1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiêu lãng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi newfox_13, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mưa dồn dập và lạnh buốt khi đêm về, miên man quá

    Anh à, giá như điều đó được thực hiện sớm hơn thì chúng ta đâu có làm đau nhau như vậy chứ, chúng ta đâu đến nỗi chẳng nhìn nhau hời hợt như thế chứ.
    Lỗi em
    Lỗi anh
    Nhưng cũng đến lúc kết thúc bởi quá nhiều không thể dù rất muốn, đêm nay trời lại mưa, giật mình hiểu ra chữ cái được viết hoa ấy là gì, thấy có gì đó chạnh lòng.ngắn ngủi nhưng cảm xúc cũng ngang tàng ngạo nghễ, cũng say như những giọt cay mà mình đã nếm.mong rằng đã có những phút giây thật lòng với nhau, thế là quá đủ.

    Em không đinh viết nhưng trải lòng một chút cho nhẹ nhàng, em không cầu chúc gì cả vì em biết anh luôn tự biết mình cần gì, em cũng thế

    Trời vẫn mưa...
  2. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Sáo bay lạc đàn
    Thở than sớm tối
    Ngựa ô kiệu vàng
    Lạc lối về dinh
    Câu hát não nề
    Gió thổi năm canh...


    Nắng mưa tội tình
    Nỉ non mái lá
    Quạ kêu Lục Bình
    Đợi cá về sông
    Than vắn thở dài
    Xóm nhỏ mưa dông...
  3. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Sáo đã qua sông
    Sao còn chờ đợi
    Mưa đêm rớt vội
    Ngõ vắng dài thêm

    Chẳng lạ không quen
    Một thời nông nổi
    Hay là đổ lỗi
    Để dối lòng mình


    Đêm mưa
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mưa đêm không ướt nhưng buốt lạnh,
    Lòng đau cũng bởi chữ tôi.
    Muốn quên nhưng vấn vương còn sót lại
    Xa nhau chắc tại bởi cái duyên.
    Giật mình hiểu ra thì như đã,
    Phải chăng đã hết một cuộc tình.
    Em say anh say, sao mình chẳng cùng say.
    Một chút trải lòng thấy nhớ người..

    Trời vẫn mưa……..
    Miên man........
    Vẫn đợi.......
    Chờ người…..
  5. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mưa, thật thích vì được đi dưới mưa và tôi nhớ bạn.
    Vô tình nhìn thấy ảnh bạn vui vẻ cùng mọi người tôi chợt nhận ra mọi chuyện đã rất khác xa rồi. Bạn không còn cái vẻ trầm tĩnh của ngày xưa, cái ngày mà tôi luôn thấy bạn đứng ngoài hành lang một mình khi tôi luôn đi học muộn. Giờ bạn thật cuộc nhiệt cho cuộc sống. Trời bạn thật khác. Nhưng ít ra bạn vẫn sống tốt.

    Buồn nhưng vẫn mỉm cười. Phải cười chứ, chẳng dễ dàng rơi nước mắt thế đâu.

    Vậy nên tôi được coi là kẻ manly vì chẳng bao giờ biết nhõng nhẽo cả. Không sao, hãy là chính bản thân mình, dù thế nào thì thời gian vẫn trôi và tôi vẫn vậy. Tôi còn nhiều nối lo hơn là nhớ về những cái thuộc thời quá khứ. Hãy luôn như thế nhé, vui vẻ và cuồng nhiệt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuc-Mua-Hong-Nhung/IW6IBECI.html

    Tháng sáu, mưa, mưa.
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...
  6. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Muốn quên cơn mưa đêm
    Nhưng nào đâu có dễ
    Khuya lá rụng ngoài thềm
    Phòng đơn ai rơi lệ

    Người chẳng ở nơi đây
    Nên thơ buồn tím lại
    Biết rằng hoài xa mãi
    Sao tôi vẫn còn chờ



    chúc konho ngày mới vui nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Manly nước mắt chảy ngược vào trong bạn nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nốt ngày hôm nay mai lại phải lao vào công việc, mấy ngày hôm nay mưa nhiều quá, lạnh nữa thèm một cảm giác được chia sẻ, muốn có một bàn tay ấm áp nắm đôi tay đơn độc của mình để thấy rằng mình không lạc lõng giữa cuộc đời tất bật và ồn ào

    Muốn được ai đó mắng mình mỗi khi mình lười thức dậy muộn để rồi đi làm muộn

    Muốn được ai đó hỏi rằng mưa rồi đấy ra ngoài nhớ phải cầm theo áo mưa

    Muốn ai đó mắng mình mỗi khi mình online đêm rất khuya

    Trống trải và miên man, điện thoại ngoài công việc cũng chẳng có gì cần dùng đến, muốn bấm số, muốn gọi nhưng rồi lại không làm vì biết rằng sau cuộc gọi sẽ nhớ nhiều hơn


    Bạn được lên chức Bố, nhìn bạn hân hoan mình cũng mừng cho bạn. Vậy là bạn đã từ bỏ được cái nơi xô bồ ấy rồi nhé mong bạn sẽ giữ mãi điều ấy
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    [r23)] [r23)][r23)]
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    [:D]
  9. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    b-(b-(b-(b-(


    Sáng nay đi làm lại sau 1 tuần chơi dông daì, trời vẫn ảm đạm như mọi ngày chỉ khác là đôi mắt cay xè do những ngày nghỉ ngủ vô tội vạ.Vẫn trống trải.Sáng lôi bao nhiêu đồ ăn đến cty vừa làm vừa ăn vặt cho đỡ buồn ngủ.lại vào nông trại thu hoạch, chăn lợn...hic bên cạnh hàng xóm chăm chỉ miệt mài.muốn được nhận những tin nhắn như ngày xưa.thời gian thật vội vã thế nhưng chẳng làm cho mình nguôi ngoai

  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    [:D][:D][:D]

    Tôi có yêu một người trong dĩ vãng
    Thế nên buồn khi mỗi độ thu sang
    Lá vàng rơi nhớ hoài chuyện năm cũ
    Trót si tình,nên trọn kiếp lang thang....
    ST

Chia sẻ trang này