1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taoxanh0890, 20/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Mềnh cũng ế, nhưng mà đã sang nhà giá rồi, cô tình om giá lên cao, có khi giá lên như vàng hehheheheheheh
  2. anhvaem205

    anhvaem205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em ko ế! Nhưng giờ ko thể ko ế :((
  3. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    [:D] Ế chiến thuật !?
  4. sun_in_the_rain

    sun_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin mãi được cái nick vào chém với các ace vài câu.
    Em 26t (cả mụ gì rồi đấy), trước giờ chưa nghĩ đến kết hôn vì có lẽ chưa có ai khiến mình có cảm giác muốn làm vợ :-" Gần đây bị gia đình gào thét ác quá, dội bom liên hồi, đâm ra mệt mỏi, bực bội rồi cũng có xoắn. Thế rồi cũng nghĩ ngợi, thấy càng xoắn @-)@-)@-)

    Dù gì em cũng ham giai có tài, có bản lĩnh nhưng cơ bản nhất vẫn là phải có cảm xúc. Ấy vậy mà giờ thấy cảm xúc yêu đương cứ xa xỉ thế nào ấy (tính em trọng tình cảm nữa), hay chưa gặp được người hợp hay mình khó tính rồi, hay là hâm mất rồi (mẹ mắng là bị hâm). Nghĩ không thông nên càng xoắn.

    Giờ tự dưng biết thân biết phận, cho bản thân nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu giai nhưng cũng sợ thất bại và tổn thương lắm. :-ss

    Cơ mà nói chung ế rồi [r2)]
    Mặt thì vẫn kiêu hãnh lắm :)>-
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    TỚ CŨNG Ế ĐÂYYYYYYYYYYYYYYYY
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đây k gọi là ế:k..đây là phục kích[:D][:D][:D]
  7. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MÌnh tự thấy mình còn trẻ, còn yêu đời mà đã bị gọi là ế rồi. Áp lực quá...Cũng muốn yêu, muốn được yêu, và được ôm trong vòng tay ấm áp , cơ mà sợ. Sợ cái sự chơi vơi khi mất đi một điều gì đó dù mình là người quyết định, sợ yêu thương lần nữa, rồi lại chẳng mang lại kết quả gì...
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Haiz, sao lắm người kêu ế thế nhờ. Lập hội ế zai và ế gái ;))
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ế thành thương hiệu:))
  10. quynhanh1987

    quynhanh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Huhu giống mềnh thế. Bạn bè dần dần chồng con, yêu đương nhặng xị. Càng lúc càng buồn tủi =((

Chia sẻ trang này