1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bộ xuyên đêm HN, lâu rồi mình không có cảm giác run lên khi đọc như thế

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi k, 17/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k

    k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    nhớ cảm giác ngồi chết rét ở Nhà Hát Lớn 1 đêm mưa giáp Tết 3 năm trước quá !
  2. Tientran

    Tientran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng đọc dc một bài viết tuyệt vời về đêm HN. Bản thân mình cũng tự nhận mình là một người rất "sành HN" và thưởng thức HN như một thú chơi, nhưng chưa bao giờ có đc những cảm xúc sâu sắc như người đã viết ra bài này '_^

    Link gốc: http://www.facebook.com/notes/orang...i-vị-của-một-đêm-hà-nội-là-gì/243781118974925


    Dạo đêm ở Hà Nội thật sự là một thú chơi gây nghiền. Nghiền bởi cảm giác tự do, ngẫu hứng khi bạn có cả một thành phố và cả một đêm để đi, và cũng bởi chỉ khi đi dạo đêm người ta mới đủ tĩnh và chậm rãi để bàng hoàng nhận ra: Hà Nội đẹp quá…

    [​IMG]

    Hà Nội là thành phố của những con ngõ. Sâu trong những con ngõ chằng chịt và ngoắt nghéo của khu Đào Tấn hay những con ngõ nhỏ phố Hàng Chuối ,sự tinh tế và tao nhã vẫn tồn tại một cách dịu dàng. Cảm giác được đi trong một con ngõ dài, đẹp và yên tĩnh, tới mức bạn nghe rõ tiếng nước từ mái nhà chảy xuống từng giọt “tích ! tích ! tích!, khiến lòng người tự hỏi “Đây có phải là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời của tôi?”. Cái đẹp xuất hiện trong từng tán cây, từng dáng cửa, tôi và người bạn đồng hành vẫn cứ mãi trầm trồ " ô cửa kia giống như ô cửa của một cô thợ may nước Pháp ấy...". Chiếc cửa sổ xinh xắn mở thẳng ra vỉa hè, có những chậu hoa nhỏ nhắn dưới bậc, người ngồi bên cửa sổ có thể thoải mái nhoai người ra nói chuyện với khách bộ hành trên vỉa hè. Trong ánh đèn đường màu mật ong, ngôi nhà đẹp tới mức lữ khách đoan chắc rằng chủ nhà nhất định phải là một cô gái, một cô gái đằm thắm và đáng yêu.

    [​IMG]

    Đi dạo đêm có một cái thú rất riêng đó là cái thú được nằm khểnh….giữa đường. Tôi nhớ có lần tôi cùng ba người bạn nằm khểnh giữa đường Trần Quốc Toản, ngắm bầu trời sao qua một tán cây, say sưa tán hươu tán vượn về đủ thứ chuyện, chợt nghe thấy 1 giọng tỉnh queo: “Đố các chú biết cái ôtô 7 chỗ ấy sẽ đi thẳng đến chỗ mình hay rẽ phải” Cả hội bò dậy chạy nháo nhào, rồi cười vang... Một điểm khác khiến dạo đêm gây nghiền là bởi nó mang lại một không gian tâm sự lý tưởng. Vẻ đẹp bình yên của đêm Hà Nội tạt vào tâm hồn, khiến người ta mở lòng với nhau một cách thật tự nhiên, những kỉ niệm cứ thế thoảng về theo tiếng thở nhẹ nhàng của màn đêm.

    [​IMG]

    Với tính toán lộ trình hợp lý, dạo đêm ở Hà Nội khá an toàn. Những khu bạn có thể ghé thăm là: quần thể đường Lò Đúc, Hàn Thuyên,Lê Văn Hưu…., quần thể đường quanh hồ Thiền Quang: Trần Quốc Toản, Hồ Xuân Hương, Hạ Hồi…, xung quanh đường Điện Biên Phủ (bao gồm cả ***** Bác, Hoàng Diệu), phố cổ, quần thể các con ngõ khu Vạn Bảo Kim Mã, và quanh khu Đào Tấn. Còn nhiều, rất nhiều những góc nho nhỏ mà nên thơ của Hà Nội chờ đợi bước chân bộ hành ghé thăm.

    [​IMG]


    Đi dạo đêm nên bắt đầu từ 11 - 12h, lúc ấy đường phố đã vắng bớt, trước khi đi bạn nên ngủ ít nhất 1h để đêm không buồn ngủ. Vẻ đẹp của dạo đêm cần phải cảm nhận, vì vậy không nên đi quá 4 người, phụ nữ chỉ cần ăn mặc kín đáo, đi giày bệt và có một bạn nam đi kèm là có thể yên tâm. Khi đi cần mang theo nhiều nước, một ít đồ ăn. Các thành viên trong đoàn nên mang theo số Taxi Mai Linh hoặc ABC để gọi nêu có gì bất trắc, thường chỉ 3 phút là xe đến. Trong trường hợp cả đoàn mệt mỏi cần chỗ nghỉ, bạn có thể đưa mọi người qua Puku Café ở 16 Tống Duy Tân – quán café mở thâu đêm ở Hà Nội, chỗ ngồi của Puku rộng đủ nằm thoải mái và đồ ăn đêm ở Puku thì ngon tuyệt vời, nếu muốn ngủ một cách tử tế thì ở 25 Hàng Thiếc có một khách sạn khá được, giá phòng đôi là 400k một đêm, biết mặc cả chỉ còn 350. Khi đi dạo đêm không cần phải để ý quá về lộ trình, nên nhớ cái thú của dạo đêm là sự tự do và ngẫu hứng khi bạn có cả một đêm và cả một thành phố để khám phá, cứ để cho mạch cảm xúc quyết định chuyện bạn sẽ rẽ phải hay rẽ trái, có nên vào con ngõ này không?

    [​IMG]

    Tôi nhớ nhất có lần, tôi hỏi: “mùi vị của chuyến đi dạo đêm qua là gì hả Tiến?”, bạn của tôi, cẩn trọng từng từ và trả lời: “tớ nghĩ đó là mùi vị của những cảm xúc đã bị lãng quên”. Bởi vậy, một chuyến đi dạo đêm luôn là một cái gì đó khó tả, chỉ có cách tự trải nghiệm ta mới thấm hết được nét quyến rũ huyền hoặc của một đêm Hà Nội.
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    cách đây chục năm thì hay đi chơi đêm , giờ đi thấy rờn rợn , nhiều nguy hiểm rình rập hơn ^:)^
  4. Tientran

    Tientran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "....Với tính toán lộ trình hợp lý, dạo đêm ở Hà Nội khá an toàn. Những khu bạn có thể ghé thăm là: quần thể đường Lò Đúc, Hàn Thuyên,Lê Văn Hưu…., quần thể đường quanh hồ Thiền Quang: Trần Quốc Toản, Hồ Xuân Hương, Hạ Hồi…, xung quanh đường Điện Biên Phủ (bao gồm cả ***** Bác, Hoàng Diệu), phố cổ, quần thể các con ngõ khu Vạn Bảo Kim Mã, và quanh khu Đào Tấn. Còn nhiều, rất nhiều những góc nho nhỏ mà nên thơ của Hà Nội chờ đợi bước chân bộ hành ghé thăm...."

    Em thấy ghi là cũng khá an toàn mà :) mà căn bản, đã gọi là du lịch khám phá thì thế quái nào chả có tí rủi ro hả bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ơ nhưng sao mình là chủ top mà lại có bài của K ở trước cả bài của mình nhỉ ?????
  5. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đi một mình buổi đêm nguy hiểm lắm, nhất là những con phố nhạy cảm.!hiii
  6. k

    k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ttvn nó đang bị điên câu ah, bài post sau cứ bị đẩy ngược lên trước :|
  7. lang_tu_Gio

    lang_tu_Gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay ho đấy. Hôm nao mọi người tụ tập thì pm cho tớ nhé
  8. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận không đá phải kim tiêm các bác ạ. Cướp còn chạy được, Ma thì ko có, chỉ có KIM TIÊM là thật mà dính vào thì hết đỡ.
    Đẹp, nhiều cảm xúc nhưng cũng nên cẩn thận...
  9. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    đường thanh niên buổi đêm ý :x
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có đúng 1 lần buồn buồn, nhóm mấy anh chị em rủ nhau ra hồ Gươm ngồi trà đá. Nhưng chỉ đến 1h đêm rồi về vì hsau còn dậy sớm đi làm (híc). Tầm đó, hồ vẫn còn đông người nhộn nhịp cứ như mới chỉ 9,10h thôi. Đi chậm chậm về qua từng con phố gió tà tà mát lạnh. Lúc chập tối trời lại vừa mưa xong. Cảm giác thích thú vô cùng.

Chia sẻ trang này