1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Mường La - Ngọc Chiến - Trạm Tấu - Bắc Yên 15-17/07/11; Ngọc Chiến - Mường La 12-14/8/11 (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi godfather184, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong611

    vothuong611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Phọt thêm ảnh đi các bạn, đang hóng:-":-":-"
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Cũng đến lúc xả ảnh rồi nhỉ :D

    Trước giờ lên đường.

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Phóng sự ảnh sơ qua 3 ngày của chuyến đi.
    Ở ngày thứ nhất. Sau khi tập trung tại cổng BigC và phân chia đồ đạc, cả nhóm lên đường. Đoạn này cứ thế mà đi thôi. Tới đoạn dốc Cun trước khi lên đèo Thung Khe, một xe dính đinh. Chiếc này một lúc sau tiếp tục phải thay săm do thợ sửa xe quên... nhổ đinh [:D]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Trong lúc chờ đợi sửa xe, các ôm nhà ta thong thả pose ảnh và tranh thủ hái lượm [:D]

    [​IMG]

    và...

    [​IMG]

    Khoảng 9h tối cả đoàn dừng chân tại Quán 64 ở Mộc Châu ăn tối trước khi tiếp tục tới Sơn La nghỉ đêm.

    [​IMG]

    Nghỉ ngơi, đặt trước phòng trên Sơn La và ăn uống một lúc, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Tới địa phận Yên Châu thì xăng ở các xe hầu như gần hết trong khi các cây xăng đã đóng cửa, phải túc tắc vừa chạy vừa tìm điểm đổ xăng. May thay giữa đường đã gặp được 2 anh chị ngồi bán xăng dọc đường [:D]

    [​IMG]

    Ngoài ra thời gian tới Sơn La cũng bị kéo dài do trên đường có một xe bị xòe và một xe phải xử lý hỏng hóc.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Khoảng 2h đêm cả đoàn tới KS Hương Sen, nhận phòng, lai rai và đi ngủ.

    (...)
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Địa điểm thì ở đây vậy nhé: Huynh Đệ Quán. Số 66, ngõ 7, Thái Hà. Ngõ này ở cạnh bể bơi Thái Hà, đi hết ngõ rồi rẽ phải là tới quán.
    http://www.huynhdequan.com
    Tel: 0435.370448, Hotline: 0922.627.989
    Hình như một số không off được vào t6 nên xem xét có gì chuyển sang tuần sau.
    [​IMG]
  5. hoshiakai

    hoshiakai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho chùm ảnh mới vào
    anh em ttvn nhìn ảnh mà thèm quá
    lên lịch cụ thể anh em mình ọp chai lọ ra sao nhé thủ quỹ
  6. rusdoll

    rusdoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu off tối mai thì có ít nhất 3 người ko đi đc rùi: Ngọc, Thông, Lĩnh :(. Mọi người tính toán lại xem đi nhé.
  7. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hay là dồn nén chân khí, để chiều thứ 7 - 30/7 off vịt cỏ tại Vân Đình đi [:P]
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Quán đẹp giá niêm yết tốt chi chờ con người nữa thôi .Ae ý kiến thế nào nhể .Thống nhất cho rõ để con biết chứ ?

    Ảnh ọt cả gần 2000 cái mà ít quá ngồi chờ các anh chị em phọt lên nào ?
  9. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến từ giã chốn phồn hoa về với miền thiên đường. Chuyến đi của các bạn thật tuyệt.
  10. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ nhất mặc dù quãng đường dài nhưng đường đẹp nên cũng chỉ như gió thoảng qua [:D] Do tới 2h sáng mới đến Sơn La nên chỉ ngủ được 2, 3 tiếng. Hôm sau lên đường sớm để... rong chơi.

    [​IMG]

    Trước khi lên đường tới Mường La, cả đoàn có rẽ qua nhà tù Sơn La để tham quan một lúc.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Một số "tù nhân" dù bị nhốt nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ, trong khi đó có kẻ âm mưu vượt ngục [:D]

    [​IMG]

    Một tấm trước khi rời khỏi nhà tù lên đường tới Mường La.

    [​IMG]

    Một số hình ảnh trên quãng đường tới Mường La vốn không có gì ngoài điểm dừng chân tại thủy điện Sơn La.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến khoảng hơn 12h trưa thì đoàn mới tới được Mường La và quyết định nghỉ ăn trưa tại đó. Chậm lịch trình tới Ngọc Chiến do rong chơi hơi nhiều :-B
    Tại đây có một dòng suối mát lạnh chảy qua, bên dưới có nhiều em nhỏ đang tắm rửa nhảy nhót vui đùa...

    [​IMG]
    [​IMG]

    ...[:D]

    [​IMG]

    Ăn uống, nghỉ ngơi, chia nốt can xăng mua được đêm hôm trước. Cả đoàn tiếp tục hành trình tới Ngọc Chiến - Nậm Khắt hứa hẹn những khó khăn bắt đầu. Ngay quãng đầu tiên sau khi đi qua cánh đồng lúa thơm mát, con đèo vòng vèo dài tới hàng km xuất hiện. Những con dốc dài và vòng vèo liên tục khiến cho các xe phải "bò" với số 1 và thỉnh thoảng phải dừng chân để "nghỉ mát".

    [​IMG]
    [​IMG]

    Thoát được quãng này thì tới quãng khác, với những con dốc lên dốc xuống dài hơn và tất nhiên, mỗi lần qua được một con dốc dài là cả đoàn phải dừng lại nghỉ cho mát máy.

    Sau khi qua chiếc cầu treo đầu tiên gặp trên đường...

    [​IMG]

    ...là tới một con suối rất đẹp, nơi xe và người được tắm mát :D

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đưa nàng qua suối :>

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Qua chiếc cầu treo tiếp theo...

    [​IMG]

    Trẻ em trên đường...

    [​IMG]

    Dốc và bùn...

    [​IMG]
    [​IMG]

    Quãng tiếp theo có qua chiếc cầu treo thứ 3 gặp trên đường. Sau đó là tới những con đường hẹp và dốc rất cao.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Qua một cánh đồng lúa rất đẹp...

    [​IMG]

    ...thì tới được Ngọc Chiến.

    [​IMG]

    Tại đây đoàn có gặp một nhóm phượt khác vừa tới. Lúc này đã tầm 5h chiều. Bàn bạc một lúc xem thay đổi hay giữ nguyên lịch trình vì tới Ngọc Chiến mà bỏ qua vụ tắm suối nước nóng thì rất tiếc. Cuối cùng là tiếp tục lên đường qua Nậm Khắt để về Tú Lệ.
    Quãng đường tiếp theo đã trở nên vất vả hơn do đường xá là đường đang làm, toàn đất đá và dốc. Quãng này mà gặp mưa là xác định nghỉ luôn :D

    Qua suối...

    [​IMG]

    ...rồi lên dốc...

    [​IMG]

    ...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ...là tới điểm nhấn của ngày :D

    [​IMG]

    Con dốc này với xe thường thì có thể lên được...

    [​IMG]
    [​IMG]

    ...nhưng tới chiếc CD thì nó đã gần trở thành huyền thoại [:D]

    [​IMG]

    Đoạn còn lại trước khi tới đèo Khau Phạ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau khi qua một đoạn đèo dốc khá mát mẻ thì tới ngã ba: Nậm Khắt - Mù Cang Chải - Khau Phạ.

    [​IMG]

    Tới đây lại nghỉ ngơi bàn bạc... sửa lịch trình [:D]. Nhưng rồi sau đó lại tiếp tục giữ nguyên lịch trình qua đèo Khau Phạ về Tú Lệ nghỉ đêm.

    [​IMG]

    Qua đèo Khau Phạ lúc nhá nhem tối nên không thấy được nhiều cảnh đẹp bên dưới, những gì nhận thấy chỉ là những cơn gió mát lạnh. Tới khoảng 8h tối thì về tới Tú Lệ.

    [​IMG]

    Nhận phòng, nghỉ ngơi, và chờ bác nguoibaove trổ tài với món gà đen bọc lá chuối :D

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ăn uống xong tất cả đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày thứ 3 được coi là vất vả nhất của chuyến đi.

    (...)

Chia sẻ trang này