1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamster89, 26/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em chưa 30 mà hôm nay em cũng thấy như đang 30. chán, mệt chỉ muốn đi thật xa
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhờ mod xoá hộ topic này

    .
  3. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-para-margin:0pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tôi 30 tuổi. Có chút thành công và nhiều sơ xuất nhưng chưa 1 lần vấp ngã nên chưa bao giờ phải đứng lên từ những lần vấp ngã. Cuộc sống của tôi hơi phẳng lặng quá ? :-/

    Tôi 30 tuổi. Vẫn ngập ngừng, do dự trước những ngã rẽ cuộc sống. Nhiều khi tôi phó mặc tất cả cho số phận, các cơ hội đến rồi đi như dòng nước trôi mà tôi ngập ngừng không dám nắm lấy. Tôi thấy mình yếu đuối. :((

    Tôi 30 tuổi. Suy nghĩ giản đơn, hành động giản đơn. Với tôi, mọi thứ chỉ là tốt-xấu, đúng-sai. Chẳng nặng nề, sâu sắc về bất cứ chuyện gì. Tôi thấy mình hời hợt. :">

    Tôi 30 tuổi. Nhiều lúc không 1 đồng xu dính túi. Những đồng tiền đến rồi lại đi, chẳng ở lại lâu với tôi. Thiếu thốn kinh khủng. Và vì thế, tôi phải lao vào công việc dù muốn hay không, để mưu sinh … Ngừng làm việc là đói. Muốn làm cái gì đó chủ động hơn mà chưa thể. Tôi thấy mình yếu kém. ~X

    Tôi 30 tuổi. Gặp gỡ nhiều người. Không thù hận ai nên cũng chưa thấy ai thù hận tôi. Đôi khi tôi vẫn nghĩ nhân nào quả ấy.
    Tôi 30 tuổi. Không ngại làm việc chân tay, bẩn thỉu. Không ngại lang bạt đến những nơi xa xôi, không ngại vạ vật ở những nơi xa lạ. Miễn là hoàn thành công việc được giao. Tôi thấy tôi không tệ quá. ;))

    Tôi 30 tuổi. Có 1 vị trí nhất định nào đó, đi 1 số nơi nào đó, làm 1 số việc nào đó. Người ngoài nhìn vào tưởng hay nhưng họ có biết đâu tôi chẳng có gì đáng kể cả. Tiền bạc chẳng tích luỹ được bao nhiêu, sự nghiệp chẳng có gì gọi là bền vững, ngày mai chẳng có gì đảm bảo. Tôi thấy mình như người khổng lồ đất sét. #:-s

    Tôi 30 tuổi. Vì công việc, lang thang nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Đã từng ngủ trong những khách sạn 5*, trong những căn nhà tạm giữa rừng, vạ vật ở sân bay, lay lắt trên tàu hoả, ô tô. Những nơi sang trọng cũng như những nơi lụp xụp tôi cũng từng đặt chân đến. Tôi cảm ơn công việc vì điều đó, cho tôi nếm trải đủ hương vị của cuộc sống. :-*

    Tôi 30 tuổi. Chẳng đặt niềm tin vào ai đủ lớn. Đôi khi cứ thấy chênh vênh, chênh vênh. Đôi khi tôi tự nhủ, tôi tự lo được cho tôi trong mọi hoàn cảnh thì có cần phải có người khác ở bên cạnh ? [r2)]

    Tôi 30 tuổi. Theo đuổi những ước mơ nhỏ nhoi và bằng lòng với những gì cuộc sống mang đến. Tôi thấy tôi an phận. [:D]
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    em cũng hay đọc sách, và quyển sách em tâm đắc nhất '' tuổi 20 quyết định cuộc đời'', đúc kết lại em thấy điều này đúng nhất:
    '' trước 30, đừng sợ hãi
    sau 30, không hối tiếc''
    em cũng chỉ bằng tuổi bác hamster89
    * cuộc sống của em cũng bấp bênh sóng gió liên tục lúc lên voi khi xuống chó, đời nhiều lúc thăng trầm như thế mới thấy thời gian quý đến nhuờng nào
    * một thân một mình, ko người quen, họ hàng vào SG thấm thoát cũng được 2 năm mới thấy mình cố gắng nhiều lắm so với ở nhà.
    Tính cách em thế, từ bé bay nhảy, tự do, đáp ra đường kiểu gì cũng sống được. Nhiều lúc nghĩ ở một mình cũng thấy tủi thân, nhưng cũng nhiều may mắn, từ trước đến giờ toàn gặp bạn bè tốt, ai cũng giỏi hơn mình ở vài điểm mà mình có thể học tập được.
    * Cuộc sống SG quanh chóng hết cả mặt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một ngày, mỗi ngày qua đi hi vọng khá thêm chút ít chứ ko được phép đi thụt lùi...
    Từ h tới lúc 30 tuổi còn xa lắm, chả biết điều gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn là sóng gió còn nhiều :D, chuẩn bị sẵn tinh thần và tâm lý để vượt qua :D
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thi thoảng cũng đọc bài em Tot bên box Du lịch, thấy chăm đi, chăm viết và viết cũng được.
    Cảm giác chung là thấy ẻm hơi lủi thủi[:D]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Phụ Nữ Ba Mươi không ngại thay đổi, nhưng luôn đi tìm sự chăc chắn. Không còn liều lĩnh như Hai Mươi, mà không quá rụt rè như Bốn Mươi. Là lứa tuổi đẹp nhất để người PN tỏa sáng. [/FONT]
    Đúng không?[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Di đã định out, nhìn lướt thấy chỗ màu đỏ, lại muốn nói thêm: Di cũng rất hâm mộ những sách ấy. Có chủ đề gì thỉ nêu ra để cùng học hỏi nhé.[:D]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  8. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Thích những suy nghĩ của bạn. Nhưng tôi đang cố gắng vượt qua những câu gần như là an phận, ổn định, và cầu toàn, tôi hiểu với lối suy nghĩ này làm tôi mất đi nhiêu cơ hội. Tôi thích từ sẵn sàng đối mặt hơn là an phận.
  9. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi 5 năm nữa mới 30 nhưng nhiều lúc thấy như 10 năm nữa mình mới 30

    Tôi 5 năm nữa sẽ 30. Tôi đã có chồng nhưng nhắc đến từ "nhà mình" tôi chưa bao giờ nghĩ đó là nhà chồng, nhắc đến "bố mẹ" tôi sẽ không nghĩ đó là bố mẹ chồng, vẫn là "nhà mình" và "bố mẹ mình"

    Tôi 5 năm nữa sẽ 30. Không công việc. Học hành còn đang dang dở ở một phương trời xa lắc. Đang cùng chồng nuôi mộng sẽ đi xa hơn.

    Tôi 5 năm nữa là 30. Tôi không thích bị ai ra lệnh và cũng không thích ra lệnh cho ai. Tôi yêu ra yêu, ghét ra ghét. Tôi nghĩ rằng yêu ghét là bản năng tự nhiên của con người, đã là con người thì phải có yêu và có ghét, nếu ai nói rằng họ chẳng ghét bất kì ai nghĩa là người đó đang nói dối.

    Tôi sắp 30. Tôi không thích nhận không từ người khác bất kì thứ gì. Khi ai đó cho tôi một thứ gì đó, nếu chỉ cho vui thì tôi nhận, nhưng cho tôi vì nghĩ tôi thiếu thốn thì tôi sẽ không nhận

    Tôi sẽ 30. Tôi không mong tôi sẽ có một địa vị tốt trong xã hội nhưng tôi mơ chồng tôi sẽ có. Tôi ước tôi sẽ có 2 đứa con mạnh khỏe đủ cả trai cả gái. Tôi sẽ chăm lo cho chồng và các con. Chồng con sẽ là cuộc sống của tôi, là tương lai của tôi.

    .....

    5 năm nữa, tôi 30.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .

Chia sẻ trang này