1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự của một người chị, một người con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dpcmhx, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Con cái đánh bố mẹ là 1 hành động ko thể chấp nhận được và ko có lí lẽ gì có thể bao biện cho hành động đó. Tôi đồng ý với hana_256 đó là hành động bất nhân, bất hiếu. Chúng ta cứ kêu gọi mọi ng phải sống như Tây, phải cư xử như Tây nhưng chính chúng ta có được nuôi dạy, giáo dục bởi những bố mẹ Tây, trong môi trường Tây ko để mà cư xử như họ ko? Ở bất kì xã hội nào con đánh bố mẹ cũng là điều ko thể chấp nhận được.
    @ dpcmhx: Em trai em được nuông chiều, sống ỷ lại, hỗn láo với bố mẹ lại đang tuổi mới lớn nên các hành động của nó lại rất khó có thể uốn nắn trong ngày một ngày hai. Mọi người trong nhà càng tỏ ra sợ sệt, e dè nó lại càng được đà lấn tới. Hầu hết các gia đình có con cái như thế đều có cách xử sự giống nhau đó là " ngậm bò hòn làm ngọt", biết con mình sai, con mình hư nhưng ko dám to tiếng, ko dám mạnh tay vì sợ hàng xóm, bạn bè biết thì sẽ mang tiếng ko tốt. Rồi cứ cho việc học hành ở trường lớp là quan trọng. Nên cứ nghĩ cố cho nó học hết cấp 3 hay ĐH để ra đời có việc làm rồi nó tự kiếm ăn. Nhưng có biết đâu, những đứa con như thế ko dạy bảo sớm thì suốt đời là một gánh nặng mình phải mang theo đến chết. Như chị đã nói với em,cả gia đình em phải thống nhất cách giáo dục em trai, cần cứng rắn hơn và nhất là trong chuyện tiền nong. Em trai em nếu còn bỏ nhà ra đi, cứ để cho nó đi, nếu nó cần gđ thì nó quay về, ko phải ng nào gặp nó để tìm và năn nỉ nó về nhà cả. Trường đuổi học, nó ko cần học thì gđ có thúc ép liệu có ích gì, ko học lúc này thì sau này cho nó học bổ túc. Ko đỗ ĐH thì đi làm lao động chân tay, công nhân. Thà có một đứa con ít học mà ngoan ngoãn, còn hơn làm ông này bà nọ mà đối xử tệ với gđ. Để em trai em thay đổi là một quá trình dài, và cũng ko biết bao giờ nó mới nhận ra những điều nó làm là sai. Nếu gđ ko cương quyết thì chắc em trai em sẽ còn cư xử tệ hơn.
    Hãy tìm một ng trong gđ có tiếng nói, ng va chạm xã hội nhiều đủ để làm em trai em nể trọng hoặc e dè khuyên nhủ nó. Vì chỉ những ng đã từng trải qua cuộc sống ngoài xã hội mới hiểu được tâm lý của em trai em lúc này mà khuyên bảo nó.
    Em hãy tiếp tục chia sẻ với mọi ng để mọi ng có thể đưa ra lời khuyên cho em nhé!
  2. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ;)) mình đang nói về chuyện con đánh bố là ko đc , chứ ko phải nói bố đánh con thì đúng . Nên các bạn đừng quá đi sâu vào vấn đề này . Bạn ví dụ cho mình 1 trường hợp nào đó con đánh bố là đúng xem nào ?
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đã ai đánh đâu mà to mồm thế, bực quá mới đang nói thế. mà nhiều khi đánh để tự vệ, ông í cứ côn đồ hung hăng lao vào đánh mình mà mình ko làm gì sai mình có quyền tự vệ, chống cự lại ko? chống cự mãi cũng ko đc thì đánh lại cho chừa có được ko? cứ làm bố làm mẹ thì phạm tội nặng ko bị án tử hình à? tội nhẹ xử nhẹ, tội nặng xử nặng, cứ theo luật mà làm, mọi ng bình đẳng theo pháp luật. làm gì ở đâu có luật bố mẹ thích làm gì thì làm?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ví dụ thằng bố đang định đặt bom ******** hại chết rất nhiều người như bin laden, thằng con biết, thấy ông bố đang chuẩn bị kích hoạt bom, nó bắn chết ông bố cứu mọi người, ngăn chặn tội ác. thế theo bạn thì nó đáng khen hay chê?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chuyện này ko phải là ko có, khung bố điên cuồng có, và nhiều thằng ******** cũng có con, kẻ cả bin laden.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    các bạn suy nghĩ logic và tổng quát đi, đừng suy nghĩ một cách quá chủ quan duy ý trí, suy nghĩ chỉ trong phạm vi cái vườn nhà mình.
  4. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [:D] ví dụ gì nghe giống phim viễn tưởng thế . Tỉ lệ có khả năng xảy ra thật trong thực tế hình như ko cao lắm
  5. dpcmhx

    dpcmhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản thì cả bố mẹ em và em cũng đều cùng quan điểm như chị vậy: tức là cũng mong có em trai ngoan ngoãn chứ chuyện học ko phải cốt yếu lắm, còn vấn đề thể diện gia đình với hàng xóm, nhà trường là không màng.
    giờ gia đình em thống nhất trong việc giáo dục con rồi: khi khuyên bảo thì chỉ có một người nói thôi, có gì ko hợp ý nhau thì sẽ nói lúc ko có nó
    mọi người cũng cẩn thận giữ tiền, có tiền thì em trai em đã đi net, ko có thì nó bỏ nhà lang thang gần nhà hoặc nhà bạn. Mẹ em hay đi tìm con là vì sợ con bị bọn xấu dụ dỗ, lợi dụng nên mới quá lo cho em như vậy
    em trai em ko phải hết cách đâu: có lần nó đã lấy nhiều tiền của em, nhưng em không làm căng, chỉ bảo bị mất tiền chứ ko nghi ai lấy cả. Và sau đó nó đã ko xin bố tiền đóng học phí, số tiền đóng học gần bằng tiền nó đã lấy, ... dù gì thì hành động trộm tiền cũng ko thể chấp nhận được, nên mọi người trong nhà ko cho nó cơ hội tái diễn nữa, và mong nó biết nghĩ hơn
    hiện tại, do tính chất môi trường học nên hầu như em đi cả ngày, tối về cũng chỉ có thể hỏi han mọi người vài câu...
    bạn a4cva có thể mình ko hiểu gì em thật, haiz.... mình ko quan tâm đến em mình, mình đã làm nhiều chuyện tổn thương em trai tại cái tính ích kỉ của mình: có những người khi bị người khác đối xử tệ hại lại đem những hành động tệ hại đó để đi hành hạ người khác, là mình đấy, mình để mặc nó cũng giống cách bố để mặc mình
    tuy ko hoàn toàn thế, nhưng dễ thấy là em trai mình nhạy cảm thì sẽ cho là như vậy
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tỷ lệ có thằng cha, ******̣ làm nghề ôm bom cảm tử thì đúng là không cao lắm.

    Nhưng tỷ lệ có kẻ làm cha, làm mẹ theo xì-tin của những dòng đỏ đỏ dưới đây thì có cao hơn rõ rệt đấy bạn Hoa.

  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    gia đình cô ruột mình từa tựa như thế, thằng con út nhà cô sinh năm 90 tuyên bố với bố một câu"nếu ông còn đụng vào mẹ tôi một lần nữa thì xem như ko có thằng này " hoặc nếu bố nó co tỏ ra tử tế vơií cô mình thì nó nói chắc ngày mai có chuyện khốn nạn xảy ra :)). May mắn thằng em mình ko ngiện, ko thất nghiệp (vì mẹ nó cố xin nó ăn học đoàng hoàng có việc làm tử tế "CA") :D.
    Chuyện cu em nhà bạn
    - Hỏi thẳng nó, có muốn học nữa ko? ko muốn học cho nghỉ tống vào SG nếu bạn ở HN hoặc ngược lại để tách xa gia đình ko ra sao (bố chửi mẹ như chém chả mà bố lại làm CA thì em vái cả nón) :)).
    - Gia đình bạn cũng phải cảm ơn phúc còn dầy khi em bạn chưa ngiện :), chưa thành "bộ đội" bán chuyên ngiệp :))....
    - Cố gắng gần gũi nó, nịnh nọt nó, đem những tấm gương xinh đẹp khi ko học và trở thành người ko nghề ngiệp dài hạn :).
    - ...
    ps bạn @a4cva: :D qua rồi mà bác


    Tai sao nó phải lấy tiền của chị để đóng học phí trong khi tâm tuổi nó, người đưa tiền đóng là bố mẹ bạn???nó trộm tiền, đi đóng hpp không phải đi ăn chơi, gêm gủng :)) em bạn vẫn thuộc dạng hiếu học còn hi vọng cải tổ mỗi tội nhạy cảm nên khi thấy bố mẹ như thế sinh ra bất mãn [:D] .


    Cảm hoá con người cần một thời gian dài, lòng trắc ẩn, tình thương thật sự, ở đây ng mẹ đóng vai trò chủ đạo [:D]. Mẹ bạn nếu buông, em bạn sẽ hư hoặc sống mà ko biết mình phải làm j.
    Bản thân em ko ăn chơi hư hỏng, nói chung thuộc dạng học hết cấp ba thì mò đại học, đại hoc xong lại đi làm, đi làm cũng dc mỗi tội ko dính ở đâu dc lâu :) trong gia đình lại dc coi là đứa con ko ngoan cho lắm dù em ko yêu đương **** nhăng ko quan hệ vớ vẩn, mỗi tội >-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    con oánh bố mẹ lại là sai rùi bác ạh, đừng cãi thế nữa ;)) chuyện qua ròi, sống gần nửa đời rồi,,.. cho qua, giờ lấy vợ đi là đẹp :x
  8. dpcmhx

    dpcmhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    xanh 1: em đã hỏi câu này lâu rồi và nó đã nổi khùng lại vùng vằng ra khỏi nhà
    xanh 2: cái này em hiểu cũng tùy tâm trạng của nó mà cư xử phù hợp
    xanh 3: em trai em thường xuyên lấy trộm tiền đi chơi game, bỏ học để chơi game, lần lấy tiền của em là lần nó lấy trộm số tiền nhiều nhât, lấy sạch cả ví chứ không phải chỉ dăm ba chục, em ko làm căng vì còn nghĩ nó bị lương tâm cắn rứt mà trả lại tiền, cũng may là nó đã lấy tiền đóng học, có thể mục đích đầu tiên của nó khi trộm tiền không phải để đóng học đâu ạ
    em trai em không phải nguời hiếu học, nó bị bố mẹ bắt học, nó ko tự học được và bố mẹ phải cho nó đi học thêm, gia sư các nơi, với môn toán mà học cả gia sư, học thêm trên trường, học thêm chỗ cô giáo... khi có kì thi vào lớp chọn, nó nói dối để không phải đăng kí thi, nhưng bố em gọi điện đến trường mới biết thông tin và mẹ em phải cùng nó đến trường để đăng kí thi, nó cũng không học hành gì cho kì thi ấy và em cũng bất ngờ là em trai đã đỗ. Em nghĩ với môi trưuòng mới em trai sẽ thay đổi, nhưng học cả gần 2 tháng hè mà em chi đi học được khoảng 1 tuần, đến giờ vẫn chưa có vở văn, và không chịu chép bài
    Đúng là em trai em nhạy cảm, bất mãn chyện bố mẹ và cả chuyện chị gái nữa, nó đang rất ghét em, nó không cần đến sự giúp đỡ của em, dù là việc nó thích nhưng nếu em cũng thích thì nó sẽ làm trái lại, em hiểu, và cũng chỉ quan tâm bình thường...
    xanh 4: thực ra, em muốn cùng mẹ đi khỏi nhà, mẹ em thì vì con trai nên không đi, vì cả số tiền chung đụng với bố em nữa... tại sao lại không đưa em trai đi cùng? Vì rời nhà là sẽ khổ, mẹ em không có tiền, mà em trai em lại thích tiền (chính nó nói vậy đấy), em cũng bảo nó: mọi người cũng chỉ mong B nên người, dù em theo bố hay theo mẹ thì em cũng phải ngoan, chia tay không phải là hết ràng buộc tình cảm, mẹ ko yên tâm để B theo bố nhưng chị hiểu là nơi nào nhiều tiền thì B sẽ chọn, cũng ko có gì xấu cả, ai chả muốn chọn điều kiện thuận lợi nhất cho mình... nó chả bảo gì cả... em nói điều này sau khi bố mẹ em cãi nhau và bố em bỏ nhà đi, nhưng chắc cũng nghe được câu này của em vì bố hay có thói quen nghe rình mọi người ngoài cửa... em nói xong thì bố về và cũng không tỏ thái độ giận dự như trước. Hiện tại, em không có ý kiến này, gia đình em đều cố gắng quan tâm đến em trai
    những điều còn lại, em hiểu
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đây là hậu quả của bố mẹ sống kiủ như thế này, em trai em vô tội., nó ko có lỗi, thật đáng thương cho nó. . nếu thực sự ko có mẹ hoặc chị gái cùg nó vượt qua giai đoạn này thì có lẽ gia đình đang đào tạo hoặc một bộ đội nửa mùa, hoặc một con người sinh ra nhưng ko biết làm rì, hoặc một ngưòi ko biết đến chữ hạnh phúc .. em nghĩ có đáng thương ko?? em trai em còn nhièu đièu chưa biết về cuộc sống vậy mà. . Hay cứ vứt nó ra, khéo nó làm bộ đội chuyên ngiệp sống có tình có nghĩa tron6 xã hội lại khéo thành đại gia :D he he (ngược lại có thể ngiện) .

    Chị nói thật, tách em trai ra voi gia đình, nó còn phụ thuộc vào bố mẹ em, nó bảo ko thic thì cũng phải theo, bố và mẹ ko ở với nhau nhưng xin hãy suy nghĩ về em trai em. Với tình trạng thế này, em trai em ko thic bố, ghét bố, hận bố :-)D) nên tách ong ta voi em trai em ra. Mẹ ko có tiền thì sống theo kiểu ít tiền,theo luật và tình nghĩa còn sót lại, bố em ko để em trai em đói mà chết đc đậu.

    Đáng thương cho em trai em và chị :) nhưng ko sao cả, cố lên, giai đoạn này sẽ qua. như ở trên nói đấy nó hận bố vì nó thương mẹ nó :).cứ để mẹ em cứu nó, và phải là nhuu the
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nó ko hiếu học, nhưng hoc tạm đc,.. víu vào đó đi
  10. dpcmhx

    dpcmhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em đang hoang mang lắm, em trai em bỏ học, không chịu đi học, cô giáo và bạn trong lớp đến khuyên nhủ nó cũng không chịu nghe còn tỏ thái độ khó chịu, haiz... nó không có tiền nên cũng không đi điện tử được, ... em chả biết thế nào nữa, cứ mỗi lần em nghĩ đến nó là em không kìm được cảm xúc... có lúc hỏi, nói chuyện nó còn trả lời, có lúc nó chả nói năng gì cứ lầm bầm... không khí gia đình em giờ ngột ngạt lắm, em chả biết em trai nghĩ thế nào nữa, chả lẽ nó thấy mọi người còn chưa đủ khổ, còn chưa đủ thương nó, mà còn khiến gia đình xuống dốc đến bao giờ nữa...
    em biết em trai buồn, không có bạn, ngoài game chả có niềm đam mê nào, em sẽ mua cho nó một con cún làm bạn... hic, em hiểu giờ mà mẹ em buông nó thì nó sẽ trượt dài, giờ em chỉ biết dành thời gian ở nhà để động viên, đỡ đần mẹ thôi, tủi lắm các anh chị à
    bố em sẵn sàng bỏ con, bỏ mẹ em nếu em trai em không chút tiến bộ. Ông ấy vẫn thường đóng vai một ông chồng tội nghiệp, đi kể xấu mẹ em với các bác bên ngoại. Ông ấy bảo mẹ em không biết dạy con, cứ vin vào cớ mẹ em không cho con về quê mà lu loa, gắt lên từ đầu nhà đến cuối nhà, có bao giờ chịu ngồi yên nói chuyện tử tế với mẹ em...trong khi quê nội em có tốt đẹp gì, toàn cờ bạc, rượu chè, gái gú, đâm chém... và giờ với cả em trai em nữa, gặp ai ông ấy cũng kể chuyện nó hỗn láo, bỏ học, kể cả trước mặt nó, sau lưng nó, từ đồng nghiệp, hàng xóm, cô giáo, các phụ huynh khác cùng lớp, đến cả chủ quán net, cả đám thợ xây gần nhà,.... làm như mình đáng thương lắm khi sinh ra phải thằng con như vậy ý... tớm... em hiểu là ông ấy đang cố dìm cả nhà xuống, nâng bản thân lên, để mẹ em và em không chịu được mà phải tự bỏ cửa bỏ nhà... chính có lần ông ấy cũng nói là đang làm ra tiền, có khả năng nuôi cả gia đình thì không cớ gì ông phải li dị mẹ em, mọi người cười cho và nếu muốn thì mẹ em tự đi mà viết đơn ( tức là ông ấy bị vợ bỏ chứ không phải người ruồng bỏ vợ thất nghiệp, không biết điều) ông ấy thừa hiểu li dị không phải chuyện đơn giản, và cũng nắm được thóp mẹ em sẽ không đi nếu không lấy được tiền
    mấy ngày trước ông ấy còn lấy cớ con trai không ưa bố, bảo mẹ em nếu em trai bỏ học thi mua cho nó cái máy tính rồi 2 mẹ con chuyển đi đâu đấy, mẹ vừa bán hàng, vừa quản nó và để cho nó chơi game. Ông ấy thừa hiểu mẹ em mà đi thì em cũng sẽ theo, rồi có thể ông sẽ trở mặt ngay đấy, đặt điều rồi chiếm nhà, nhà mà gia đình em đang ở đứng tên một mình ông thôi, (bố em quen biết thế nào đấy mà làm được cái việc này), trong khi lúc mua là mẹ em cùng góp nửa số tiền ngôi nhà để mua ( là tiền của bà ngoại em, giờ bà em mất rồi) chính thế nên những lúc mẹ em muốn đi là muốn đòi cả nửa giá trị căn nhà mà không thể nhờ pháp luật giải quyết....
    haiz... thế nên em càng hoang mang hơn
    mẹ em có mảnh đất bà ngoại cho, bán lấy tiền mua nhà, lúc mua xong, thì ông ấy đòi đứng tên cả 2 vợ chồng, trong khi ông ấy có bỏ chút tiền nào ra mua đâu... mẹ em vỡ lẽ muốn bán nhà đi để không còn chung đụng gì với ông ấy nữa nhưng không bán nổi, cứ mỗi lần có người đến xem nhà là lại đay nghiến mẹ em và đuổi khách đi, giờ mẹ em muốn sang tên căn nhà đấy cho em, vì mẹ em cho là sang tên cho con thì ông ấy sẽ không dám lấy của con, và để em đứng ra bán có tiền đi chỗ khác ở ... em không cần tiến, không cần nhà, và em cũng có dự cảm là ông ấy không nể nang con đâu, việc này có thể làm cả mối quan hệ của 2 bố con càng tồi tệ thêm ý. Các anh chị nghĩ có nên sang tên không, sang tên cho em thì căn nhà đứng tên của bố và em, muốn bán phải có sự đồng thuận của cả hai người hay thế nào? em chả hiểu gì hết?
    điều buồn nữa để em và mẹ chưa đi là vì em trai em sẽ không theo đâu, khi nói chuyện này với nó, chưa bao giờ nó tỏ thái độ rõ ràng, em cũng không muốn bắt ép nó, chỉ đề cập vấn đề thôi

Chia sẻ trang này