1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với các bạn ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhduc1991, 16/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi minhduc1991

    Từ từ thì bạn cũng sẽ biết rõ hết thôi. Để mình nói cho bạn một vài ý nhé
    Sau khi chia tay với bạn, em nó hỏi thăm, quan tâm đến bạn có mục đích là làm cho bạn không quên được em nó, luôn nhớ đến em nó. Đơn giản là vậy thôi. Ngoài ra không còn ý gì nữa (trong TH của bạn là như vậy).

    Tâm lý em nó là như thế. Tìm em khác thay thế em này.
  2. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của chủ thớt và gái đến mức độ nào rồi? (Hôn hít, ôm ấp, hay mới dừng lại nắm tay,nắm chân?).
  3. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tình hình là mình k thể quên đc cô ý ý hjc! Khó lắm!
  4. htlduc

    htlduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình nghiêng về phần cô này đã chán bạn quá rồi. Tìm lý do chia tay thôi. Từ từ rồi sẽ bình thường lại, trái đất nó vẫn quay đấy. Tốt nhất là nghỉ, tìm em khác theo lời khuyên của cô kia.
  5. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ko quên được thì hãy tiếp tục! bạn cứ làm những gì bạn cho là đúng, thà thất bại chứ ko hối hận bạn à! Nếu 2 người có đã có thời gian yêu nhau thì em nó ko mau quên thế đâu! nhưng đừng có tỏ vẻ uỷ mị, sướt mướt với em nó!
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    cậu trai này, chán bỏ mẹ, làm gì mà phải vật vã như thế ?
    Cậu đừng chê anh người ngoài làm sao hiểu được cảm giác của cậu. Anh hiểu, anh rất hiểu vì đã trên 1 lần anh ở vào hoàn cảnh của cậu.
    Lần đó, tình yêu của anh đang mặn nồng, đùng 1 cái gái nói chia tay cái bụp, Anh ok, chia tay thì chia tay, mặc dù con tim anh nó gào thét, lòng anh quặn đau, nhưng anh quyết chỉ giữ người ở lại, chứ anh không bao giờ níu kẻ muốn ra đi. Làm thế nào để quên mùi hương ấy, làm thế nào để quên đôi môi ấy, làm thế nào để quên những lời thì thầm ấy, làm thế nào để quên những lần ân ái ấy ?có quá nhiều câu hỏi làm thế nào để ...? mà anh đặt ra. Và chính anh đã tự tìm thấy câu trả lời: thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, 1 thời gian sau anh yêu 1 cô gái khác, mọi vật vã về gái cũ... chấm dứt từ đây.
    Cậu yên tâm đi, đời còn dài, gái còn nhiều, ngày tháng trôi qua, nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Hãy cứ sống như mình muốn, chơi thể thao, đàm đúm bạn bè, xem phim, chơi game, học tập........
    Mà anh thấy cậu, đàn ông con trai cái kủ kạc gì mà khóc lóc khibị gái chia tay.
    Hèn, nhục
  7. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì lý do này mà gái làm mình làm mẫy thì cho nó đi luôn, xoắn gì ở đây.
    1. Gai này hâm, qua được con trăng này thì gặp con trăng khác cũng vậy, thôi thì liệu cơm gắp mắm.
    2. gái này chán chú lắm rồi, lấy lý do vớ vỉn kick ass chú thôi, nếu vậy thì còn tiếc rẻ làm gì
  8. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    em vote ý kiến của bác. Tốt nhất là xả vào mặt cáo của bác chủ thớt rồi tính. 5 ăn 5 thua nhưng cứ xác định là mất :))
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    có thế mà cũng khóc trước mặt nó hả, yếu mềm quá nó càng đc nước lấn tới, mà có vẻ gái này tự ái cao quá
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    chia buồn với bác, nhưng mà đọc xong em buồn cười quá bác ạ, em chẳng biết khuyên bác thế nào, khổ thân bác!

Chia sẻ trang này