1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko yêu nhưng mà vẫn cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi a4cva, 21/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    có bạn gái nào thích kiểu này ko? ko yêu nhưng mà vẫn cưới. Có người hỏi là ko yêu thì cưới làm gì? nhưng mà ở nhà một mình trống trải, nhạt nhẽo, có người tâm sự chuyện này chuyện kia vẫn vui hơn chứ nhỉ. Thế có bạn nào thích kiểu này ko? lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đỡ mất công tán tỉnh lằng nhằng mất thời gian, luôn cho nhanh, hihi. về nhà tìm hiểu yêu nhau sau cũng đc hihi. Có khi lại lãng mạn hơn phim Hàn Quốc cũng nên hehe.
  2. htlduc

    htlduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có đầy ra ấy chứ. Theo mình thấy thì có nhiều lý do: ví dụ có thể là tham tiền, có thể là quá lứa lỡ thì, mọi người giục quá, khi thấy đối phương cũng tạm được thì nhắm mắt đưa chân thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có đầy ra ấy chứ. Theo mình thấy thì có nhiều lý do: ví dụ có thể là tham tiền, có thể là quá lứa lỡ thì, mọi người giục quá, khi thấy đối phương cũng tạm được thì nhắm mắt đưa chân thôi.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đúng là có nhiều trường hợp ko yêu mà cưới. Cái này do nhiều nguyên nhân, khỏi phân tích

    Chuyện cưới về rồi sau này yêu nhau thì hơi mơ hồ. Nếu tính cách, lối sống tương đồng nhau thì sẽ ko phát sinh mâu thuẫn, có thể hợp nhau, yêu nhau hơn trước lúc cưới thật. Nhưng may mắn ra thì mới được như thế, còn phần lớn ko yêu mà lấy, sau nảy sinh nhiều vấn đề lắm. Đầy đôi yêu nhau thắm thiết, mà lấy nhau về còn chẳng chịu được nhau nữa là. Chả dễ dàng như chủ top nghĩ đâu

    Túm lại, ít hay nhiều, cũng phải yêu một chút, thì hãy cưới. Trong trường hợp nhắm mắt làm liều, thì cũng phải xem quan điểm, lối sống của 2 người có tương đồng nhau ko, ko thì lấy làm gì cho khổ?
  4. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    2vc mình lúc cưới có cảm tình với nhau nhiều hơn là yêu, cưới xong may mắn rất hợp nhau nên càng sống lâu càng thấy yêu nhau hơn. Đây là mình nói may mắn thôi còn k bít thế nào mà nói trc đc.
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    tất nhiên là phải có cảm tình với nhau rồi mới cưới chứ. Nhưng mà tại vì cưa cẩm nó lằng nhằng lắm, đến lúc chiều chuộng quá em lại chảnh, lại phởn chí chơi đùa mèo vờn chuột với mình, coi thường, chèo lên đầu lên cổ rồi có khi lại chán, chẳng thèm quan tâm đến mình...lúc đấy lại chán, mệt người. Thôi cưới quách luôn cho nó xong, về nhà đỡ bị nhõng nhẽo, ho he cái là chết với mình ngay hehe :)). ghét cái thể loại con gái nhõng nhẽo trẻ con thế ko biết. Mình già rồi, ko hợp với kiểu con gái mà trẻ con như vậy. Mà con gái bây giờ cũng hay lắm nhé, thích bỏ m. mà cứ giả vờ giả vịt, đỏng đảnh, được voi đòi tiên, chiều quá hoá hư, ghét thế ko biết. Cưới luôn về đi đỡ phải đỏng đảnh mệt người hihi.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cưới về thì người ta thay đổi được tính cách hả bạn? "Chết với mình ngay" nghĩa là bạn định làm giè? Đánh đập? Bảo ban như kiểu bố với con gái à? :D Mà chả hiểu, ghét rồi vẫn muốn cưới là ntn nhể?
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    bạn này đầu óc chẳng đen tối gì cả, ghét là ghét yêu thôi, cơ mà chết với mình ngay tức là...có thế mà cũng ko biết! ;)[:D]:))
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người đàn ông có suy nghĩ sai lầm, sự lầm tưởng vô đối, đó là cưới nhau về thế là XONG. Thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu suy nghĩ như thế nhở? lằng nhằng vợ bỏ cái bịch. Lúc đó lại ngước mắt lên hỏi ông trời "Sao cô ta dám?". Thời xưa phụ nữ hay phải cam chịu, lấy chồng theo chồng. Giờ thì quên đi. Sống được cùng nhau thì sống, không được thì giải tán. kể cả có thành "single mom" cũng ok.
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    vãi lúa, chẳng có tiếc nuối níu kéo, hàn gắn nhường nhịn gì, thật là vãi lúa.
  10. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Điên mới như rứa...!!!

Chia sẻ trang này