1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something Borrowed - Yêu lầm chồng bạn

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sou_nguyen, 15/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sou_nguyen

    sou_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn là hết sức mong manh. Nhưng khi ta lỡ dại bước ra ranh giới ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đặc biệt khi người ấy lại là… hôn phu của cô bạn chí cốt?

    [​IMG] Rachel White (Ginnifer Goodwin), nữ luật sư trẻ tuổi tài năng và hết sức hiền lành không bao giờ có thể nghĩ đến việc cướp hạnh phúc của người khác, đặc biệt là của cô bạn thân từ nhỏ Darcy (Kate Hudson) và vị hôn phu Dex (Colin Egglesfield). Tuy nhiên, số phận đẩy đưa khiến Rachel và Dex cùng quá chén trong bữa tiệc sinh nhật thứ 30 của cô. Và sáng hôm sau, khi cả hai thức giấc trên giường cùng nhau, họ ý thức được mình sắp gặp phải rắc rối to rồi đây!
    Đám cưới của đang tiến đến thật gần, tất cả mọi người đều đang háo hức chờ đợi. Darcy hồn nhiên vẫn không mảy may nghi ngờ, trong khi Rachel bối rối nhận ra tình cảm mà cô dành cho Dex không hề dừng lại ở mức tình một đêm, và Dex cũng nhận ra người con gái anh thực sự yêu không phải người đang đeo nhẫn đính hôn! Giấy không thể gói được lửa, chuyện gì sẽ xảy ra khi mối quan hệ rối rắm này bị phát hiện? Chỉ có phép màu mới có thể cứu tình bạn, tình yêu bao năm qua giữa những con người ấy khỏi đổ vỡ trong chớp mắt.
    Khi hạnh phúc được ‘mượn tạm’ trong cuộc sống
    Tình bạn – tình yêu không hề là đề tài mới lạ của Hollywood, nhưng cách đặt vấn đề của bộ phim lần này thì hoàn toàn sáng tạo. Mô-típ của phim thể hiện rất rõ trên tiêu đề gốc của phim ‘Something Borrowed’ - gợi cho chúng ta thấy về những thứ được ‘mượn tạm’ trong cuộc sống! Dex và Rachel gặp gỡ nhau thời đại học, và hai người là dành cho nhau, với tình yêu đích thực, nhưng cuối cùng, do e dè mà Rachel để mất Dex vào tay của bạn thân Darcy.
    Những tưởng mọi việc sẽ kết thúc tại đây khi Dex và Darcy sắp cưới nhau, còn tình cảm của Rachel sẽ giấu kín suốt đời, thì hàng loạt sự kiện xảy tới khiến câu chuyện đảo lộn hoàn toàn. Dex và Darcy sẽ khó đi đến đích cuối cùng khi cả hai không phải thực sự là ý trung nhân của nhau. Và liệu Rachel có lấy lại được tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ mà chàng trai trong mộng của cô đem đến, cái tình yêu mà Darcy đã ‘mượn tạm’ ở thời sinh viên ấy?
    Thế mới thấy được sức mạnh của định mệnh, những gì thực sự thuộc về chúng ta rồi cũng sẽ trở về với chúng ta. Những gì không thuộc về chúng ta sẽ khó có thể giữ được, dù cố gắng đến đâu..
    Bạn thân và Người yêu?
    Không thể có một sự lựa chọn nào quái ác hơn nữa dành cho một cô gái, hơn nữa đó lại là một cô gái Mỹ (nơi người bạn thân – best friend đôi lúc còn quan trọng hơn cả người yêu), và lại là Rachel White, người mang bản tính khiêm nhường và hiền lành nhất. Darcy thân thiết với Rachel từ nhỏ đến mức như hai chị em gái ruột rà, và điều cuối cùng mà Rachel muốn làm trên đời này là làm tổn thương Darcy. Đó là lý do vì sao Rachel chịu đựng nhìn thấy người đàn ông cô yêu tay trong tay với bạn thân, và giấu nhẹm đi nỗi đau trong lòng.
    Nhưng rồi khi Dex thổ lộ tình cảm với Rachel, khi mọi thứ rơi vào guồng quay hỗn loạn, khi tình yêu quá lớn đủ để thắng thế tất cả, Rachel biết mình không còn cách nào khác phải lựa chọn mà thôi. Cô sẽ chọn hạnh phúc cho bản thân, hay lại một lần nữa nhường hạnh phúc ấy cho người bạn thân?
    Sự kết hợp giữa cuốn tiểu thuyết ăn khách và Hilary Swank
    Ý tưởng của phim bắt nguồn từ bài thơ vần truyền thống để chúc phúc cho các cô dâu trong ngày cưới: ‘Something old, something new, something borrowed, something blue…’ (một vật cũ, một vật mới, một vật mượn tạm và một vật màu xanh) – những thứ mà cô dâu phải mang theo bên mình khi bước chân vào nhà thờ làm lễ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vật mượn tạm ấy lại là… chú rể? Câu hỏi thú vị này chính là ý tưởng của đạo của Emily Giffin, tác giả tiểu thuyết ‘Something Borrowed’ xuất bản năm 2005 và nhanh chóng rơi vào danh sách bestsellers tại New York.
    Nữ diễn viên gạo cội từng đoạt tượng vàng Oscar Hilary Swank chính là một trong những nhà sản xuất đã phát hiện ra một kịch bản tiềm năng tuyệt vời từ tiểu thuyết ‘Something Borrowed. Cô, cùng với Molly Smith, một producer khác đã mua lại quyền đồng sản xuất của tiểu thuyết, và lên kế hoạch sản xuất bộ phim từ rất sớm. Với kinh phí sản xuất 35 triệu USD, tính đến nay mặc dù chưa công chiếu tại nhiều nước Something Borrowed đã thu về đến hơn 38 triệu và liên tục nằm trong Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ. Con số này dự kiến còn tăng cao khi phim mở màn tại hàng loạt nước trong tháng 6 này.
    Something Borrowed thuộc thể loại tình cảm, hài của đạo diễn Luke Greenfield do Galaxy phát hành, ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 15–7.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    nguồn: http://blog.yume.vn/xem-buzz/phim-hay-something-borrowed-yeu-lam-chong-ban.bigeyevn.35A83520.html
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    One of worst movies of all time :(
  3. rainlily

    rainlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phim này coi rất có ý nghĩa , lúc mình xem trong rạp thấy nhiều người xúc động lắm đó
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mình không thể yêu nổi em nhân vật chính!

    THích em Kate Hudson hơn!

    Mỗi tội, cứ phim nào em Kate đóng thì y như rằng phim đó có mùi nước ốc...! Nhạt!

Chia sẻ trang này