1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là cuối tháng tôi xin nghỉ việc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 01/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỏ việc, vì tôi chán vì tôi không thấy tương lai ở đâu.
    Tôi đã cống nhiều, hiến cũng không ít nhưng không được đánh giá như mong đợi.
    Bảo là tôi bất mãn, cũng ko hẳn...

    Tôi muốn đi tìm một chân trởi mới.


    Hít một hơi thật sâu..để cố gắng nào. 1,2,3 HITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!! thở.......................
  2. chi_pheo_thoi_nay

    chi_pheo_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm được việc mới chưa mà nghỉ ?
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bác có chí tiến thủ và quyết đoán lắm! Cố gắng lên pác nhé! Best of lucks to u! :)
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  5. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko biết làm j hơn
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Một chút chia sẻ :D
  7. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi về lang thang một chút, nhìn mọi thứ mọi việc cứ hối hả..
    thực ra mình cũng chả tiếc gì đâu.

    Bỏ lại sau lưng những tiếng cười
    ..
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Với bạn, có một số điều...đúng là chẳng biết " tại cái gì ở đâu".
    Bạn có quá nhiều mối lo lắng. Lo là thuê nhà thì lấy vợ được không. Lo người yêu toàn đi những chỗ sang trọng. Giờ lại đến cuối tháng nghỉ việc. ( còn những điều khác, chắc chưa nhớ ra).
    Nên, như này, bạn:- khó có một gia đình ổn định
    - khó hợp với người bạn đang yêu.
  9. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Một năm rưỡi có lẻ trước mình cũng thế này.

    Giờ mình vẫn cầu bơ cầu bất, lang thang khắp nơi. Giờ này còn chưa đi ngủ cũng chỉ vì không đi làm. Mà cũng không phải không xin được mà mình ở nhà nhiều nên chán đi làm rồi, làm freelancer kiếm cũng khá mà thời gian nó thoải mái.

    Dưng mà có vợ con thì không nên vì trông vật vờ lắm.
  10. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang mún nghỉ làm cho xong, chẳng còn hứng thú j để cố nữa ... xì trét nặng!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này