1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leminhdao, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    trời ơi kiếm mãi ko ra 1 em nè , đưa cho tôi 1 em , còn ông 1 em --> giải quyết đc vấn đề
  2. langtu_712

    langtu_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    khó là khó chỗ đó bạn ạ:( mình không dứt được 1 trong 2.cưới cô 2 mà em nói phải quên cô 1 mình không làm được.còn yêu cô 1 thì cô 2 sẽ xử lý ra sao bạn giúp mình với
  3. langtu_712

    langtu_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi giới thiệu về 2 người con gái trước
    1 người giờ đang ở Mỹ,và có lẽ 90% sẽ không về Việt Nam.Quen tôi từ khi còn là cô học sinh cấp 2 cho đến giờ cũng đã 10 năm.và là người tôi yêu nhiều hơn là người ta yêu mình.Em có lẽ là tuýp người mà ai cũng phải ước mơ,không cứ gì riêng mình tôi.Xinh đẹp ngoan,có giáo dục,về thể thao hay học hành đều toàn diện,nhà giàu nứt khố đổ vách.
    1 người giờ đang là người yêu tôi,được gần 4 năm.có lẽ chỉ 1 ,2 năm nữa chúng tôi sẽ cưới.Và là người yêu tôi hết mình.em cũng là người mà nhiều người ước mơ.Mặc dù nhà không giàu, nhưng đổi lại em cũng là người xinh đẹp ngoan và có giáo dục,học hành giỏi giang.
    người ta nói kẻ ăn chẳng hết,người lần chẳng ra.có lẽ chỉ cần ai yêu được 1 trong 2 em thì đã cảm thấy mãn nguyện,nhưng trớ trêu tôi lại có cả 2.Làm cho bản thân mình không biết làm thế nào?trong đầu tôi biết rõ mình sẽ cưới ai,nhưng người còn lại tôi không dứt được.Cả 2 người đều biết chuyện 3 đứa bọn tôi.Nhưng cả 3 vẫn bị cái vòng luẩn quẩn này làm cho ko thể nào dứt ra được,mà người sai đầu tiên chính là tôi.Tôi không dứt khoát được,người đầu tiên và tôi yêu nhau 10 năm.Mặc dù em không hề biết ở việt nam tôi đã cưa gái bao nhiêu,và tôi cũng không thể nào biết bên kia em yêu ai và bao nhiêu người rồi.tôi không được quyền trách móc và cũng không phản đối chuyện em có bạn trai.Vì tôi là 1 thằng không ra gì thì không đủ tư cách trách móc người khác,nhưng đối với em tôi 10 năm nay lúc nào cũng chiều chuộng và luôn là những kỉ niệm đẹp,em luôn dịu dàng và gia đình tôi cũng rất quí em.Ngược lại gia đình em cũng vậy.
    Người thứ 2 là người mà tôi biết nếu mất đi tôi sẽ không tìm được người thứ 2 như thế.Chiều chuộng lo lắng cho tôi từng li từng tí.tôi thích cái gì,trong khả năng của em,thì em sẽ làm tất cả.Nói chính xác em yêu tôi hơn bản thân mình.Tôi rất trân trọng em.
    Nhưng đến giờ tôi bắt đầu cảm thấy khó xử nếu nói tôi phải chọn 1 trong 2 người.Tôi không chọn được.vì biết mất 1 trong 2 thì tôi sẽ làm mất cả 2.Tôi có nói với người đầu tiên là mình sắp lấy vợ, em cũng chỉ nói chỉ cần tôi không bao giờ quên em là đủ rồi,chỉ cần tôi và em vẫn nói chuyện được với nhau,và em vẫn được biết tin tức của tôi.
    còn người thứ 2 thì chỉ biết khóc khóc và khóc...khóc không phải do giận tôi lừa dối mà vì buồn khi trái tim tôi bị chia 2.
    Khi thấy 1 trong 2 người buồn là tôi cuống cuồng dỗ ngọt người này rồi lại quay ra dỗ ngọt người kia.Nửa năm nay tôi khổ sở vì chuyện này.tôi không biết làm thế nào.Mặc dù tôi biết mình sẽ cưới người thứ 2,nhưng tôi cũng không chấp nhận được chuyện sẽ cắt đứt liên lạc với người đầu tiên.Nhưng mà chuyện này không phải nói là làm được.
    thế nên tôi mới đành viết lên để mọi người có thể giúp tôi 1 lời để mình cảm thấy làm thế nào là hợp lý nhất.
    Mặc dù biết viết lên thế này sẽ có người phê phán tôi tham lam.nhưng tôi chỉ có thể nói 1 câu,mong mọi người hãy đặt bản thân mình ở vị trí của tôi.Tôi có tham lam,nhưng tôi cũng không nỡ dứt khoát với ai trong 2 người cả.
    Mong mọi người giúp tôi.Chân thành cám ơn =((
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô 1 không hề đòi cưới lẫn đòi bạn phải ngừng cưới cô 2, vậy có vấn đề gì ở đây? Cô 1 không đặt điều kiện gì với bạn cả.

    Cô 2 cũng chỉ cưới bạn nếu bạn cưới cô 2, chứ không đặt điều kiện gì cả.

    Vậy bạn chỉ cần chọn cưới cô 2 hoặc yêu cô 1 thôi.

    Hay giờ muốn 1 vợ 1 bồ?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đàn ông phải dứt khoát chứ, nếu bác tiếp tục thì đúng là bác là một thằng ko đủ tư cách để tiếp chiện bất kì ai :) . . . .
    Nhưng em thấy có mùi ạh :">
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chuyện rõ ràng, rành mạch đến từng milimet như thế mà bác còn đem lên đây. Hic hic.
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hãm thế
  8. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    có dấu hiệu bắt cá 2 tay ah. Em bên nước ngoài khó mà giữ nổi rồi , nghe bác kể chắc em nó chỉ còn trong tim nhưng kỷ vật của mối tình xưa . Ôm em Vn cho nó lành , ko thì bỏ cả 2 (^^) . Em thấy bác có vẻ ko đc thương em 2 cho lắm .
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chuyện có vẻ để khoe hơn là để tư vấn giải quyết, vì chẳng có gì rắc rối ở đây cả.
    1. Chủ thớt đã xác định rồi, cưới em 2, không cưới em 1.
    2. Cả 2 em đều biết rõ như thế, và không có phản ứng thái quá.
    Vậy còn gì phải lăn tăn nhỉ. Có 3 lựa chọn cho chủ thớt:
    1. Cưới em 2, và không lăn tăn với em 1 nữa
    2. Cưới em 2, tiếp tục lăn tăn với em 1.
    3. Chả cưới em nào, lăn tăn với cả 2 em, tìm em thứ 3.
    Tuỳ thuộc vào tư cách của chủ thớt để chọn 1 trong 3 hướng trên, vậy đó.
  10. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bác xác định cưới em 2 rồi. Thì còn hỏi ai nữa ạ.
    Em 2 nghe bác nói sắp cưới cũng không phản ứng j mà chỉ cần bác xem e ý như bạn.
    Thế thì bác nghĩ j. Hay bác muốn lấy 2 vợ

Chia sẻ trang này