1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí trí ơi!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ylang-ylang, 24/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh! em làm không nổi.Cứ mãi thế này liệu em có thể yêu được ai đây?
    Thời gian đã qua đi , không thể gọi là ngắn ngủi đc nữa rồi, thế mà tại sao ký ức đau thương ấy cứ dội về cào xé vết thương của em thêm rướm máu. Ai cũng bảo thời gian trôi đi sẽ làm vết thương kia lành vết, vậy mà tại sao đối với em, thời gian qua đi cái vết cắt anh gây ra cho em ngày một sâu và nhức nhối hơn?.
    Em nhận ra điều ấy qua từng lần em chối bỏ những cơ hội được người ta quan tâm, em đau đớn nhận ra một điều vô cùng ngu ngốc, trái tim ngu si của em chỉ có thể yêu một mình kẻ dối trá là anh thôi.
    Dẫu ai nhìn vào cũng có thể đưa ra được một lời khuyên, lời an ủi rằng : "Đối với kẻ bội bạc như anh thì nhớ thương để mà làm gì?...vv..và vv. " A là kẻ không xứng đáng" .
    Em cũng ước mình điều khiển được con tim mình dễ dàng như điều khiển cái miệng lưỡi của em mỗi khi nói về anh, mỗi khi em ko kìm nén nổi mà phải hét lên " khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới anh nữa". Giá mà dễ dàng như thế nhỉ?
    Hnay vô tình đọc được dòng chữ của anh trên fb, em ngỡ ngàng nhận ra, anh dối trá quá, người như anh mà tới h chưa có mảnh tình vắt vai sao?. Em tự hỏi rồi không biết còn bao nhiêu cô gái vắt lên vai anh rồi lại bị anh ném (vứt ) xuống không thương tiếc như em khi tin vào những lời tự bạch ngông cuồng của anh?. Anh không thể làm mới mình bằng những hành động đẹp đẽ hơn sao?
    Chán cho bản thân này quá, tại sao lí trí ko làm chủ cảm xúc kia chứ? Tại sao lại sản sinh ra trong tâm hồn ta một sự sợ hãi quá đáng về đàn ông đến như thế này chứ? Tại sao đối với mình người đàn ông nào cũng ko thể làm cho trái tim mình rung động, ko thể tìm thấy bình yên kia chứ, ko lẽ ám ảnh quá khứ đã khiến cho mình mất hết sạch niềm tin rồi sao?
    Mình phải làm sao đây???
  2. Sao_hih

    Sao_hih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có đứa bạn thân trong tình trạng như bạn. Nó chia tay người yêu được 5 tháng rồi mà vẫn k thể quên được a kia và a kia cũng là người k xứng đáng với tình yêu nó dành cho.
    Tớ cũng chỉ biết khuyên bạn giống như nó: Nếu chưa mở lòng được với ai thì trước hết hãy yêu lấy bản thân mình đã, hãy làm những việc mình thích và muốn làm, chăm sóc bản thân và gia đình thật tốt; 1 điều nữa là đừng mất lòng tin vào đàn ông, 1 ngày kia bạn sẽ tìm được 1 nửa trọn vẹn của mình. Chúc thành công!
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chỉ biết nói hãy cố gắng lên bạn, suy nghĩ thoáng ra cho mình những cơ hội mới sẽ thấy dễ chịu hơn, không có gì là không thể mà
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Dành thời gian iu chính bản thân mình, vui chơi cùg bạn bè và gđ... Ngày wa ngày sẽ nguôi ngoai thôi. Ko có gì là ko thể cả
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Híc... cùng cảnh.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tình yêu là thế đấy
    bạn này yêu thật rồi.
    biết người ta gian dối mà vẫn yêu
    ít người yêu được như thế lắm bạn ạ
    phải biết trân trọng.không phải trân trọng cái người kia, hãy trân trọng bản thận bạn ấy.
    đừng oán trách ng ta nữa, cho dù người ta có ra sao thì bạn vẫn cứ yêu người ta thôi.càng oán trách càng làm cho bản thân bạn đau khổ.
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn đã yêu lâu nên còn nặng tình
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Chúc bạn sáng suốt nhé!

Chia sẻ trang này