1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái có bầu rồi.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maybeU, 19/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bảo bạn mình là có bầu 3 tháng mới cưới, giờ là "mốt" :D
  2. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    vui thế, thầy u em đợi mãi để e về báo cóa là tậu trâu tậu nghé mà vẫn chưa thấy đâu, cưới thôi bác ơi
    em mà là bác là mừng lắm ý :-j
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    nên thg báo đi còn chuẩn bị bác ạ, chọn đc ngày và tổ chức thì bác gái cũng đc 2-3 thg rồi, tchuc tầm đấy vất vả nhắm :D
  4. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Căn bản à cô bạn gái bn tuổi rùi... bạn đủ sức tư lo cho bản thân và vợ con chưa
    Dù sao thì cũng chúc mừng :D
  5. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai về nói chuyện với bố mẹ, bạn gái cũng vậy:......thì là mà... con muốn cưới..

    Xem thái độ các cụ thế nào đã. Vì các bà mẹ còn đi coi thầy có được tuổi cưới, xem ngày, tháng...vvv

    Mệt đấy, nói càng sớm càng tốt đi, ko đến lúc thai phát triển nhanh, mệt lắm

    Mà thể nào ông bà chẳng hỏi: có bầu rồi à..!!!
    Liệu mà ứng biến nhé
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mốt đâu mà mốt hở các bác, chắc là 2 anh chị này vẫn còn gặp khó khăn về kinh tế chứ ko thì đem lên đây hỏi làm gì nữa.... cưới vội cưới lẹ đi chứ còn gì
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng 1 vế là cả 2 gia đình đều đồng ý cho yêu. Bây giờ 1 trong 2 bên không đồng ý cho yêu nhau thì sẽ là cả một vấn đề. Dù sao thì cũng nên báo cho gia đình trước. Như mềnh: Sáng ra rủ ông anh đi uống rượu tiết canh lòng lợn tiết canh, say say 1 tý về thông báo cho bà già. Chiều bắt xe về nhà gái thông báo. Ông bà già nhà mềnh lúc đầu không đồng ý nhưng thấy có hậu quả rồi thì đành phải nhún. Cũng may bây giờ hem có chuyện gì. Cưới được 3 năm nhưng nhóc được 2,5 tuổi rùi...:)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Nhưng bạn như thế này, e khó là một chỗ dựa vững chắc cho vợ, một người bố là tấm gương cho con lắm.
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn
    đọc reply của các bạn mình cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, 2 đứa từng xác định trước việc này nhưng bây giờ điều này là sự thật thì cảm xúc xáo trộn quá : lo lắng chưa biết sẽ báo cáo phụ huynh thế nào, hạnh phúc khi nghĩ đến con.
    mình đã đưa bạn gái về nhà 1 lần, ban đầu nhà ko ưng lắm, sau đó thì cũng xuôi xuôi, nhưng Mẹ thì ko quên nhắc :"đừng gây hậu quả trc đấy...''
    thế nên bây giờ mình thấy khó quá, ko biết nên bắt đầu nói với gd thế nào đây,mình đã đi làm, lương đủ nuôi 2 Mẹ con, cô ấy cũng đã có việc làm.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm ng ta có bầu mà k cưới thì mới gọi là hậu quả.

    Hai ng trc sau gì cũng cưới mà có bầu thì là thành quả. :-"

    Đáng lẽ lúc đó bạn phải nhỏ nhẹ nói với mẹ bạn là: Có bé thì cũng là con của con, cháu của mẹ, sau lại xem cháu là "hậu quả" được!

Chia sẻ trang này