1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng phản bội 2 lần có nên tha thứ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tungtung9, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitheon

    vitheon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vô lại TTVN, mình cũng không mấy khi viết lên trên đây, nhưng đọc thấy mọi người góp ý nhiều ý kiến trái chiều quá, mình nghĩ sẽ rất khó cho bạn để có quyết định đúng, minh xin được phép viết vài điều mình nghĩ như thế này.

    1. Chắc chắn chồng bạn sẽ cặp bồ tiếp, bạn nên nhìn nhận đó là một sự thật.
    2. Gần như 100% đàn ông đi cặp bồ ở ngoài, nhưng luôn muốn bảo vệ gia đình của mình, chứ không có ý định phá vỡ gia đình của mình.
    3. Bạn cần nhìn nhận tổng quát hơn, Gia đình không phải chỉ có 2 vợ chồng, mà còn con cái , quan hệ gia đình 2 bên, bạn cần xem xét tất cả những điều đó. đó không phải là gánh nặng của bạnm nhưng lại là trách nhiệm thực sự. Nếu bạn thấy rằng mình có thể chấp nhận chuyện chồng có bồ, nhưng luôn giữ gìn cho gia đình, quan tâm chăm sóc con cái thì hãy cố, qua giai đoạn khó khăn này thì mọi thứ sẽ bt hết thôi.

    Mọi lý thuyết đều mang màu xám, chỉ có cây đời mãi xanh tươi, tớ chỉ là suy nghĩ theo quan điểm của mình, chứ không phải là kinh nghiệm đã trải qua gì cả, mong bạn hãy tin tưởng vào cuộc sống và ngày mai.
  2. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    câu này không nhầm. Vì người viết không khẳng định quan hệ ngoài luồng đồng nghĩa với ngoại tình. Đàn ông hay đàn bà thời hiện đại có gia đình không có nghĩa là chung thân với 1 mối quan hệ khác phái duy nhất. Quan hệ ngoài luồng của đàn ông là điều gần như tồn tại một cách tất nhiên, có điều phụ thuộc vào bản tính, bản lĩnh, hoàn cảnh, môi trường, đối tượng và quan niệm sống của mỗi người mà những mối quan hệ ngoài luồng đó sẽ biến đổi thế nào mà thôi.
    Ví dụ: có cô bạn đồng nghiệp, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau trong công việc, đôi lúc cùng đi ăn trưa. Có cô bạn bên đối tác, thỉnh thoảng cafe vì nói chuyện tâm đầu ý hợp cũng là những mối quan hệ ngoài luồng nhạy cảm mà chẳng ông nào dại khai báo cho vợ biết....
    Thế nhưng tỉ lệ đàn ông có phút giây vui vẻ ( tinh thần và thể xác) ngoài vợ chiếm rất cao cho thấy đàn ông căn bản là loại động vật bậc cao có khả năng kiềm chế rất thấp :-D
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới vào chơi lại diễn đàn, gặp chuyện buồn quá. Xin chia sẻ với bạn!

    Bạn mà tha thứ lần này, hắn sẽ khéo léo chùi mép hơn. Có thể là 4-5 năm nữa mới bị phát hiện tiếp. Trong trường hợp không nỡ dứt bỏ thì cứ sống chung với hắn, ông ăn chả thì bà ăn nem, mình cũng đi cặp bồ cho vui. Chỉ tội nghiệp con cái, kiểu gì cũng khổ, bố mẹ sống giả tạo thì con cũng khổ, bố mẹ bỏ nhau thì con cũng khổ. Tất nhiên mong chờ thằng cha kia cải tà quy chính, nhưng mình e là rất khó.

    Nếu là mình thì sẽ ly thân ngay bây giờ, rồi từ từ xem xét tình hình. Lần đầu bị bắt gặp đã hứa hẹn là chấm dứt, nhưng vẫn lén lút tiếp tục quan hệ hàng năm trời như thế, đó là loại người dối trá, lừa đảo ăn vào máu. Đã thế ngoài mặt còn diễn kịch giỏi đến mức đi đến đâu cũng được người ta khen tốt. Về lâu dài sống với con người đạo đức giả như vậy là rất mệt mỏi. Mình cho rằng người ta phụ mình trước thì mình đâu phải nghĩ ngợi nhiều, làm sao để mình thoải mái tinh thần nhất là được.

    Anyway người trong cuộc mới biết rõ mọi sự để suy tính. Chúc bạn luôn thanh thản! @}
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    tốt nhất là ly thân 1 time dài xem anh ta có nhịn XXX nổi không chị ơi !!! rồi tính tiếp ...
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Phì cười. Bạn này ko biết là trai hay gái nhỉ? Mang XXX ra làm vũ khí với đàn ông đựoc đánh giá là có tính lăng nhăng.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn í chắc ít tuỏi hon iem của iem [:P]
  7. dominickx

    dominickx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    thực ra e cũng không biết khuyên chị tn nhưng thực ra người đã có ý định ngoại tình 1 lần thì chắc chắn có những lần tiếp theo, e thấy nh trường hợp như vậy, có thể họ hứa nhiều nhưng xong rùi khi yên ấm họ lại bắt đầu thì sao, e hiểu đc cảm giác của chị hiện tại và e nghĩ rằng nếu có vẫn tin và tiếp tục thì cũng nên cảnh giác hơn, đừng quá tin vào đàn ông chị ạ.
    Vấn đề này cũng khó để khuyên vì theo chị nói chồng chị là ng chung thủy, chín chắn...
    chúc c sớm tìm lại đc HP của mình.
  8. maithushop

    maithushop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên ly thân một thời gian. Vì đã 1 -2 lần rồi thì sẽ có tiếp những lần sau, vì xã hội giờ thoáng rồi. Nếu chồng yêu vợ, biết chăm lo cho gia đình thì mình nghĩ không ngoại tình như thế, hơn nữa lại vào cả thời gian bạn mang bầu, như vậy là chồng bạn thiếu bản lĩnh (có thể nhu cầu sinh lý không dc đáp ứng). Lần sau chồng bạn khéo léo hơn trong việc chùi mép ko để bạn biết thì sao, mình nghĩ đã ăn vào máu rồi.
    Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này.

    Mình có đứa bạn, chồng cũng quỳ xuống xin lỗi nhưng rồi thì mới nhất đây con bồ kia gọi điện ghen lại và chửi bạn mình. Chồng lảng ra coi như ko có trách nhiệm gì trong vụ này. Nản về đàn ông quá.
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Không thấy chủ top vào update nhỉ?
  10. hachi07

    hachi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang trong tâm trạng như chị chủ top. em đã in bản ly dị rồi, em nghĩ hay thì ở dở thì xéo, chẳng tội gì mà cứ nghĩ tới con mà giam hãm cuộc đời mình với một thằng chồng chẳng ra gì.

    Em cũng đã nghĩ rất nhiều, tự suy xét bản thân mình luôn lo cho gia đình, lúc khó khăn riêng bản thân mình nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho chồng cho con rồi công của mình đổ hết xuống sông xuống bể rồi, em hận lắm. Tình cảm đã mất đi rồi khó lấy lại lắm, chồng ở bên mà cứ nghe thấy chuông điện thoại hay hành động gì đó bất thường là mình nghi ngờ mệt mỏi lắm.

    Con thì em gửi cho bên nội nuôi vì cháu nhà họ mà nếu mình nuôi con ko tốt là họ có cớ trách cứ ngay. Còn thân em đi làm kiếm tiền, được bao nhiêu em dành cho con hết.

Chia sẻ trang này