1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là cuối tháng tôi xin nghỉ việc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 01/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Tôi cũng sẽ bỏ việc! Chẳng có gì vướng víu được nữa cả.
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    cố gắng làm cho xong đi nhé :(
  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ôi thời gian sao quá nhanh, mình phải thúc bản thân làm việc cho nhanh. Cho kịp giờ.
    Cảm ơn bố mẹ đã rất lo lắng và tận tuỵ vì con.
    Hi vọng co sẽ là niêm vui niềm tự hào của bố mẹ.
  4. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Lại đang ba hoa j ở đây thế aq? :D
  5. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi bạn ơi làm tuar Đông Nam Á, xuyên Việt, và nốt Châu Âu en Châu Phi về đi làm là tinh thần sẽ quay trở lại
  6. phuot101lh

    phuot101lh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
    Để ta ko thấy ta như lúc này
    Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
    Vì ta ko nỡ quên nhau nữa rồi
    chúc bạn thành công với sự lựa chọn mới của mình
    \:D/
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chào người quen :P, đằng ấy dạo này thế nào rồi, có gì mới chưa :)

    Tớ sắp bị đuổi thật ý chứ, bị đuổi chứ có phải được nhận vào chỗ tốt đâu mà dám ba hoa :"> [r23)]
  8. luckstar1511

    luckstar1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ôi, em cũng đang cố cho hết năm, tết nhất xong xuôi rồi cũng xin nghỉ đây. Ở Công ty này, càng ngày càng thấy ghét sếp, tạm biệt Công ty đầu tiên, haizzz
  9. ngobaobinh

    ngobaobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    o nhà vẫn thích.a chi nhỉ
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi rầu, ở nhà vẫn thấy thích, như hôm nay, mềnh ra đường tổng cộng là 30 phút đi mua bao thuốc
    Ở nhà nhiều đâm ra cũng chả buồn gặp và quan hệ với ai, không giống lúc đi làm, lúc nào cũng tất bật.
    Đt thích thì bật, thích thì tắt, giữ lại 1 2 số cho mọi người gọi, mà cũng bỏ luôn thói quen gọi lại những cuộc gọi lỡ hoặc phi huỳnh huỵch từ tầng 1 lên tầng 3 vì nghe tiếng đt reo.
    12h cũng ko tự bắt mình lầm viên good night rồi mò lên giường như hồi đi làm, thích thì ngồi máy tiếp đến 5 6h sáng đi ngủ cũng chả sao
    Yêu cũng chả buồn yêu, đang trong tổ kén mà có ny lại phải mò ra đường, rồi trăm thứ hầm bà lằng đổ lên đầu, kể cũng oải.
    Sống mà không đi làm thì cũng đơn giản, nhà có chẳng phải mất tiền, ăn thì ngày 2 bữa, cơm mỳ rau cháo miễn cho xong, điện thì chẳng là bao, có mỗi cái máy tính 300W với cả 5 ngày sạc đt 1 lần, ngày đôi bao thuốc. Một năm đi làm thì nuôi được 2 năm như thế này, mà mềnh đi làm những 3 năm rồi cơ mà =))

    Nhưng các bạn ạ, đừng như tớ, đi làm đi, chán thì kiếm việc khác. Ức chế thì nghỉ luôn, đừng bao giờ đem cái việc xin nghỉ ra làm câu chuyện với đồng nghiệp, rất là dở, vì thằng nghỉ rồi nó sẽ chửi là chỉ được cái mồm, thằng ở lại thì nó bảo chẳng biết bao giờ nghỉ, hợp tác làm ăn nó cũng khó. Như tớ này, quyết là làm luôn, hút xong điếu thuốc ngoài hành lang là vào viết đơn ngay, thế chúng nó mới sợ. Còn cái đơn nghỉ việc chỉ là cái cớ để yêu sách này nọ (chuyển bộ phận, tăng lương, nghỉ phép ... ) thì chuối củ lắm, sếp cũng chả coi mình ra cái đếch gì đâu, mình có thể giỏi nhưng ngoài đường cũng một mớ như mình thôi.

    Thế nên cố lên nhé các bạn hiền, đừng vì bi đuổi việc mà buồn, mà cũng đừng sợ khi phải nộp đơn nghỉ việc. Bạn nào ở trong hoàn cảnh này thì nên xem bộ film Up in the air của George Clooney nhé, rất hay đấy và ý nghĩa, hãy theo đuổi ước mơ, đừng vì đồng lương mà bán đi cái ước mơ của mình với giá rẻ mạt.

Chia sẻ trang này