1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko yêu nhưng mà vẫn cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi a4cva, 21/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    cưới xin đâm ra lại khó, có đôi yêu nhau cả đời thì ko sao, cứ cưới xin vào lại lục đục. nó rằng buộc cái này cái kia lại thấy gò bó, khó chịu ko thoải mái tự do bằng lúc còn chưa cưới. nhiều ng bảo lấy vợ rồi mới thấy cái ngu dốt nhất là gì hay đại loại là như vậy. ko biết đâu mà lần.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sao bạn biết có đôi yêu nhau cả đời không sao, cưới xin lại lục đục?
    Họ cưới lúc sắp hết đời, sắp die à?( lúc đó cưới xin thì lục đục là cái chắc, chả lạ. :)) )
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    thì nhiều đôi có cưới nhau đâu? họ sống với nhau vẫn hạnh phúc đấy thôi, đến lúc cưới xin vào thay đổi, gò bó có khi lại lục đục, hi.
  4. canberra.vietnam

    canberra.vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ tồn tại nhiều nhất là 03 năm sau khi cưới, cái tồn tại lâu bên ở gia đình là tình nghĩa phát sinh từ những sinh hoạt hàng ngày những quan tâm chăm sóc lần nhau, con cái và mối quan hệ họ hàng hai bên. Phát sinh tình yêu sau khi cưới hay không thì không chắc chắn nhưng nếu là những người tốt, biết nhường nhịn, bao dung và đủ vững chãi đến với nhau thì vẫn có thể có một gia đình hạnh phúc. Ngay cả khi có một người tìm được rung động thực sự từ bên ngoài (không phải người là chồng/vợ mình) thì chưa chắc đã chạy theo con tim vì yêu thì mù quáng mà để tồn tại một gia đình đúng nghĩa thì cần nhiều lắm một cái đầu biết balance giữa lý trí và tình cảm.
  5. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vậy có khi không cần yêu, không cần cưới, cứ vậy về ở với nhau cũng được đấy nhỉ
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    uh, hi. thế có khi lại lãng mạn.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bac lập hội đi em tham gia :"> em hứa em sẽ xây dựng chứ ko đạp đổ
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn mâu thuẫn với chính mình. Bạn đồng ý với quan điểm "mỗi người một khái niệm" thì cũng ko thể nói những người " mồm cứ ra rả bảo yêu nhau cơ mà nói ko hiểu gì..." là không yêu nhau :-??

    Tui thì tin vào khoa học xác suất (nói văn vẻ thì thành "duyên số" :D) - khả năng hạnh phúc của cặp vợ chồng yêu nhau trước khi lấy nó cao hơn không yêu nhau ("tình yêu" với định nghĩa của riêng họ)
  10. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    yêu rồi cưới, cơ may hạnh phúc gia đình trọn vẹn cũng chỉ 60%
    k yêu rồi cưới, cơ may giảm xuống khoảng 20%
    chưa yêu chưa biết hoà hợp tính nhau k, (yêu rồi người ta biết cách điều chỉnh, k điều chỉnh đc k yêu nữa, k cưới nữa)
    k yêu chưa biết nói chuyện có hợp hay k, có thủ thỉ tâm sự đc với nhau hàng đêm k hay thằng nằm quay ra ngủ, thằng trằn trọc k ngủ đc vì ức chuyện mẹ chồng, chuyện chồng vô tâm k hiểu mình..v..v..
    k yêu nên k biết chắc ng kia có yêu mình k. mình k yêu nên k thể đòi hỏi người ta hết mình. y hay k, nhạy cảm là biết ngay. rồi nó k quên đc tình cũ, hay tình mới, thỉnh thoảng hẹn hò nhau tâm sự ở đâu đó là anh k hoà hợp đc với vợ, anh áp lực mỗi khi về nhà vì k yêu vợ, anh mệt mỏi vì vợ k hiểu mình v.v.v...
    k yêu nhau đấy bạn ạ hix

Chia sẻ trang này