lot, nice wkend too.
  7. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã có bao nhiêu người từng nói là họ sẽ ko bao giờ lăn tăn về con đường họ đã chọn. Khi đi trên con đường đấy rồi, có bao nhiêu người đi tiếp con đường ấy và có bao nhiêu người đã rẻ sang ngang...
  8. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chả biết giờ mình đang quân tâm đến cái gi nữa....
  9. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây về chiều rất đẹp và lung linh, nếu được ngồi và nói ra hết những suy nghĩ của mình thì thật tuyệt, nhưng mà không thể. Có rất nhiều danh giới mà bản thân mỗi người không cảm thấy an toàn và chắc chắn để bước qua. Phải không bạn?

    Thời gian đã trôi qua rất nhanh và xa. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra và tôi không thể bước trở lại cái tôi của ngày xưa. Nó buộc tôi sống không thể chỉ cho bản thân mình, có thể những việc tôi nghĩ là đúng nhưng nó sẽ làm cho những người khác lo lắng. Có những việc tôi tưởng là thật nhưng hóa ra lại giả, cuộc đời là thể, tôi không thể biết ngày mai sẽ thế nào, nỗi đau và niềm hạnh phúc thường đến một cách bất ngờ, niềm vui sao trôi nhanh thế, còn nỗi đau và sự lo lắng cứ còn ở lại mãi.

    Khi già đi tôi thấy mình đã khác, không thấy rằng tình yêu là cái gì đó phải sống chết, dù tôi vẫn luôn mong đợi nó nhưng nó không còn là first priority. Tình yêu có chẳng kết quả gì thì tôi sẽ vẫn sống tiếp vẫn tươi cười khi chúng ta vô tinh gặp nhau, vẫn hỏi han vẫn mày tao tý tớ. Đừng nhìn vào mắt tôi như thế khi bản thân bạn cũng chẳng quyết định được gì. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, những lo toan cuộc sống khiến tôi mệt nhoài và cũng chẳng thể mất ngủ.

    Không thể cứ làm cuộc sống trở nên phức tạp thêm bằng những dằn vặt, oán trách.

    Tôi cảm thấy thật bình yên khi được ngồi ở đó, thoát khỏi hết những xô bồ của cuộc đời.

    Có thể ngày mai khó khắn sẽ đến hoặc những niềm hạnh phúc bất ngờ sẽ đến nhưng vẻ đẹp của bình minh và hoàng hôn luôn làm cho người ta cảm thấy bình yên hơn, và rồi cuộc sống lại tiếp tục...
  10. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có quãng đường nào mà bạn cảm thấy không bình yên không???

Chia sẻ trang này