1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân U20 Brasil tại giải YWC-2011

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi BraBarca, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thấy khoái tay HLV Ney Franco của U20 này, sau gần 30 phút đầu tiên của trận đấu khi thấy TBN lấn lướt hoàn toàn về kiểm soát bóng và cơ hội ghi bàn thì ông ta có 1 sự điều chỉnh chiến thuật khá hay, Brasil đang đá 4-4-2 chuyển sang thành đội hình 3-4-3 với việc kéo Casemiro về đá như 1 sweeper sau 2 trung vệ, hai hậu vệ biên dâng cao như 2 tiền vệ cánh, Oscar đá tiền vệ tổ chức, Henrique và Coutinho dạt ra 2 cánh và Brasil tập trung đánh vào 2 biên của TBN. Với thay đổi này thì thế trận thay đổi và chúng ta có bàn mở tỷ số ngay sau đó, thậm chí có thể dẫn 2-0 nếu Oscar và Henrique quyết đoán hơn. Ney Franco có vẻ là 1 HLV rất rành về thay đổi chiến thuật, ngay trong giải này khi bắt đầu thì Brasil đá với đội hình 4-3-3 rồi chuyển thành 4-4-2 truyền thống và bây giờ thì là 3-4-3.

    Chiến thắng trước TBN mang ý nghĩa rất lớn đối với bóng đá Brasil nói chung và các cầu thủ U20 nói riêng, điều này sẽ mang lại sự tự tin cho các cầu thủ trẻ hơn nữa để họ có thể tiến tới những tầm cao mới. TBN vẫn hơn về mặt chuyền bóng và sự gắn kết đội hình, nhưng với chiến thuật và những cá nhân tốt thì Brasil đã có những vũ khí để đối chọi với lối chơi kiểu Tiki-taka.
  2. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    mai mấy giờ đá nhỉ anh em ?
  3. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    8h sáng anh àh
  4. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    xong Mex, tay HLV này được đấy, đọc trận đấu thay người phát ăn liền
  5. hagi94

    hagi94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Xem mãi không thấy bàn thắng đâu cả, đá thì chán ngắt, không có pha bóng nào nên hồn. Đến lúc chuẩn bị thay hai đồng chí mới vào hy vọng có đột biến thì bị sếp gọi xuống họp. Xong lên đã thấy hết giờ và 2 quả, đúng là vô duyên thật.
  6. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Ney Franco đọc trận đấu khá tốt, khi thấy hàng tiền vệ của Mễ bắt đầu có dấu hiệu xuống sức thì ông đưa Allan vào để Danilo lên đá tiền vệ box - to - box tận dụng khả năng tranh chấp và sút xa của Danilo. Tuyến tiền vệ của Brasil vững hẳn, bàn thắng thứ 2 xuất phát từ 1 pha chuyền bóng rất thông minh của Danilo cho Dudu đua tốc độ tạt vào cho Henrique. Chung kết gặp Bồ là lặp lại trận CK năm 1991, năm đó ta thua qua loạt luân lưu, hy vọng với những cá nhân tốt hơn và 1 cái đầu thông thái trên ghế chỉ đạo thì Brasil sẽ trả lại món nợ 20 năm. Bồ có 1 hàng phòng ngự rất tốt chưa bị thủng lưới ở giải này nhưng hàng công thì cũng rất tầm thường, mới chỉ ghi được 5 bàn thắng bằng đúng số bàn thẳng của riêng Henrique.
  7. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Thế là có chút niềm vui rồi, trận đấu căng thăng quá, bàn thứ 3 thật ảo

    Anh em gặp nhau tuần này đi, Thắng Hùng Kiên... Thu xếp lịch đi rồi alo
  8. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng đội tuyển U20 Brazil đã lên ngôi vô địch khi đánh bại Brazil e, mặc dù giải này mình chỉ xem lại qua youtube nhưng đây sẽ là tương lai của Brazil 2014 [r2)]
  9. hagi94

    hagi94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xem buổi trưa nào đấy trong tuần anh em tranh thủ gặp nhau cafe hoặc bia hơi cũng được.
    Hy vọng là U20 lần này đóng góp được một vài nhân tố cho WC2014, một vài cái tên khá nổi bật như Oscar, Henrique, Danilo.
    Hôm qua bàn thứ 3 của Oscar kỳ ảo quá nhỉ, thế mới là đúng chất thăng hoa của nghệ sỹ Samba chứ.
    NHưng mà bóng đá trẻ có khác thật, đá không toan tính gì nhiều cho nên mới có một trận chung kết đẹp và thăng hoa như vậy.

Chia sẻ trang này