1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamster89, 26/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    e***
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]PNBM có thể ví như trăng mười sáu, tròn trịa và viên mãn, nhỉ? Đủ chín chắn và tinh tế để biết yêu cái đẹp, nhưng cũng thường vừa ngây thơ để tự phỉnh phờ mình và mối lương duyên với người đàn ông mình chọn....[:D]
    Tròn trịa, chín chắn, tinh tế mà vẫn có nét ngây thơ yêu lắm í....>:)

    [/FONT]
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]PNBM đơn lẻ thường sẽ dễ dàng làm lại cuộc đời thứ hai, và sống hạnh phúc với nó nhất; cũng như ở tuổi này họ sẽ ít bị dị nghị hơn nếu chưa tìm được cái nửa thứ hai của mình. Những sai lầm thì tuổi nào cũng gặp, song PNBM đủ mềm mỏng để lắng nghe, để biết đâu là chân tình, thành thực; đủ niềm tin để thay đổi, cũng như đủ lý trí để nhận thức những đúng sai, phù hợp - chưa phù hợp....[:D]

    @Tot Dù những ngày tháng đã qua có buồn tẻ thế nào, dù đã ước ao biết mấy mà vẫn chưa toại nguyện, dù đã thấy vẫn còn những khó khăn... thì Tot hãy tin Di đi, rằng nhất định phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ những ai biết nhìn cuộc sống này trong đức biết hy sinh, trong những nỗ lực không ngừng....[r24)]
    [/FONT]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  6. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chị Tot cho em hỏi ngoài lề tí ạ, chị có phải chị tot bên WTT ko ạ :D
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Hi...[:D]
    Đúng là PNBM có khác....[:D]


    ---------------------------------------------------------------------------------



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]PNBM đã bắt đầu có những niềm riêng về dáng vóc....
    Kém mảnh mai so với thưở con gái, song cũng chưa vẻ quá đẫy đà, bệ vệ của lứa lớn hơn.
    PNBM sẽ phải thực sự đưa ra quyết định vóc dáng của mình, nhỉ? Tập luyện ngay từ bây giờ, hoặc “thả nổi” cho vóc dáng ngày một trở thành phì nhiêu, nhỉ?[:D]

    Rồi, PNBM sẽ phải đưa ra đáp án cho hàng loạt vấn đề hệ trọng khác....[:D]
    Nào là về Người Đàn Ông Của Mình. Nào là về Những Đứa Trẻ Con Của Mình. Nào là Thời Trang Của Mình. Nào là "mình sẽ là người phụ nữ thế nào, của gia đình hay của xã hội đây?" và bao nhiêu vấn đề tế nhị khác, nhỉ?[:D]

    [/FONT]
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cũng tại vì luôn khẳng định mình xấu xí và kém may mắn nên ko dám thử, cứ xem mình là xinh nhất đi, chả ai xinh bằng mình cả. tại vì ko cố gắng nên mới có kết quả như thế này, có dám thử đâu mà cứ ngồi đợi kết quả. đôi khi phải ghét một ai đó, để yêu thêm ai đó, trong tình yêu đâu có tình cảm một chiều, phải biết ghét rùi mới yêu được.
    tại vì 30 tuổi chả cần bon chen nên cs nó cứ nhàn hạ bình bình như cái ao tù phẳng lặng (câu này ko phải của mình) đôi khi phải chen vai huých cánh, phải dẫm đạp để ngoi lên, lên được rồi thì phải giữ ko cho thằng khác nó đạp lên mình... nói chung cs là vậy, có lẽ vì ngại ngùng, vì sợ va chạm vì hiền vì ti tỉ thứ nên bây h vẫn cứ làm tổng giám đốc cty than, cứ thử đi, nếu ko thành công thì thử lại....hihi... :x đừng xin lỗi vì ko thể.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cứ ngỡ là hiểu hoá ra trống rỗng . Em chúc chị tot sớm có chỗ bình yên. Cố lên chị
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Totochan ơi! Có lẽ chị đang ở giai đoạn khủng hoảng, khi mà mọi lời khuyên cũng như dù bản thân chị nhận thức được nó sâu sắc, thâm tâm chị k thể vượt qua.

    Em đã từng trải qua giai đoạn như vậy, khi cảm thấy không thể lý giải cho những sự việc đã xảy ra với mình, đã từng ao ước mình có thể tan biến khỏi thế gian bởi từng ngày đều trống rỗng và vô phương hướng...

    Đến giờ cuộc sống của em vẫn không có gì hơn, nhưng cái nhìn của em đã khác. Em có cuộc sống như bây giờ, bởi em đã chọn nó như bây giờ. Em một mình sống một phương, không gia đình, bạn thân... cũng k có nhiều tiền để gọi là thành công trong sự nghiệp... Cũng k hẳn là có một cuộc sống đầy màu sắc và đáng sống, nhưng em nghĩ mình đã cố hết sức. Có lẽ e thấy mình hạnh phúc hơn bản thân nhiều người đang có đầy đủ những thứ mà e k có.

    Chị ơi, k phải chị đang than vãn mà là chị k biết rằng, chị có thể sống vui hơn thế. Liệu chị đã thực sự cố lấp đầy những khoảng trống để tâm trí chỉ dồn vào những điều u ám?

    Hạnh phúc đôi khi nó tự tìm đến, nhưng phần lớn do mình tự kiếm tìm hay tự định nghĩa. Không phải những người có những gì chị cho rằng mình chưa có đều hạnh phúc cả đâu.

    Chị hãy tự mình đưa khỏi guồng quay nhàm chán hiện tại. Em nghĩ chỉ có chị mới biết phải làm thế nào với cuộc sống của mình.

    Good luck!

Chia sẻ trang này