1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cùng ex dưới 1 mái nhà, và bị trúng tiếng sét với bạn của ex - em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em nào mà văn hay và quen thế nhở
    A, chào cô chào cô, dạo này khỏe không hẽ hẽ
  2. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    post bài tự dưng bị mất là sao?
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ko muốn thì bảo anh bạn trai mới thuê nhà mới cho, tha hồ mà vui
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn chủ topic ghi rõ luôn cho là bạn là ex đã từng kết hôn hay chỉ sống chung, là anh ta là ng VN hay nc ngoài, là anh bạn mới là ng VN hay nc ngoài, là các bạn đang ở VN hay nc ngoài...

    Như vậy mọi ng dễ tư vấn hơn. Có một số bạn hiện nay đang tư vấn cho bạn trên cơ sở "2 ng VN sống chung tại VN, nay chia tay, bạn nữ quen 1 anh bạn VN mới."
  5. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nhắc, đêm qua viết vội quá nên quên mất vài chi tiết. Mình đang sống tại nước ngoài, ex của mình và anh chàng mới này đều là người nước ngoài. Mình xin nháy lại là bọn mình mặc dù sống chung dưới 1 mái nhà nhưng đã chia tay, và sống chung dưới 1 mái nhà thì có thể ăn chung, có thể hang out nhưng ko có nghĩa là phải ngủ chung giường. Bọn mình giờ có cuộc sống riêng, và hoàn toàn tôn trọng nhau. Vì mình hơi bất ngờ khi 1 số bạn (rất cảm ơnn bạn admin và các bạn khác vì có cái nhìn khách quan và công bằng trước topic của mình) nói về mình như thể mình ngủ với cả 2 anh bạn cùng 1 lúc vậy. Bọn mình đã chia tay được 4 tháng rồi, mình cũng ko bao giờ kiểm soát các mối quan hệ của anh ấy. Khoảng cuối mùa hè này thì anh ấy sẽ chuyển ra ngoài.

    Với chuyện mới, mặc dù bọn mình đã thú nhận tình cảm nhưng ko dám gặp nhau, có đúng 1 lần là thu hết can đảm để gặp nhau đó, và cũng là để tìm hiểu thêm về tình cảm giành cho nhau xem chỉ la thoáng qua hay ko. Bọn mình chưa hề đi quá giới hạn, và thú thực là trong suốt buổi gặp mặt, chắc các bạn yêu rồi đều biết, cái cảm giác muốn được ở bên cạnh người đó nhiều như thế nào nhưng bọn mình đều phải kiềm chế lại. Mặc dù vậy, 1 số bạn chỉ trích mình như thể mình phụ bạc ex của mình, thì xin phép nhắc lại là bọn mình đã chia tay được 1 thời gian, tình cảm đã ko còn, và chính ex của mình kể với anh bạn kia là bọn mình broke up chứ ko phải mình kể. Nếu mình có 1 mối quan hệ mới thì việc gần gũi với người đó, theo mình cũng chẳng có gì là sai. Vấn đề ở đây của mình chỉ là cư xử làm sao để ko làm mất mặt cả 2 bên...

    Đôi khi mình ko hiểu nổi, nếu bạn hẹn hò với 1 người và rồi chia tay, thì bạn sẽ trở thành slut nếu như bạn muốn tìm hiểu 1 người khác à? Bạn thân hay bạn xã hội của ex thì cũng là 1 con người, nếu người đó mới là người hiểu mình và làm mình rung động, thì mình đến với người đó có gì là sai? Và quyền ở đâu ra để phán xét tư cách 1 con người chỉ qua việc đó? Có 1 bạn nào đó mình ko nhớ tên đã bảo hãy thử đặt vào vị trí của mình xem, nhất là những bạn trai hay phê phán phái nữ, đặt vào vị trí của bọn mình thì các bạn sẽ làm gì? Có mấy bạn chịu kiềm chế lại và chờ? Day là nói trường hợp bạn thực sự thích người ấy.

    Thực ra khi lập topic, 1 phần trong lòng mình cũng tự trách mình như 1 vài bạn đã và đang trách mình. Giờ thấy 1 số bạn phản ứng mạnh như vậy, mình cũng thấy hơi khớp rồi, liên tưởng đến những người bạn chung của của 2 anh chàng đó, mà mình cũng quen biết, sẽ phản ứng như các bạn thì mình thực sự thấy khiếp...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng rồi bạn, bọn mình mới date chứ chưa cưới xin gì, mình cũng chưa "già" lắm :P ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ex và mình đang sống tại căn hộ của mình, giờ chia tay thì anh ấy mới tìm mua nhà để chuyển ra bạn ạ. Mình chủ động về tài chính.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình rất vui vì có nhiều bạn khuyên mình nên tiếp tục nhưng phải khéo léo tế nhị 1 chút hơn là số bạn khuyên mình stop. :P
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Theo bản thân dịch thử ;))
    1. Bạn chủ top là người VN đang sinh sống, làm việc (hay học tập) tại nước ngoài
    2. bạn chủ thớt mới chỉ yêu, và sống cùng nhà, chứ chưa cưới xin gì (dựa vào đoạn bạn ấy nói kiểu soát như hồi còn yêu nhau)
    3. Anh người yêu chắc người nước ngoài và anh bạn kia cũng vậy, cái này thiếu cơ sở hơn, chỉ đoán qua cách 2 người đối thoại với nhau, câu cú kiểu như nói bằng English chứ nói bằng tiếng việt thường ko hay nói kiẻu đó.

    Thôi các bạn khác tư vấn lại đi nhá. Cá nhân thì nghĩ đợi đến lúc ex chuyển hẳn ra ngoài đã, khuất mắt trông coi, dần dần thông tin cho giảm sốc. Chia tay rồi là thôi, yêu ai là việc của nguời đó. Trai ko vợ, gái ko chồng, chẳng qua là chẳng may rơi vào trường hợp hơi khó xử chút vì là bạn thân mà thôi. Cần khéo léo, hết sức khéo léo :D
  7. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    2 người :-"
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Con này? Mày nói chuyện lôi cả cha mẹ người khác vào là văn hoá kiểu gì hở?
    Tao đoán mày cũng tôn trọng ChaMẹ lắm nên thích ngkhác chửi? Tao muốn chửi ChaMẹ m-à-y lắm đấy, nhưng tao ko quen nói cách nói chuyện mất dạy kiểu đấy
    Chuyện mày vấn đúng sai, khôn dại đấy là việc của mày, tao ko vấn cho mày, thế nhé
    Kiểu nói chuyện của mày, tao đồ ở ngoài gặp mặt mà dám to mồm kiểu đấy? tao kêu mày bằng Mẹ đấy
  9. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Mợ biết dùng từ Việt Nam, cũng biết dùng từ "VN mình" xem ra mợ là người VN
    Thế muốn phản bác, đả kích ai, thì đừng dùng từ như thế, bởi vì nó liên quan đến cả dòng họ tổ tiên của mợ và nhiều người

    Tôi đen hay trắng chả liên can gì đến mợ, đừng dây vào, bẩn lắm
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu không vào, thấy có mùi tanh tanh.
    Lót iphone ngồi hóng.

    [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuộc phím chiến bắt đầu, yêu cầu hai bên hết sức kiềm chế không gây căng thẳng thêm tình hình. Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước các diễn biến mới và mong rằng hai bên cùng ngồi lại bàn đàm phán song phương, trên cơ sở tôn trọng hiệp ước quốc tế về chém gió cũng như không nên sử dụng vũ khí hạng nặng ví dụ như " đệt mợ" hay lôi cụ kị vào tham chiến.

    [:D]

Chia sẻ trang này