1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân U20 Brasil tại giải YWC-2011

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi BraBarca, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ đề cập đến tình hình của đội tuyển Brasil tại giải U20 thế giới chuẩn bị diễn tại Colombia ra từ ngày 29/07/2011.

    Trước tiên xin đưa ra danh sách của đội U20 tại giải năm nay

    [​IMG]

    Số. Tên Ngày sinh Vị trí Câu lạc bộ Chiều cao
    1 GABRIEL 27/09/1992 GK Cruzeiro (BRA) 191
    2 DANILO 15/07/1991 DF FCPorto (POR) 183
    3 BRUNO UVINI 03/06/1991 DF Sao Paulo (BRA) 185 (đội trưởng)
    4 JUAN 10/06/1991 DF Internacional (BRA) 184
    5 FERNANDO 03/03/1992 MF Gremio (BRA) 173
    6 ALEX SANDRO 26/01/1991 DF FCPorto (POR) 179
    7 DUDU 07/01/1992 MF Cruzeiro (BRA) 165
    8 CASEMIRO 23/02/1992 MF Sao Paulo (BRA) 184
    9 WILLIAN 23/11/1991 FW Sao Paulo (BRA) 187
    10 P. COUTINHO 12/06/1992 MF Inter (ITA) 173
    11 OSCAR 09/09/1991 MF Internacional (BRA) 180
    12 CESAR 27/01/1992 GK Flamengo (BRA) 190
    13 FRAUCHES 28/09/1992 DF Flamengo (BRA) 185
    14 ALLAN 08/01/1991 MF Vasco da Gama (BRA) 173
    15 ROMARIO 28/06/1992 DF Internacional (BRA) 182
    16 G. SILVA 13/05/1991 DF Palmeiras (BRA) 180
    17 GALHARDO 30/10/1991 DF Flamengo (BRA) 182
    18 ALAN PATRICK 13/05/1991 MF Shakhtar Donetsk (UKR)177
    19 HENRIQUE 27/05/1991 FW Sao Paulo (BRA) 175
    20 NEGUEBA 07/04/1992 FW Flamengo (BRA) 172
    21 ALEKSANDER 20/02/1991 GK Avai (BRA) 194
    HLV: Ney FRANCO

    Về chất lượng thì đội hình U20 năm nay có vẻ đồng đều hơn các giải lần trước mặc dù thiếu vắng 2 cầu thủ trụ cột Neymar (Santos) và Lucas Moura (Sao Paulo) do cả 2 đã thi đấu cho đội tuyển chính tại Copa America, nên nhớ rằng đây Neymar đoạt giải vua phá lưới với 9 bàn qua 7 trận và Lucas Moura là cầu thủ xuất sắc nhất giải vòng loại Nam Mỹ. Các cầu thủ như Danilo, Alex Sandro, Alan Patrick sau 1 giải Copa Libertadores xuất sắc cùng Santos đoạt cúp thì được các CLB Porto và Shakhtar Donetsk mua về với mức giá khá cao và chúng ta có thể theo dõi những bước chân các cầu thủ này tại Champion League 2011-2012. Hầu hết các cầu thủ của đội U20 đều đang có xuất đá chính cho các CLB của mình tại giải nội địa, Sao Paulo là CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với các cái tên Casemiro (đang được Inter, Barelona theo dõi), Bruno Uvini, Willian Jose, Henrique (đấy là còn thiếu Wellington không được triệu tập do Sao Paulo không chịu nhả vì sợ thiếu quá nhiều trụ cột để đá giải vô địch Brasil). Những cầu thủ đáng chú ý khác là Coutinho (Inter Milan), Oscar (Internacional), Negueba (Flamengo).

    Sáng mai 9h đội tuyển U20 Brasil sẽ thi đấu trận mở màn với Ai Cập, chúng ta có thể theo dõi giải này qua kênh Bongdatv và Thethaotv của kênh truyền hình cáp Trung Ương hoặc K+.

    Chúc đội tuyển của chúng ta sẽ mang về Rio cái cúp lần thứ 4 và sẽ có 1 vài ngôi sao tỏa sáng để được gọi lên tuyển lớn như trường hợp của Neymar và Lucas Moura.
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. hagi94

    hagi94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    3-0 Mấy bàn thắng cũng đẹp mắt phết đấy chứ: phối hợp nhỏ, bật tường, chọc khe.
  3. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Qua trận đầu tiên hoà 1-1 với Ai Cập đầy thất vọng thì các cầu thủ đã có nhiều nỗ lực hơn trong trận gặp Áo. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn tỷ số không thôi thì chưa hẳn đã đánh giá đúng về U20 Brasil vì trước khi có bàn thắng mở tỷ số thì các cầu thủ đá khá lúng túng với lối chơi đổ bê tông và kèm người rất sát của Áo, thậm chí Áo còn có 1 vài cơ hội khá tốt để vượt lên trước, sau khi có bàn thắng mở tỷ số thì Áo không còn co cụm được nữa và tâm lý các cầu thủ Brasil cũng tốt dần lên với 2 cơ hội bỏ lỡ rất ngon ăn của Henrique. Hiệp 2 là 1 thế trận trên chân hoàn toàn và tỷ số 3-0 là điều khẳng định sự vượt trội. Trận này cầu thủ đá tốt nhất có lẽ là Oscar với khả năng chuyền bóng thông minh và cầm bóng qua người rất tốt, anh thi đấu gần như kiểu của Iniesta của Barca, Henrique cũng có những pha di chuyển hay. Hy vọng trận này sẽ giải toả tâm lý và sức ép để U20 Brasil đá đúng sức ở các trận đấu tiếp theo.
  4. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  5. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đội tuyển lớn tiếp tục gây thất vọng với trận thua 2-3 trước Đức thì các cầu thủ U20 đã thể hiện một bộ mặt sáng sủa hơn nhiều với 1 chiến thắng xứng đáng 3-0 trước Ả Rập Xê Út (một bất ngờ của giải năm nay). Sau 1 hiệp 1 khá cẩn trọng và không có nhiều cơ hội ghi bàn thì HLV Ney Franco đã có 1 thay đổi mang tính quyết định khi thay tiền vệ Casemiro bằng tiền đạo William Jose và ngay những giây đầu tiên của hiệp 2 thì tiền đạo này đã có 1 cú chuyền bóng rất thông minh để Henrique băng xuống mở tỷ số và cũng chính William Jose là người nhẽ ra có thể ghi bàn nếu Gabriel Silva không cướp công của anh :D. Bàn ấn định tỷ số 3-0 đến như 1 điều tất yếu. Như vậy U20 Brasil là đội cửa trên duy nhất thắng với cách biệt lớn và thoải mái nhất. Tứ kết sẽ là TBN, đội đã vượt qua Hàn Quốc 1 cách không thực sự thuyết phục (thắng bằng luân lưu pen) và đây là cơ hội để trả lại mối hận bị U20 TBN loại ở vòng 1/8 năm 2007. Qua tất cả các trận đấu của Brasil ở giải này thì những cầu thủ quan trọng nhất là Oscar và Henrique. Chúng ta đang ngày càng 1 tiến bộ hơn qua từng trận đấu.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Hi vọng Coutinho học được Sneider nhiều nhiều 1 tý. Thể hình nhỏ quá , không biết có thích nghi được với cường độ bóng đá ở Ý không !?
  7. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    thắng penalty rồi, hiệp phụ vừa ăn 2-1 chưa nóng đít đã bị gỡ, tưởng đứt
  8. hagi94

    hagi94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá! May mắn đến công ty vừa xem kịp loạt Penalties, hồi hộp chả khác gì xem loạt đá penalti của những năm 1994, 1998. Ngồi trên ghế mà cảm giác tim đập thình thịch rung cả ghế. Thích nhất là chú thủ môn cao to, mặt mũi sáng sủa không kém gì anh Huy. He! Quả chú số 2 (Danilo ah?) đá bật xà cũng thót cả tim.
    Lâu rồi mới có cảm giác hưng phấn như thế. Bóng đá trẻ Tây Ban Nha làm mưa làm gió cả châu Âu và thế giới mấy năm rồi nay thất bại trước U Brazil, mang lại những niềm hy vọng mới về Brazil!
  9. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=x0E_Ml7E3pQ

    Nói chung là trận này căng và ngang ngửa nhau, TBN có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cơ hội thực sự tạo ra cũng không hơn gì Brasil, tiếc là Oscar bị chấn thương phải thay ra không biết có kịp bình phục để đá trận sau không nữa :(. Đội lớn phải học tập đội U20 về cách đá Pen, 4 quả sút đều rất lạnh lùng và hiểm.
  10. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    thắng như mà thế trận dường như yếu thế hơn, mỗi lần TBN lên bóng là thấy nguy hiểm

    * cái đội ở Copa và trận gặp Đức vừa rồi phải đuổi đi 1 nửa

Chia sẻ trang này