1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi hà giang 29/7 - 1/8/ 2011. dự kiến ọp 22/7. Tuyển xế - ôm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi teledata, 16/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đẹp quá!

    Đoàn này xế trông ngon lành, ôm nhìn xinh xắn.

    Hôm nào đi off bạn yeu_em 80 cho mình đi cùng hóng nhá!

    Xem ảnh rồi mới hiểu sao bạn đi xong đòi về tu luôn... [:D]

    Cho xin vài dòng cảm xúc kèm ảnh nữa thì tuyệt vời!
  2. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vâng, từ lúc xem hình nhà bác xong em cũng bị sưng mép rồi này. Hix
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, từ lúc xem hình nhà bác xong em cũng bị sưng mép rồi này. Hix
  3. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chú bị sưng mép rồi hả?, thử liên hệ với yeu_em80 xem có bài thuốc dân tộc nào chữa được ko? [r24)]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =(( Nhìn hai người đẹp " sữa chua uống liền" ....YOMOST ....ko thể đỡ nổi. Thôi té ko thì các nàng vào chém mình tơi bờib-(b-(>:)





    Phởn tí :))
    [​IMG]
  4. BeNho_hg

    BeNho_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rất Ư là thân mật. Thảo nào mà...ko làm chủ đc mềk bác late nhờ :P
  5. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dập dòm nhòm mà thấy thích quá bạn ah . Hà giang tháng 8 có cảnh gì bạn nhỉ? chặt ngô ah ?
  6. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hay bác Teledata ơi, hôm nào ọp bác cho em tham gia với. Em giả vờ ra lấy cuốn bản đồ nhưng thực chất là ra đó...liếm mép bác nhá. Biết đây yeu_em80 lại có bài thuốc cổ truyền hay hay bác nhẩy?
  7. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đi khắp thế gian để hiểu chính mình. <P style=[/IMG]
    Cao nguyên đá rộng lớn ghi dấu những bàn chân nhỏ bé của những người phụ nữ nơi đây. Bất cứ nơi đâu bàn chân bé nhỏ ấy có thể chạm tới được là sự sống sinh sôi, từ sườn non lưng trừng trời hay vực thẳm hố sâu. Ngô chen lẫn đá mọc lên anh dũng và cũng rất mộc mạc, giống như tình yêu đối với chồng, con của người đàn bà H’mong.
    Mình đã thấy đồng đội mình đổ đèo thật ngoạn mục. Họ như đánh xiếc với số phận của mình trên những dải lụa vắt ngang vùng trời. Mình đã phát hiện ra những hạt mưa nhỏ đang biểu diễn tuyệt đẹp bên trên chiếc mũ bảo hiểm của Xế. Trông chúng thật vui tươi và đầy màu sắc như những chùm pháo hoa khi đu&shy;oc phản qua những ánh đèn xe.
    Có những lúc thời tiết lạnh thực sự, dù chúng ta có cách nhau vài mét thì mình vẫn cảm thấy được ôm ấm áp trong lòng mọi người, nhất là buổi tối khi đi cố từ Yên Minh về Quản Bạ, khi linh tính của Ngân rất tốt. Đó hẳn sẽ là hình ảnh còn đọng lại khi mình có thể quan sát cả 5 chiếc đèn pha khác cùng sáng lên trước và sau mình trong trời đêm. Cái ấm áp và gần gũi mình đang nhắm mắt lại để cảm nhận lần nữa.
    Mình đã hiểu thế nào là Đồng Đội.
    Xế Mr Long – thật xứng đáng là leader của nhóm – sợ dây xuyên suốt cuộc hành trình có vẻ thử thách với tất cả các xế - ôm. Anh giống một Người nào đó, nếu không làm cho Phú Hà Company thì anh hoàn toàn có thể thành công nếu bỏ nghề mà đi làm 1 diễn viên hài thành công cả ở Holywood. Hoặc giả thì cũng là chủ 1 hãng du lịch nổi tiếng bởi sự mạo hiểm của các cung đường mà theo nhiều người nói là « NGUY HIỂM NHẤT VIỆT NAM ».
    Ôm Linh thật đáng yêu không chỉ với ý định nhờ leader làm ông tơ để tìm 1 anh chàng Hmong hiền lành tốt tính suốt ngày chỉ « chăm ăn chăm ngủ » mà ko đánh vợ nhỡ khi có uống rượu say mà nằm ngủ quên bên vệ đường và yên tâm để vợ ngồi chờ mình tỉnh rượu, dẫu cô vợ yêu quý phải chờ đên ngày mai. Nhưng thật tiếc cho các chàng trai dân tộc Kinh nếu 1 cô gái có khuôn mặt đẹp như thế kia bị chinh phục bởi 1 chàng dân tộc khác trồng lúa bậc thang hình trái tim đón nàng về Dinh. Cái giọng này cũng rất đáng yêu khi thi thoảng phải gân cổ trong điện thoại hỏi xem các xế - ôm đang ở đâu, đi mấy người ? (nhỡ đi riêng 2 người thì còn biết). (Nhưng mà em Tuyệt đối không được Tiếc vụ Quay Phim đâu nhé ! )

    Đây – người đàn ông của các Ôm của nhóm - người có thể « chiều » các người đẹp ở bất kỳ tư thế nào, hoàn cảnh nào, không gian nào và bất chấp thời tiết như thế nào. Các Ôm thì rõ ràng là mỗi khi có nhu cầu là lại kêu: Anh Việt ơi, em ở đây cơ mà . Chàng ta cứ quay mòng mòng với các người đẹp vậy mà ko hề bị ăn đá ném của ai. Người này quả là thành công trong việc xoay xở cùng lúc với rất nhiều cô gái mà chẳng cô nào ghen tỵ với « vẻ đẹp » của các cô kia. Này, em phát hiện ra bí mật của anh nhé: « lần đâu tiên » đi phượt của anh có… thành công (hệ thống chữ cái tự động dùng từ nhẹ nhàng) ko ? (hehehe).
    Câu trả lời quá rõ còn gì, bởi Ôm Thư – trước hết là người mẫu dáng chuẩn của tay săn ảnh kể trên – là 1 nàng cực kỳ chu đáo, luôn quan tâm đến việc « tráng miệng » của cả đoàn. Người chị cả của các ôm này nếu không tỏ ra rất có kinh nghiệm trong các chuyện thì cũng rất thành công trong việc tạo dáng phối màu rất hiệu quả trên nền trời blue và núi rừng green nơi rừng thiêng nước độc. Người này luôn được đánh giá cao và như lời anh Long là « việc có mặt của người này góp phần tạo nên sự thành công của chuyến đi ». Chị vui lòng chuyển lời cảm ơn của cả đoàn đến Mẹ nhé, vì thương mấy đứa con xuống xe rất sớm mà đã dậy từ 3h sáng để mở cửa đón các con.

    Người « có khả năng về tài chính nhất » trong đoàn đã luôn thành công xuất sắc vai trò kinh tế của nhóm là Ôm Ngân. Nàng bữa nào cũng lo xem mọi người bữa nay ăn gì, có được no chưa?! Các bữa ăn thì rất tuyệt vời và ko ai trong đoàn phải làm bạn với tay Tào Tháo. Chúng ta đã được thưởng thức những món rau đặc trưng của núi rừng Việt Bắc (rau dớn, bò khai, ngũ sắc???...), uống thứ nước tinh tuý nhất của ngô (rượu ngô Thanh Vân…) ăn đặc sản cá Hồi gỏi, thịt lợn đen những quả mận, quả đào, quả lê không bị phun thuốc Tàu Phựa, mèn mén nướng, café đun bằng cồn trong ấm nhôm giữa lưng trừng con đường Hạnh Phúc...


    Người góp tinh thần làm nên thành công không nhỏ kia của nàng chính là xế Kiên. Đây là bờ vai vững chãi để nàng dựa vào mỗi khi trái gió trở trời làm mắt nàng có díp lại chốc lát. Những cung đường dưới bánh xe dù có quanh co đến đâu cung không đẩy lùi được sức mạnh của tình yêu đôi lứa. Mình chẳng biết 2 người đã hẹn biển thế nào nhưng họ đã cùng nhau lên non vượt dốc đèo trước sự chứng kiến của những kẻ đồng hành.

    Núi non nơi đây cũng chứng kiến sự gắn bó của 1 tình yêu khác, nhẹ nhàng như những dòng suối nhỏ mà ngân nga da diết đến nỗi 1 AM cả phòng chưa thấy chàng trai về phòng ngủ và lo lắng không hiểu chàng đi đâu làm gì. Hoá ra, cho dù là mồng 1 âm không trăng sao thì đôi uyên ương Tuấn – Trang vẫn thì thầm ngoài hiên. Hai đứa lúc nào cũng nhẹ nhàng cậu cậu - tớ tớ cả mấy năm trời. Cả ngày được cả đoàn tạo cơ hội là xế - ôm của nhau mà nói ko hết chuyện, đến giờ mọi người đã ngủ say dù trong phòng ngủ hay trên xe ô tô mà vẫn còn mơ màng thấy cậu – tớ vẳng lại bên tai.

    Một điều rõ ràng mà ko ai có thể phủ nhận được là chuyến đi này đã mang lại cho thế gian thêm 1 ước mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ. Mình còn nhớ vào lúc khoảng 9PM ngày 22/7, chàng đến quán phở gặp tụi mình và chỉ ăn mấy cái quẩy con con :D. Thế mà buổi ấy trở thành Định Mệnh. Ngay ngày phượt đầu tiên, mình đã bị chinh phục bởi tinh thần của chiếc Wave đỏ - chú ngựa bất kham của đôi bạn Hà – Trang. Đôi bạn này khá chiều nhau. Nàng chắc chắn sẽ là 1 người phụ nữ biết chăm sóc chồng khi chồng mệt, chàng sẽ chiều vợ khi vợ muốn tạo dáng show hình. Nếu có theo kiểu cậu bé trên cầu bên dòng suối……………………………………

    Người cuối cùng không phải là mình được nhắc đến trong bài cảm xúc này là Xế của mình – Mr Hải mà mọi người hay gọi là anh Béo. Nếu không có anh, mình không thể thực hiện được cuộc hành trình này. Một ngừơi luôn được cả nhóm tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng là manager của túi dụng cụ. Cú ngã « để đời » theo lời anh nói cũng rất tuyệt, có ngã mà không đau (mình không đau, anh ấy cũng nói không đau nhưng chẳng biết có đau nhiều không). Cảm giác tiếp đất nhẹ nhàng lúc ấy rất thú vị. Ôm này cảm ơn cái giây phút điên rồ của anh rất nhiều khi quyết định để ôm lên xế trên nơi cung đường cực kỳ nguy hiểm. Đây thực sự chắc chắn là 1 người đàn ông rất đáng tin cậy của bất kỳ ngừơi phụ nữ nào, chỉ có 1 điều ko quan trọng lắm là : có vẻ già giặn hơn so với tuổi thực [:D]
    Thực sự thì chỉ vì lòng ghen tuông của mình với tất cả các xế khi họ được ôm cả khoảng trời non nước trước mặt vào lòng, còn mình chỉ thấy đựơc 2 bên.

    Một đièu nữa quan trọng mà mình đã thấy : đó là việc mình đã Vô Dụng đến mức nào. Mình rất xin lỗi mọi người vì buổi sáng quay về từ Lũng Cú, buổi đó mình ngớ ngẩn lắm nhỉ? Đến bây giờ mình vẫn chưa hình dung được là chiếc xe Wave đỏ vượt qua mình lúc nào. Ông tài xế ô tô chạy qua chắc tưởng 2 đứa có vấn đề về Thần Kinh khi đứng giữa trời mưa như trút bao la như thế. Cảm ơn anh Long đã cho em biết là em cũng « còn có tác dụng » dù chỉ chút chút xíu xíu thôi.

    Cảm ơn Hà- cô bạn gái xinh xắn của anh Long đã dẫn chúng ta đến với chân lý: « Có Thực mới Vực được Đạo ». Hy vọng lần sau chúng ta sẽ được đồng hành cùng chàng sinh viên liều mình.



    Mình viết những dòng này trong 1 không gian âm nhạc rất ấm cúng. Mình nhận ra rằng nếu lúc này tất cả các bạn cùng quây quần ở đây và chúng ta cùng tán gẫu thì Tuyệt biết bao!


    Cuộc sống được như vậy, có phải là La Vie en Rose ko? @};-
  8. yeu_em80

    yeu_em80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc không tả nổi í nàng ơi. Đoàn này đi cực kỳ ưng nhá :-bd, leader ngon, các xế đều chuẩn, tuân thủ luật cực kỳ, không có ai tự động tách đoàn hay làm việc gì khiến mọi người phải lo lắng cả, ôm xinh tươi đáng yêu. Đi vui cực, hi vọng lại tập hợp được đoàn này đi thêm lần nữa [:D].

    Mà mình có tu cái gì đâu nhờ :P:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm qua bác gặp em là hết sưng mép rồi đúng không [:D]. Thế bác định đỡ liền một lúc 2 cô thì làm sao mà đỡ nổi, đỡ từng người thôi chứ =)), từ từ rồi bọn em sẽ nhảy lên cho bác đỡ =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn cứ đến gặp mình, mình sẽ giúp cho bạn quên ngay cái mép sưng đó đi [r23)]>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Doux Em gái nên cho ảnh vào minh họa cho bài viết chứ nhỉ. Tả mọi người sinh động ghê, chị được khen phổng cả mũi rồi đơi nài, hị hị
  9. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh lâu la&shy;m c ah. Em thì chỉ đam mê cái này thôi

    [​IMG]
  10. magicqn0104

    magicqn0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các ôm chia nhau mỗi cô viết bài 1 ngày đê. up lên xem nào

Chia sẻ trang này