1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng phản bội 2 lần có nên tha thứ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tungtung9, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    5k/tờ , ra tòa án quận mà mua .
    Bản đơn phương , song phương có hết .
    Còn in bản ly dị thì còn xa lắm , sống tốt với nhau đi !
  2. hachi07

    hachi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã xong, em làm viẹc nhanh nhẹn lắm chứ ko rườm rà, suy đi tính lại đâu
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Anh ko cổ súy cho việc ly thân , ly dị .

    " Sự gì Thiên Chúa kết hợp , loài người ko được phân ly "

    ko theo đạo , nhưng thấy họ nói đúng !
  4. hachi07

    hachi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    em cũng thế, nói thật với anh việc gia đình đổ vỡ là việc bất hạnh nhất của người đàn bà. Em cũng đã tha thứ, nhưng rồi đâu lại đóng đấy. cuộc đời còn dài mà anh, em cũng ko thể đánh đu cùng chồng mãi được.

    em cũng ko muốn con cái phải khổ nhưng phải sống giả tạo với nhau thì em ko chịu đc. Vì người ta đâu có trân quý, yêu thương mình đâu mà níu giữ.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hai bạn ấy tự nguyện kết hợp chứ Chúa nào cưỡng ép/dụ dỗ 2 bạn ấy kết hợp đâu mà loài người không được phân ly?
  6. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chúa , Phật , Thần , Thánh ám chỉ cho sự linh thiên , một niềm tin .
    Thế mới có những đám cưới làm lễ cưới ở nhà thờ , hay làm lễ trong chùa .
    Và theo niềm tin của họ , họ coi đó là sự chứng giám của những gì là linh thiên .
    Để khi làm vợ làm chồng , họ sống có tình có nghĩa , tôn trọng , nhường nhịn , nhẫn nại và tha thứ
    để vượt qua những khó khăn mà cuộc sống hàng ngày thường gặp .
    Chứ ko như bạn Anxiety nghĩ Chúa , Phật là cái gì đấy cố định và hiện hữu có thể kết hợp , phân ly , cưỡng ép , dụ dỗ .
    những gì là đao lý chỉ cho mình cách sống tốt nó mới là hiện hữu và cố định .
  7. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Niềm tin đó (sự kết hợp của Chúa, lời của Phật, bla bla) khi đã mất, thì loài người sao lại không được phân ly? Hay vẫn phải cố xác cưỡng ép mình sống ngược niềm tin của mình?
  9. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ cực đoan và một chiều quá !
    Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình ,
    bước qua giới hạn đó , quá giới hạn của một con người ( giới hạn này tùy vào từng cá nhân ) ,
    họ có quyền lựa chọn một con đường khác , một niềm tin khác .
    Chuyện có hợp có tan cũng là chuyện thường như có ngày và có đêm .
    Loài người ko dc phân lý , nên hiểu là khi còn giới hạn của một con người , chúng ta ko nên phân ly !
    Và quan trọng là ko nên đưa lối suy nghĩ cực đoan và phiến diện để dạy con cái , Thân !
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Người chồng thương con, chăm lo cho gia đình, nổi tiếng là người chín chắn, đứng đắn, chung thuỷ mà lại ngoại tình với người phụ nữ khác thì vợ anh ta là người thế nào bây giờ nhỉ. Tớ không dám có ý kiến, vì nhiều thông tin còn mịt mờ quá, nhưng bạn chủ topic là người vợ thế nào thì giờ vẫn chưa rõ, giờ nghe chồng ngoại tình đã đùng đùng giục ly dị, chẳng hiểu mấy bạn kia suy nghĩ kiểu gì, bồng bột quá !

Chia sẻ trang này