1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamster89, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Về sự nghiệp, công việc:
    [FONT=&quot]Sự nghiệp đối với PNBM xem chừng có khi cũng chỉ đủ mỏng để trêu cơn gió lạ, song cũng có thể đã đủ dày để làm nên một tương lai rồi nhỉ? PNBM thường đã tự tin khi chọn sự nghiệp, hoặc khi quyết định sẽ làm một khoảng nhu mì, tin cậy sau lưng cho đức lang quân kiên định và chăm chỉ, đúng không?[/FONT][:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chị khiến e có cảm tưởng, sau tất cả những niềm vui của một ngày, giống như sau một lớp vỏ bọc, chị k sao tìm đc sự hạnh phúc trọn vẹn. Thực ra những người hay suy nghĩ là vậy, họ cảm nhận về niềm vui nỗi buồn đều nhạy cảm, sâu sắc hơn người khác.

    Ai cũng phải có cả vui lẫn buồn, có lúc may mắn và có vận đen. Nhưng bình thường sẽ k có những ý nghĩ như chị đâu.

    E vẫn tin e hiểu đúng nhiều phần cảm giác của chị... Bởi thực tế chưa chắc em có gì hơn chị đâu chị ạ; ngoài việc em tập trung tới thực tại, tới những việc em đang làm vào chính giây phút này hơn chị. Cũng phải nói là em đã trải qua vài năm ròng thất bại nối thất bại, tơi bời như tàu lá úa mới tới đc AQ trình cao như ngày nay.

    Chẳng hạn, lúc này em có cảm giác vui vì những thứ thảm hại mà e đã trải qua không còn khiến e đau đớn hồi tưởng nữa. Nó như một việc e biết, của người khác, mình chưa từng biết đến. Đã có một thời gian dài, em phải cố gắng để bẻ lái suy nghĩ của mình, mỗi khi có những suy nghĩ này nọ, em lại phải tìm cách bẻ nó, xoay nó, k cho phép mình dù chỉ là nghĩ tới, như đánh vật với chính mình cả ngày lẫn đêm. Có lúc thấy như mình đang lừa dối chính mình, nhưng giờ, em k hề phải cố gắng gì nữa...

    Em đang nói tới cảm giác đích thực về niềm vui đích thực tuy nhiên không có ý nói tới sự hoàn hảo...
    Niềm vui và sự thanh thản đích thực là khi chị cảm thấy mình hoàn toàn tự do, bay bổng với thực tại dù cuộc đời mình như bãi rác, khi mà k có sự thiếu thốn, thất bại hay kém may mắn nào có thể khiến chị mặc định mình đang k may mắn hay k có gì tốt đẹp hơn sắp tới; là khi chị k còn bị đè nặng trong tâm trí bởi cảm giác thấy mình bất lực, k có đc những thứ mình xứng đáng có, chị nhìn ra xung quanh nhiều, và phán xét bản thân cũng quá nhiều. Đó là khi tự nhiên thấy hôm nay mình rơi xuống cống hay cây rơi vào đầu là việc ngẫu nhiên xảy ra giống việc ông hàng xóm cẩn thận tự nhiên chả làm gì bị thằng khác tông gãy chân... E k gọi đó là may hay k may, e coi nó là một sự kiện đã xảy ra.

    Hãy cố tìm cách giảm stress triệt để đi chị. Bây giờ em chỉ biết đúng một điều, là đúng là chỉ có mình yêu mình nhất và biết điều gì tốt cho mình nhất.














    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Ngoài những giây phút ít ỏi khi lên đây bộc bạch tâm tư ra thì chị có rất rất nhiều niềm vui khác, ko phải tâm trí chỉ dồn vào những điều u ám như em nghĩ. Là người, ở vào 1 hoàn cảnh như vậy, con người ta ko thể ko suy nghĩ và ước mơ 1 cuộc sống hp như những người xung quanh.[/QUOTE]
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Về sự nghiệp, công việc (tiếp theo):
    ... [:D] Có thể
    [FONT=&quot]là một hình ảnh hứa hẹn rực rỡ trong thương trường, trong khoa học, trong nghệ thuật....

    Cũng có thể là một hình ảnh ấm áp điền viên. Một ngôi nhà nhỏ giữa xanh tươi cây lá. Nồm nam thổi nhẹ. Hương đất trời, cỏ cây thoảng quanh. trước nhà là một dòng sông cũng xanh uốn lượn....
    Và cũng lại có thể là một vẻ đẹp mẫu tử dịu dàng, thanh khiết....
    ....

    Dù thế nào, PNBM cũng thường vẫn là khu vườn bưởi đã cho lứa quả đầu, xòa mát hương nồng, nhiều hứa hẹn cho những mùa sau như đã nói, phải không?[:P][:D] [/FONT]
    [FONT=&quot]

    [/FONT]

  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    2- Vấn đề Người Đàn Ông Cho Mình ( tức cho PNBM...hihi...): Đàn ông.... PNBM thường sẽ phải vất vả hơn để chọn, hoặc để giữ Người Đàn Ông Cho Mình. Tuy nhiên, thực ra PNBM có thể thường sẽ dễ dàng hơn để quyết định về vấn đề này, vì PNBM thường không bị mờ mắt bởi vẻ hào nhoáng, không bị choáng ngợp bởi sự lãng mạn, không còn phải chịu một số ràng buộc gia đình và xã hội để ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm với Người Đàn Ông Cho Mình và tính pháp lý của nó.... @ Tot: Ảnh ấy cũng khá đẹp; chỉ có 3 lỗi nhỏ, trong đó 1 lỗi thuộc về nhân vật của ảnh, 1 lỗi thuộc về người chụp và 1 lỗi chưa biết gán cho ai....
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Tạm đưa ra 2 nhận xét đầu tiên nhá. Không lại mắc lỗi nhận xét ..nọ...kia....[:D]
    1- Không còn chỗ nào để ngồi "mát " hơn hay sao mà ngồi bệt luôn trên nền xi- măng thế? Quần của ấy bị dơ đã đành, còn bị... nóng...nữa à...[:D]
    2- Lược đâu mà để tóc rối thế? Lọn tóc này vắt chéo lọn tóc kia![:P]
    ....


    Mí cả cái a va ta r mới cũng có những lỗi như thế...:)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dân phượt ngồi thế là thường, hỏng thế nào được bánh kẹo mà lo[:D]

Chia sẻ trang này