1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asingledot, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Khi mà mất đi phương hướng, khi chẳng biết mục đích sống là gì, khi chẳng biết tin vào ai cả.

    Cái cảm giác đứng bất động một mình hàng tiếng đồng hồ ở góc hành lang bệnh viện trong đêm tối nó thật đáng sợ. Khi đó tôi đã ước mình không tồn tại.
  2. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    phía trước là 1 con đường đầy sương mù, cố gắng hay bỏ cuộc....
  3. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ không phải do sương mù mà do bản thân bạn. Nếu muốn thì sương mù cũng đi vì trong tâm bạn đã vạch sẵn đường đi rồi, phải thế không?
  4. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đời không như là mơ, có phải lúc nào ta cũng có được mọi thứ như mong đợi đâu. ...
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Biết vậy, nhưng nếu không làm gì cả thì đừng nên tồn tại nữa!
  6. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần tự nhủ đừng so sánh, vì cứ so sánh là thất bại rồi...
  7. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mặt hồ chẳng bao giờ lặng yên, ngày không gió thì sẽ có người kiếm viên gạch đáp xuống mặt hồ phẳng lặng kia...
  8. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Where is your hidden place...?
  9. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Muốn hét lên một tiếng thật to mà ko hét đc, lại phải cắm đầu vào cái máy tính mà gặm nhấm nỗi buồn. Đọc trên facebook, có mem mà tên thật là hay : Danh sách điện thoại thì dài mà chẳng biết gọi ai. H mình thèm đc ngồi cf mà chẳng có ai để ngồi...
  10. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cần một vòng tay yêu thương để đc yêu thương, cần một người bạn tri kỷ ngồi nghe mình xả rác ....

Chia sẻ trang này