1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Argentina trên đường chinh phục U20 World cup 2011...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi huytungle, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhánh này cũng chả nhẹ đâu, BĐN vốn có truyền thống bóng đá trẻ, Nigeria cũng thế. Nhưng có vẻ đội U này có độ rùa cao :D
  2. huytungle

    huytungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thanks pác salvadordali0111. Cũng may U20 Arg đều đá lúc 5:00 sáng nên fan mình không ai mất buổi đi làm :-)
    Mọi người xem trang này để tiện theo dõi lịch đấu các vòng trong nhé!
    http://en.wikipedia.org/wiki/2011_FIFA_U-20_World_Cup
    5:00 sáng CN là đấu tứ kết với Bồ Đào Nha đấy. Đón xem nhé mọi người :-)
  3. huytungle

    huytungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bài này thấy viết cũng hay hay nên chia sẻ các bạn...

    VCK U20 thế giới 2011: Tìm vàng & mất vàng

    Thành công ở giải U20 thế giới không phải thứ quyết định vận mệnh của một nền bóng đá. Vấn đề là họ xây dựng được gì từ những nhân tố trẻ ấy.
    1. Nam Mỹ đang trong một cơn sốt vàng. Từ Argentina, Mexico cho đến Peru, người ta biến những cánh rừng nguyên sinh thành đất trọc, biến những vùng dân cư thành nơi tập trung của các thành phần thảo khấu và tệ nạn xã hội, chỉ vì một thứ: Vàng. Có những nơi như vùng Madre de Dios ở Peru từng phủ kín bởi rừng nhiệt đới, giờ được gọi bằng cái tên mỹ miều là “Mặt trăng” vì nó đã trở thành một sa mạc rộng 180 km vuông đầy những hố sâu.

    Vàng thì lấp lánh và nhìn thấy ngay giá trị. Còn rừng nguyên sinh, dẫu các nhà môi trường có ra rả rằng nó quý hơn vàng nhiều lần, cũng chẳng cho người ta đủ động lực để gìn giữ. Chẳng ai bắt nổi những người nghèo phải nghĩ xa. Ở Estadio Atanasio Giradot sẽ là cuộc gặp gỡ của Argentina và Mexico, hai kẻ đang khát vàng. Vàng ở đây là một “thế hệ vàng” mà đã quá lâu rồi hai nền bóng đá này không còn sản sinh. Đặc biệt là Argentina, nền bóng đá đang vật vã trong việc tìm kiếm hình bóng quá khứ, với đội tuyển vừa thất bại thê thảm tại Copa America 2011 vì sự chắp vá giữa các thế hệ.

    Và họ đã bắt đầu đặt ra những mục tiêu phi thường cho đội tuyển U20. Bình thường thôi, dẫu sao thì bóng đá Argentina đã quá quen với thành công ở sân chơi này.

    2. Có một thực tế của giải vô địch U20 thế giới là hầu như đội tuyển nào thành công ở giải này về sau cũng chỉ cống hiến được cho nền bóng đá một vài ngôi sao thành danh. Thế hệ vô địch của Messi năm 2005 giờ chỉ còn Messi và Aguero là thành phần chính của đội tuyển Argentina. Đội á quân năm ấy, Nigeria giờ chỉ còn Obi Mikel có thể tạm gọi là “ngôi sao”. Hoặc U20 Tây Ban Nha, sau 6 năm chỉ còn David Silva, Llorente và Fabregas sót lại.

    Rất hiếm khi có một nền bóng đá xây dựng được cả một thế hệ vàng từ thành công ở giải U20 thế giới. Chỉ có Bồ Đào Nha với thế hệ của Figo và Rui Costa (vô địch 2 lần các năm 1989 và 1991), Croatia với thế hệ của Suker và Bilic (vô địch trong màu áo Nam Tư năm 1987). Và thế là hết. Những nhà vô địch khác chỉ là thứ trông giống vàng. Thế thì có thể kết luận rằng thành công ở giải U20 thế giới không phải thứ quyết định vận mệnh của một nền bóng đá. Vấn đề là họ xây dựng được gì từ những nhân tố trẻ ấy.

    Nhật Bản chưa vô địch được giải U20 thế giới, nhưng từ đội tuyển U20 Nhật dự VCK năm 1999, họ lọc ra được từng này cái tên: Endo, Takahara, Inamoto, Koji Nakata, Ono. Toàn những ngôi sao hàng đầu châu Á về sau.

    3. Đãi ra vàng lấp lánh ngay-lập-tức như Bồ Đào Nha đã từng làm được, hay là chăm những mầm cây để mang lại lợi ích lâu dài như người Nhật, phải tùy vào chính sách và nguyện vọng của những người lãnh đạo.
    Người ta có quyền đặt ra nghi vấn rằng những đội trẻ Argentina luôn chỉ đóng góp được một hai ngôi sao ưu tú nhất cho đội tuyển chính, có phải bởi ngay từ khi xây dựng đội U20, các ông HLV đã chọn lối đá xoay quanh một cá nhân để thành công? Những người trẻ cùng thời với Messi chẳng khá lên được vì từ khi đá cho đội U20 họ đã nhận cái lệnh tai quái là phải hầu bóng cho Messi.

    Đoạt chức vô địch không phải là xây dựng một thế hệ. Và xây dựng một thế hệ không nhất thiết phải chiến thắng. Người Argentina cần quên cái chức vô địch giải U20 của Maradona năm 1979 đi. Bóng đá thế giới bây giờ sống nhờ những tập thể.

    (Trích từ Đức Hoàng - Bongdaplus.vn)
  4. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thua kiểu như thế này là đau quá!
    Nỗi buồn cứ kéo dài mãi thế này, không khéo mình bị rơi vào trầm uất mất.
    Tiên sư cái thằng Bồ Đào Nha, ăn may thế!
  5. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lỗi 7 phần ở Perrazzo. Hiệp 2 khi tung Urtube vào sân lại rút Ferreyra ra, không còn tiền đạo đúng nghĩa nên bóng chỉ luẩn quẩn ngoài vòng 16m50. Đội U lần này ưng nhất hàng hậu vệ, Galeano và Perrela đều có tướng troẻ thành những Ayala, Samuel sau này. Thất bại tất nhiên là buồn nhưng ít nhất AFA cũng sẽ phải xem lại các HLV đội trẻ. Như tin đồn trước giải, Hugo Tocalli sẽ trở lại.
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải buồn, vui là chính. Chưa bao giờ thấy một thủ môn chắc chắn và phản xạ nhanh như vậy ở tuyển Ar, thế phải vui lên chớ!
  7. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình đã nói là vào đến chung kết mới là lạ mà! Rùa có phải lúc nào cũng nổi đâu, có chăng chỉ có rùa chết thì mối nổi suốt. Lối đã chẳng có gì đặc sắc cả, không chịu cống hiến, chỉ chờ vào may mắn. Có chăng, may ra tìm thấy ở đây 2 ku trung vệ đá cũng được nếu chịu khó tu luyện! Thằng ku Iturbe đá giống Saviola nên chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì. Lamela chắc sẽ không thể đạt đến được đẳng cấp của Roman. Thực ra cũng hơi buồn tí tẹo vì thua 1 thằng đá cũng chẳng ra gì! Chuối!
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Xét về phát hiện tài năng trong tình hình hiện nay thì giải này là tròn vai rồi các bác ạ, vô địch cái này em cũng chả quan tâm. Thôi, quay về với Messi ở Barca để tìm chút gì an ủi thôi
  9. huytungle

    huytungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Messi ghi được 3 bàn trong 2 trận Siêu Cúp TBN giúp Bẩc đăng quang thì cũng là niềm an ủi chút ít cho bọn mình bác ạ...

Chia sẻ trang này