1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 năm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mai_Ngoc, 23/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay tự nhiên sếp mình rủ phòng đi ăn thịt chóa, điểm đi điểm lại được có mấy mống trong phòng, đang ăn thì trời mưa to vật vã cho đến khi mình ăn xong, đến lúc tính tiền bọn quán nó còn cố tình tính sai cho mình nữa chứ, thái độ của chúng nó lúc mình phát hiện ra thật là bực mình, cả phòng bảo lần sau không quay lại đây nữa =))
    Ăn xong thì đi cafe vì sếp chờ chồng đến đón. Ngồi 1 lúc mình xin phép về vì đi có việc.
    Xong việc thì mình đi cắt tóc.
    ~~~~
    Đoạn trên đúng là chả liên quan gì đến cái mình định tâm sự cả, nhưng nó là dẫn dắt nên nó xuất hiện ở đây thoai :">
    ~~~~
    Trong lúc cắt tóc mình chợt nhớ ra là tầm này năm ngoái mình cũng đi cắt tóc, cắt xoẹt 1 phát tóc từ hông lên chấm vai, lúc ở hàng cắt tóc thì chả thấy tiếc gì đâu, về sau mí thấy tiếc :)) Năm nay mình cũng lại đi cắt tóc, cùng độ dài như năm ngoái nhưng kiểu khác và mục đích cũng khác hẳn.
    Sau 1 năm nhiều cái thay đổi thật :))
    Cách đây 1 năm mình nghĩ mình và anh sẽ mãi ở bên nhau, không gì có thể chia cắt đc. 1 năm sau thì dù anh có ở trước mặt mình thì mình cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa cả :)) đã từng đau khổ vì những gì anh đã làm với mình nhưng đến bây giờ thì coi đó là bài học để đời.
    Cách đây 1 năm mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chỉ vì để thử thách 1 người và kết quả nhận được có lẽ cũng xứng với cái mình bỏ ra. Và bây giờ sẽ bắt đầu khởi động lại một số dự án mà mình đã delay vì 1 ai đó.



    Sau 1 năm có rất nhiều cái thay đổi, mình cập nhật từ từ vậy ...
  2. baochau1001

    baochau1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho những dự án của bạn sớm thành công ngen. Mà sao để tóc dài tới hông lận vậy bạn, có phải con gái miền Bắc hem?
  3. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    vì đợt đấy tớ thích tóc dài :D
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Cũng thích tóc dìa, Trước tóc mình cũng dài, nhg từ ngày cắt đi thì chưa bao giờ nuôi lại được ~X
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng thích tóc dài và cũng đang có những dự định mới
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    1 năm trôi qua mình phát hiện mình đã quá mạo hiểm khi đặt trọn niềm tin vào 1 người, và từ đây mình phải tự lực cố gắng, việc đặt toàn bộ niềm tin vào một ai đó có lẽ sẽ là một điều quá xa xỉ
    mình không có thói quen chia sẻ cảm xúc với người khác nên đôi khi mọi người nói mình khó gần, điều này cũng hơi hơi đúng
    1 năm trước mình chia sẻ mọi điều với anh, tin tưởng vào anh. người ta nói "mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau" đúng thật. sự thật bao giờ cũng là sự thật, mình không thể trốn tránh nó mãi được mà cũng không thể tự ru mình rằng nó sẽ không xảy ra. đau 1 lần rồi thôi ~~ đúng thật.
    sau 1 năm mình đã có thể nghĩ về anh với vẻ bình thản, như một người xa lạ mà mình vẫn gặp trên đường.
  7. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    "mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau"
    1 năm nữa hy vọng e sẽ giống chị
  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng liệu có ai cảm thông được với mình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việc càng ngày càng nhiều, áp lực càng ngày càng cao nhưng mà lương thì vẫn thế :-<

Chia sẻ trang này