1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cùng ex dưới 1 mái nhà, và bị trúng tiếng sét với bạn của ex - em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình ấn nhầm nút cảm ơn chứ ko cảm ơn gì bạn đâu nhá. Bạn ơi, người ta nói với bạn bằng tiếng Việt mà bạn ko hiểu ý người ta là đang nói về môi trường sống của bạn hả? Nếu bạn ko sống cùng cha mẹ thì thôi, mình chưa thấy bạn ad có câu nào động chạm đến cha mẹ bạn mà bạn nhảy dù lên như thế, kém quá! Mình thấy bạn hiểu ý hẹp quá, cách bạn khuyên người khác mà cứ như chì chiết người ta ý. Từ giờ mong bạn đừng vào topic của mình nhé.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    =)) Mình đoán là cha mẹ bạn viết bài này không phải sống hoàn toàn cả đời tại tp lớn của VN. Nếu hết 1 đời cha mẹ đã sinh sống tại tp lớn, thêm đến đời bạn nữa, dù bạn vẫn còn ít tuổi (chưa sống hết đời), thì tuy có thể lòng bạn còn lợn cợn trong vấn đề của chủ topic, nhưng sẽ không có những lời lẽ cổ hủ như dòng đỏ đỏ thứ hai. :P

    Nghĩ như bạn này, thì làm gì có chuyện các cặp gia đình đã chia tay, đã lập gia đình mới, nhưng vẫn giao hảo với nhau. Nhất định là vì sợ hãi ng đời "phỉ nhổ anh ex" hoặc "xem cô ex như hàng" nên 2 cặp vợ chồng mới sẽ không dám léo hánh đến gặp nhau đâu. =))

    Chủ topic: Mình khuyên bạn nên giảm bớt tgian dành cho anh 2, cho đến khi anh 1 dọn ra chỗ khác. Sau đó, 2 bạn nên công khai mqh cho anh 1 biết, chỉ cần nói dối chút xíu là "sau khi anh 1 dọn ra ngoài, tình cờ 2 bạn mới bắt đầu phát triển mqh." Không cần nói thẳng là 2 ng chỉ chực chờ anh 1 dọn để 2 ng tiện bề gặp gỡ nhau.

    May cho bạn là đang k sống ở VN. =)) Bạn mà ở VN thì ít nhất sẽ có 1 ng xem bạn là gái hoặc phỉ nhổ vào anh ex của bạn, trong khi cả 2 bạn chả làm gì xấu xa, đồi bại cả. =))
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Moá ơi, dạo này VN mình nhiều bạn dễ thương có học quá nha, tư vấn tư véo gì nhìn đâu cũng toàn thấy hàng với chả họ. Cái này các cụ gọi là gần mực thì đen đây phải ko?

    Chắc xung quanh bạn này nhiều mấy cái của nợ đấy lắm nên mới nhìn đâu cũng ra ma ấy mà. Khổ quá vậy bạn, ex của bạn thân thì sao chứ? Cũng là người có tình cảm, cũng là 1 cô gái bạn thích, đáng yêu trong mắt bạn, việc bạn trai cũ của cô ấy là bạn thân của bạn chẳng làm mất đi những giá trị của bản thân cô ấy phải ko?

    Mà mấy người đàng hoàng, bản lĩnh, tự tin, biết suy nghĩ, có học họ ko cay cú mấy chuyện này đâu, họ sẽ mong người đã từng có những thời gian yêu mình, chung sống với mình được vui vẻ, hạnh phúc, chứ ko đốn mạt đến mức cay cú, chửi bới ngoa ngoắt đâu. Mà mấy người kiểu đấy lại càng ko phải tiếc, ko phải ngại, ko phải sợ là họ sẽ nói nọ nói kia. Đốn mạt mà, sao phải quan tâm đến phường đó nghĩ gì. Phải ko? :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tất nhiên là anh ex của bạn chủ top sẽ ko thực sự thoải mái (ít nhất là lúc này) vì trước tiên là anh ấy còn tình cảm với bạn, tiếp theo lại chứng kiến và nghe nói, kể (vì yêu bạn thân mình mà) về tình cảm của 2 người này. Không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông, đau đớn, cảm giác mất mát và có chút thất bại. Nhưng nếu biết suy nghĩ thiệt hơn thì anh ấy sẽ cố tránh mọi người, ít nhất là 1 thời gian cho đến khi có thể take it easy. Dù sao rủi ro việc ex của bạn và anh bạn kia ko còn thân như trước là hoàn toàn có thể xảy ra. Đàn ông mà, lòng tự tôn rất cao.

    Tuy nhiên nếu anh kia thấy bạn hoàn toàn đáng để anh ấy chịu rủi ro đó thì sao bạn phải suy nghĩ gì nữa?
  4. thangsla

    thangsla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    chẹp. tư vấn j mà toàn thấy chửi loạn xạ lên thế.

    theo mình thì vde của bạn là bt mà. cảm thấy k hợp với ng cũ mà gặp ng mới hợp hơn thì dần dần tiến tới thôi bạn a. bạn với ng cũ cũng chia tay rồi thì chả ai trách bạn đâu. vấn đề là ở ng ctrai kia thôi. nhiều khi thích bạn thật nhưng vì tình bạn nên k dám thể hiện, chỉ lén lút or để trong suy nghĩ mà thôi. Chỉ khi nào tình cảm 2 bạn đủ lớn thì mới qd công khai nhé :)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này đúng là...tôi đoán không sai mà.

    Ý tôi là: Người nào gia đình 2-3 đời sống ở tp lớn thì suy nghĩ không còn cổ hủ (từ dùng trong bài trước) như bạn nữa. Chỉ vậy thôi mà bạn nghĩ tôi chửi bới này nọ. Sống ở tp lớn lâu, thì dù chính mình có chọn 1 lối sống khắc nghiệt, cổ hủ, nhưng ít ra thì cũng thấy rất nhiều ng sống thoáng hơn, nên tuy sống không giống họ, nhưng sẽ không mở miệng là "phỉ nhổ" với "xem một cô gái quen ng bạn của ex mình là gái."

    Bạn hiểu ý tôi chưa bạn? Lại còn chả "con" này, "con" kia, với "mày" này, "mày" nọ nữa.

    Giả sử ng nào gia đình sống 2-3 đời ở một nước pTây (khái niệm văn hóa ấy, k phải địa lý) thì quan niệm họ còn cởi mở trong chuyện tình cảm hơn nữa (yêu ai, bỏ ai, yêu ai tiếp...) Thậm chí xem phim Mỹ còn thấy cô girlfriend-hờ của ông anh trai chuyển sang yêu ông em mà cả gia đình còn vun vào nữa kia kìa. Chưa thấy ai phỉ nhổ ông anh hay gọi cô kia là gái cả. (Phim gì thì tôi quên rồi, phim Xmas ấy, có Sandra Bullock đóng.)

    Ngoài đời, tôi vẫn ăn nói y chang trong forum thôi bạn ạ. Chưa thấy ai dám bảo tôi là "to mồm" cả, còn họ rụt rè ở nhà nghĩ là tôi "to mồm" thì tôi không biết được. ;))

    May là bạn chửi tôi ở ngay topic tôi quản lý nên tôi chỉ...bỏ qua thôi. Bạn mà rủi mày miếc gì với bạn khác thì tôi khóa rồi. =)) May ghê chưa. ;))
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Càng ngày câng loạn cả xới. Sống chung với ex dưới 1 mái nhà. Thế nhà của chủ thớt đâu.
  7. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đang ở trong căn hộ của tôi mà. Ngày xưa ex dọn vào sống chung, giờ chia tay rồi thì phải chuyển ra thôi nhưng phải đợt anh ấy mua và sửa căn hộ mới xong rồi thì mới chuyển ra được.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    :-s Vì là người Việt Nam nên đọc nãy giờ vẫn không hiểu cậu này nói gì (mợ thì phải gọi cậu cho nó tương xứng phải ko ;)))

    Ko hiểu đả kích nào liên quan đến dòng họ với tổ tiên ở đây???? Cậu là người VN, hy vọng là đọc thông viết thạo, khả năng đọc hiểu tốt (chắc vậy) thế nên mong cậu đừng bẻ cong, bẻ nghéo, bẻ các loại comment của mợ theo các nghĩa khác mà cậu tự phát minh ko phải nó vốn có

    Thêm nữa, mợ chắc chắn cậu là da vàng rồi, ko phải trắng hay đen gì ở đây ;)), mợ cũng ko dây (cậu chẳng bảo bẩn lắm còn gì - đen hay trắng ko liên quan gì đến bẩn nhé), chỉ có điều đọc mấy câu cậu tốc váy chửi như hát hay, vài bình luận gì mà liên quan đến cả hàng họ **** của cậu thì hơi ngạc nhiên tí thôi. Haizzz. Thôi âu cũng là 1 quan điểm, nhưng nêu qua ra quan điểm ko có nghĩa là chửi như hát hay khi người khác phản đối lại phải ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạo này bác chân xoắn quẩy chổng nhiều thứ qua đâm ra ko chịu đọc kĩ chăng? :-??

    Rõ ràng chủ top đã nói, nhà này của bạn đấy, bạn trai chuyển vào, chia tay nhưng bạn trai chưa mua được nhà ngay, vẫn sống ở đó, cuối hè chuyển ra
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cứ chửi nhau là vui rồi.[:D]
  10. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Túm cái váy lại, mày học cao hiểu rộng cỡ nào cũng thế, nguồn cội là thiêng liêng phải biết kính trọng tôn thờ, ko thể tuỳ tiện đem ra bàn tán đúng sai. Mày kêu cha mẹ người khác ra để nói, khác nào bảo tao phải kêu cha mẹ ông bà mày ra để chửi? cái này là nhân - quả đấy (nguyên nhân - kết quả). Vậy, nếu tao làm giống mày thì cái forum này là nơi kêu ông bà cha mẹ ra để bình phẩm à?
    Cái cô này, vẫn còn già mồm?
    Cô muốn chửi cho sướng miệng? nhưng cô ko biết cách chửi, để tôi chỉ cho nhá: hãy bắt đầu bằng cá nhân người muốn chửi như mày, thằng, chú, cô, cậu..vv rồi sau đó thì nội dung chửi cần phải chính xác nhưng ko nên văng tục vì tôi dự là cô cũng có học, cần đọc vị được họ nghĩ gì, chửi một phát là nhớ đời. Nếu bắt đầu bằng "dạo này VN mình..." "Miền Bắc nó như vậy..." "Cái trường ĐH đó nó thế..." là sai hoàn toàn, vì cái mà cô muốn chửi chỉ một cá nhân, ko nên lôi cả những thứ ko liên quan vào; mà cụ thể là cô lôi "người VN mình.." là cô kéo cả 1 dân tộc Việt Nam vốn đã cho cô và tổ tiên cô sự sống, cho từ hơi thở cho tới tiếng nói bi bô, cả cách chửi của cô nữa đấy; mà "người VN mình.." ko có tội gì cả

    Nói cho ngắn gọn xúc tích, cô muốn chọc ngoái vào cá nhân tôi, nhưng cái sai là cô viết "người VN mình.." chẳng khác nào cô chọc ngoái vào cả tổ tiên của cô nữa, trừ khi họ ko phải là người VN. Tôi từng trả lời 1 đứa nhóc như cô tương tự như vậy, nó bảo "tao chửi có mình mầy sao mày chửi cả tổ tiên tao?"

Chia sẻ trang này