1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bộ xuyên đêm HN, lâu rồi mình không có cảm giác run lên khi đọc như thế

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi k, 17/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang thèm:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ra đấy để xem bọn nó hôn nhau àh bác:-ss:-w
  2. Tientran

    Tientran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    (Cười) các bác không biết đấy thôi. Có lần 1h đêm em lang thang trên đường Thanh Niên, tự dưng thấy ở ghế đá có một em ăn mặc rất trí thức, mặt hiền, xinh đang ngồi một mình, dáng buồn bã như thất tình ấy.
    Em ấy cứ ngồi lặng trang ở đấy, có mấy lần mấy cái xe mui trần của mấy thằng công ty ghé lại trêu ghẹo nhưng em ấy vẫn ngồi im chả nói gì.
    Thằng bạn em mới ái ngại chạy ra hỏi han.......
    Ui, nói chung, một câu chuyện rất là fun đã diễn ra trong đêm ấy =)
  3. lang_tu_Gio

    lang_tu_Gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Oh. Bạn này nhìn quen nhỉ? Hình như mình gặp trên Noi.vn rồi thì phải.
  4. Tientran

    Tientran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ở HN mỗi khi đi dạo mát mọi người hay rủ nhau đi hồ Gươm. Công nhận là khu hồ Gươm thì suốt ngày đêm đông đúc náo nhiệt. Nhưng mình sẽ nói rằng nếu sành HN thì không nên lang thang Hồ Gươm buổi tối mới phải.
    HN đẹp bởi cảm giác tĩnh lặng, tinh tế và huyền hoặc, những cảm giác ấy chỉ có thể tìm thấy trong những con đường nhỏ lâu đời thôi. Ko thể tìm thấy trong các con phố thương mại + tây hóa như hồ Gươm đc.
    Người viết bài này list khá chuẩn, mạn các đường đẹp là các con đường be bé yên tĩnh như Hồ Xuân Hương, Trần Quốc Toản. Haizzz, cũng mới khám phá ra người viết là con gái xong, công nhận là cá tính vãi lúa thật:
    http://www.facebook.com/note.php?note_id=236048729748164
  5. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    giờ đấy thì làm gì còn ma nào ngồi hôn nhau nữa, haizzzz
  6. bymbylo

    bymbylo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    câu view hả anh =,=

    kể tiếp đi chứ >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    nhiều chỗ cho gửi xe máy qua đêm lắm mà.

    K thì cứ khởi hành tại nhà thôi, thik thì bắt taxi từ đâu đó ra điểm hẹn bờ Hồ rồi phượt .

    Cơ mà cũng nên cẩn thận đấy vì k phải cứ vào những ngõ nhỏ, heo hút mới nguy hiểm đâu. :-??
  7. tuoithodudoi84

    tuoithodudoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thú vị đây.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng không đi.
    Lâu rồi cũng muốn đi :D
    Cơ mà để đi bộ được thì gửi xe máy ở đâu nhỉ?
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đi bộ xuyên đêm HN, chắc có nhiều cảm giác lắm mỗi tội chạ bao giờ em được đi như thế cả
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bạn chủ top đi đêm chưa??? Toàn thấy copy bài của người khác mà! [:D]
    Đọc lại nhớ ngày xưa..... đã đi vài lần, ở những con phố khác nhau.

    Duy nhất 1 lần thấy hơi sợ là khi....đi qua CV THủ Lệ, cơ động tóm 1 đôi đang ngồi với nhau, kiểm tra giấy tờ.... Lúc ý nghĩ đến mình và bạn đồng hành. Mình muôn thủa đi không mang giấy tờ.... Lỡ bị tóm, rồi liên quan đến công ty bạn ấy thì....:">
    Rồi lúc đi đoạn đường từ Nguyễn Phong Sắc kéo dài tới FPT (đường Bông hay đường gì ý, hồi đó vắng vắng lắm). , vắng tanh, hắn lại cứ đi chậm (do mệt?) mình thì cố sức đi thật nhanh, vì sợ....nhỡ hắn có làm gì mình thì....kêu giời >:)>:)>:)>:). Thế là đi về FPT trc, hắn lò dò đi sau. Lúc ấy thấy mãi hắn chưa về, đâm lo, sợ hắn làm sao thì...... Nhưng cuối cùng mọi thứ ổn cả! An toàn trong cty hắn với giấc ngủ sâu!
    Đường Nguyễn Khánh Toàn mình chưa đi, mới đi đường Trần Đăng Ninh- cái đoạn vòng xuyến gần chùa Hà giờ ý. Hắn nằm thẳng cẳng giữa vòng xuyến. Hí hí....mình cũng nằm theo... Cảm giấc rất tuyệt...... Nằm chán lại lếch thếch đi....

    (ấy là chuyến đi đêm bất ngờ.)

    Giờ anh ấy có gia đình rồi, mình cũng ít đi đêm do 1 phần sk và...không có đối tác! Hội nhóm lang thang giờ....bận rộn - già cả hết rồi!

    Lại nhớ đến nhũng người bạn xưa cũ.... Lang thang ơi...........

Chia sẻ trang này