1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái có bầu rồi.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maybeU, 19/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ mua hàng là phải test trước, có sản phẩm ok rồi thì xúc luôn, các cụ có ý kiến thì khéo nói một tý qua hết, đưa mấy cái ví dụ ngâm mãi mới cưới rồi do ngâm lâu quá mãi chưa có sản phẩm là các cụ suy nghĩ ngay, xuôi hết. Hàng xóm nhà tớ, có bác con trai lấy vợ đi gửi thiếp mời mọi người còn khoe là đã có cháu rồi, thời này không có được mới là khổ, nhìn mặt bác đó vui lắm, nên tớ nghĩ giờ các cụ mà tân tiến thì chuyện có trước chẳng có vấn đề gì. Nhưng phải xác định là có bấu rồi mới cưới thì cuộc sống sau khi cưới khá mệt đấy, phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đựng để vượt qua.
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    về bảo với bố mẹ là bây giờ con lấy vợ rồi có con đã đc chưa? ông bà bảo đc rồi, thế là bảo là thế con có cả 2 rồi đấy, bố mẹ chuẩn bị cưới cho con đi là vừa hehe. Ông bà già chả mừng quá hehe.
  3. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    @kensaii2004 " Tang Tình

    "Cuộc tình u uất, đứng chịu tang
    Quỳ trước mồ sâu, ngấn lệ tràn
    Mộ phần ai đắp, bao tấc đất
    Áo trắng tiễn đưa, tiếc bẽ bàng

    Tình vốn loài hoa đã lìa cành
    Cánh mềm sắc đỏ, chuyển vàng xanh
    Xào xạc cơn gió, thoảng lay động
    Thổi lá khô gầy, mưa cuốn quanh

    Biệt khúc chiều nay, tiễn nhau đi
    Trời chiều u ám, khóc chia li
    Mây xám che ngang đôi tằm mắt
    Huyệt lấp tình đôi, chốn luỵ bi"

    bài thơ trên bác đăng dưới chữ ký mà cụ Xuân Diệu đội mồ sống dậy chắc cụ vả cho thằng nào nhái thơ cụ rụng hết cả răng đấy.
    thơ nhái ngô nghê, kệch vãi đái ra, đọc muốn ói mà cũng bày đặt thơ mới chả thẩn.
    Đây, mời bác đọc lại "đây mùa thu tới" của cụ Xuân Diệu:
    "Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
    Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
    Đây mùa thu tới – mùa thu tới
    Với áo mơ phai dệt lá vàng.

    Hơn một loài hoa đã rụng cành
    Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
    Những luồng run rẩy rung rinh lá…
    Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

    Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…
    Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
    Đã vắng người sang những chuyến đò…

    Mây vẩn từng không chim bay đi
    Khí trờ u uất hận chia ly.
    Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì"
    Xuân Diệu


    [​IMG]
  4. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    may mắn đấy
    giờ tỉ lệ vô sinh hơi bị cao nên có bầu mới cưới là bình thường
  5. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Phải chúc mừng chủ top mới đúng. Bây giờ có phải ai cũng sớm có tin vui thế này đâu ạ?? Bạn đừng lo cứ vô tư đi!
  6. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, Mình thấy chuyện này phải là vui chứ sao bạn lại lo lắng. Bản thân mình cũng nghĩ nếu sau này yêu ai lại cũng sẽ sống với nhau và có con rồi cưới, he he he.
  7. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thân chủ trang này ko biết đã chuẩn bị cưới chưa? he..he. Bác sỹ bảo cưới mà nên cưới đi lên đây hỏi ai nữa he..he
  8. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Bạn k0 dùng biện pháp phòng tránh thì knocked up là chuyện gần như tất yếu, mà bạn cũng đã nói là xác định cưới nên cố tình k0 dùng, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận knocked up đúng k0, sao giờ lại kêu lo lắng bối rối là sao, sao mà mâu thuẫn quá. Tôi thấy cái việc xác định cưới và k0 dùng biện pháp phòng tránh nó đâu có liên quan gì đến nhau, hay là chỉ lấy cái việc xác định cưới để biện hộ cho sự vì muốn sướng hơn nên k0 chịu dùng bcs. Xin lỗi chứ tôi thấy cái việc để knocked up như vậy nó ngớ ngẩn và vô trách nhiệm lắm. Sinh ra một con người k0 đơn giản như tiểu thuyết nói là thành quả của tình yêu đâu. Người ta phải chuẩn bị cả tỉ thứ cả kiến thức và sức khỏe thì đứa trẻ sinh ra mới bình thg và khỏe mạnh đc. Đơn giản như việc ng phụ nữ đang dùng 1 loại thuốc gì đó hay chỉ đơn giản là đang dùng kem dưỡng da trị liệu, thì có những loại thuốc và hóa chất mà mình ngưng xài 6 tháng- 1 năm thì mới có baby đc, nếu k0 muốn con sinh ra quái thai dị dạng. Và trc khi có kế hoạch sinh con, phải tiêm đủ loại vắc xin cần thiết bla bla, và cả 2 đi kiểm tra sức khỏe tổng hợp nữa, v v… Tôi đã chứng kiến đủ đôi vợ chồng xung quanh bị mất em bé, hoặc trở nên vô sinh, thậm chí get divorced chỉ vì những lí do thiếu hiểu biết như vậy rồi. Hơn nữa, nếu chỉ xét đơn giản về việc trong khi ng phụ nữ mang thai, mà cứ chạy xồng xộc lên lo đám cưới, rồi thì gia đình họ tộc 2 bên cũng phải cuống cuồng chạy theo cho kịp kẻo cái bụng bầu ngày càng lớn mặc váy cô dâu nó lộ. Thế là bao nhiêu con ng vất vả lo lắng chỉ vì 1 cái bc đơn giản bỏ qua khi yêu nhau. Tây nó cưới thì thủ tục đơn giản, chứ ng VN mình thì lễ nghi phép tắc thủ tục dài dòng có phải hôm trc nảy ra ý là hôm sau cưới đc ngay đâu. Đành rằng lỡ làng thì cưới là có trách nhiệm rồi, nhưng k0 thể lấy cái chuyện đằng nào cũng cưới để biện hộ cho việc để knocked up như vậy đc. Thậm chí bây giờ nhiều phụ huynh còn mất tin tưởng vào thế hệ sau đến mức tặc lưỡi chấp nhận nói rằng “thà hư còn hơn hỏng”, điều đó sẽ dần đẩy con cái họ vào cái lối sống vô trách nhiệm làm ảnh hưởng đến cả 1 thế hệ thứ ba nữa như họ đã bị bố mẹ họ làm cho hỏng, theo tôi đó là hỏng hẳn chứ k0 chỉ là hư nữa rồi.
  9. chienvuanh

    chienvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cưới thôi bạn ơi! Chúc 2 bạn hạnh phúc
  10. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn,
    2 đứa mình đã cưới, không khí ngày cưới rất đầm ấm, 2 đứa mình đang rất hạnh phúc và mong chờ cháu bé :)

Chia sẻ trang này