1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hay!! Một bài viết hay và mình thích bài viết này!!
  2. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mọi lý thuyết chỉ là màu xám . chỉ có cây đời mâi mãi xanh tươi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mọi lý thuyết chỉ là màu xám . chỉ có cây đời mâi mãi xanh tươi
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đây chính là lý luận nhập môn của các vị sư tu thiền mờ. Có gì mới đâu. Nhưng nói chung làm đc như vậy là rất hay rồi. Cố gắng thực hiện...
  4. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Del
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Những điều đơn giản thường bị bỏ qua, người ta hướng nhiều đến sự cao siêu trong khi phần cơ bản thì không vững
  6. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    hj mấy điều trên chỉ là suy nghĩ của m` thui..... thực ra thì mình đọc các tài liệu về đạo, tâm linh, huyền bí thì nói nhìu đến tu tâm dưỡng tính theo 1 chiều thui và có phần hơi cực đoan, thậm chí phủ nhận cả tri thức loài người thực tại... chưa giải quyết đc các "mâu thuẫn nảy sinh" với tư tưởng hiện nay và với cuộc sống thực tại
    vì thế mình tìm cách làm rõ vấn đề.... sự "mâu thuẫn" này làm mình thấy khó chịu và mình cố gắng tìm cách giải quyết... chứ bây giờ bắt mình bỏ mọi niềm tin lâu nay, mọi "thành kiến" thì mình ko làm được..... và vì thế 1 mặt đang "mở tầm mắt" để chấp nhận 1 điều mới mẻ..... 1 "mặt" vẫn tin vào những "thành kiến" lâu nay..... kết hợp cả 2....
    mình đang tránh cả 2 trường hợp:
    1. bảo thủ với thành kiến hiện có
    2. đứng núi này trông núi nọ, vội vàng tin cái mới 100%... điều này là điều dễ xảy ra khi "đón nhận" 1 điều gì đó mới.... dễ sinh ra nghi ngờ vào cái cũ.... giống như bị ^^ tẩy não
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hì, em có 2 ý thế này
    - khi nào bác hiểu được chẳng có cái gì có thể thoát khỏi được cái gì thì bác sẽ hiểu ý nghĩa của sự giải thoát.
    - bác đi tìm sự giải thoát của cái ta bằng cách trả lời câu hỏi cái gì là ta hay nhập niết bàn là như thế nào, niết bàn là cái gì, ta nhập niết bàn thì sẽ như thế nào cũng giống như là bác tự lấy dây trói mình lại vậy.
  8. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tìm chán đến lúc ko tìm nữa có khi lại thấy
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi mấy hôm trước em tìm không thấy con USB 2GB em dùng từ bốn năm nay, tìm các kiểu, tưởng mất. Thế là phải lọ mọ đi mua con USB khác 8BG. Hôm qua lấy cái quần soóc ra mặc sờ sờ lại thấy con USB 2GB này. Hóa ra cho vào máy giặt giặt cùng với quần. Cắm thử vào máy lại chạy tốt không mất tý dữ liệu nào. Hic

    Nhiều lúc do nhân duyên, nói hay dở đúng sai khó lắm. Nhưng có lúc hoàn cảnh làm mình vẫn cứ phải nói. [:D]
  10. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    truyền thuyết kể lại rằng. 1 vị fật nọ trước khi thành fật hết ngồi thiền rùi hành xác... vẫn ko chứng ngộ. 1 bữa nọ mệt mỏi quá ông ta xuống sông đi tắm sau khi tắm xong ông ta ngồi nghỉ rồi bỗng dưng chứng ngộ.

Chia sẻ trang này