1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn , có nên sống mơ mộng theo cảm xúc không ? ( mình viết dài -mọi người đọc hộ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 01/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductan52cg2

    ductan52cg2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mới 23 tuổi mà đã muốn lấy vợ, thế còn sự nghiệp thì sao? Có lẽ anh ta chỉ muốn cưới bạn về để có người thay thế bố mẹ lo cho anh ta thôi.
  2. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hik , có tính cưới luôn đâu , nhưng yêu xa mãi thế này khổ cả 2 , lúc vui không có người chia sẻ , lúc buồn không có người tâm sự . Giờ phải đến lúc tính xem có quy về 1 mối không hay nên dừng lại ấy . Mình cần lời khuyên về việc đó là chính .
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới có 25 sao đã tính đến chuyện lấy chồng sớm thế, đừng vội vàng bạn ạ, lấy phi công thì lại càng phải cân nhắc. Theo mình kết hôn không phải là giải pháp cho bạn lúc này đâu. Không nên tạo áp lực không đáng có cho bản thân.
    Tốt nhất là bạn cứ yêu thêm một thời gian nữa đi rồi hãy tính. Đừng tự dằn vặt bản thân quá nhiều như vậy. Bạn đang yêu như thế thì hiện tại không thể dứt được đâu. Chỉ có thời gian mới cho bạn câu trả lời chính xác nhất.
  4. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Em làm ở Mobifone à.:-/
    Đúng là người miền trung từ Huế trở vào có vẻ thật thà hơn người miền Bắc thật.:-?
    Nhưng cuộc sống ở Đà Nẵng không ồn ào và vui vẻ như ở Hà Nội đâu [-(.

  5. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cả tuổi mụ mình 26 , sang năm là 27 phải cưới rồi , vì nếu sang năm không cưới phải đợi qua 28 là 3 năm nữa mới cưới , mà con gái 29 cưới thì muộn quá , các chị bạn mình đều khuyên nên cưới sang năm . Thế mình mới suy nghĩ. Nếu mình gặp bạn ấy sớm hơn 3 năm thì đã không phải suy nghĩ thế này .Dù sao thì mình rất cảm ơn lời khuyên của bạn , vì nó đúng với tâm trạng của mình bây giờ .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nghĩ đây là một sự mê tín mà lâu dần chẳng còn ai hiểu đúng nó là gì cả. Chẳng ai PHẢI cưới vào tuổi 27 cả. Nếu bạn đang có 1 anh bạn trai tốt, nếu 2 ng đã đầy đủ đk kết hôn, thì tuổi 27 là hên (hy vọng hão thế!) để 2 ng làm đám cưới, chứ còn PHẢI nghĩa là dù không có thằng ma cô nào cả thì vẫn phải đè một thằng ất ơ nào đó ra để mà cưới-cho-đúng-tuổi-27? Bạn nhầm giữa cái "nên chọn tuổi 27" và "phải lấy chồng tuổi 27" rồi. Rồi lại giả sử tiếp: Bạn 28t mà có 1 anh bạn trai tốt, 2 ng đầy đủ đk kết hôn, thì 2 ng cũng "nhịn" kết hôn để đợi thêm 1 năm nữa à?

    Tôi tưởng ng thân + bạn bè bạn khuyên "hãy tìm 1 ng đàn ông tốt mà cưới" chứ ai lại khuyên "nhất định mày nhớ lấy 1 thằng đàn ông bất kỳ năm sau nhé, nếu không có cũng cố gắng gán ghép tạm với thằng nào cho nó trúng tuổi nhé"???

    Người tốt khó tìm, chứ còn cái tuổi kia thì có ích gì? Cố gắng vội vàng lấy chồng cho đúng năm rồi lấy phải thằng xấu bụng, đc ít năm cũng ly dị mà thôi.

    Cái "tuổi 27" nó không là sự đảm bảo cho cuộc sống hôn nhân của các bạn, chỉ có "tình yêu và sự tôn trọng nhau" thì nó mới đảm bảo hôn nhân hạnh phúc.

    Nhảm nhí thật.

    Sớm hơn 3 năm mà bạn gặp anh kia là anh chàng đang 20t ấy à? Lúc ấy bạn cũng trúng dịp để cưới, còn anh kia thì có thích lấy vợ năm 20t không?

    Bó tay thật. Các bạn còn chưa đủ yêu để nghĩ đến hôn nhân, mà bạn đã vội lo cái tiệc cưới.

    Thôi bạn đừng lo, theo chỗ tôi biết, các cô gái không quan trọng hôn nhân mà chỉ chăm chăm cưới cho đúng năm thì hầu hết đều có 1 cái đám cưới đúng năm. Bạn cũng sẽ có 1 cái đám cưới vào cuối năm sau thôi, bạn đừng lo chú rể là ai, thể nào cũng có ng tốt muốn lấy 1 cô có ăn có học, có tiền có job đàng hoàng như bạn mà. Chúc bạn có tiệc cưới đẹp!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB nghĩ là nếu gặp sớm hơn 3 năm, thì chắc bạn ý chả lo nghĩ đến chuyện cưới đâu, có đủ thời gian yêu, tìm hiểu chứ không vội vàng cho cái lịch năm sau thế này.
    Mà nếu 3 năm trước, có khi bạn ý đã bỏ em kia xong rồi, thêm mấy người nữa, và có khi lại...không yêu ai mà để cưới đâu.
    Túm lại, chả nói trước được gì.
    @ Winter: Em mà chăn được gà kia, chả nhẽ đợi 3 năm nữa? :P( rùi gà nó lại chuyển hướng thì sao)
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Ơ, sao chị lại lôi chuyện riêng của em vào đây? :"> Ngại quá. :"> Với lại bạn í chăn em, chứ có phải em chăn bạn í đâu? :"> Dĩ nhiên nếu mà chuyện đó thành thì khả năng em cưới trúng 27 tuổi là cũng có :">, nhưng em ko phải kiểu người phụ thuộc vào những cái đó đâu. :)

    Thật ra em đồng ý với An-xiety, hôn nhân có hạnh phúc tốt đẹp hay không là do sự tương hợp và tình cảm giữa hai người chứ ko phải những thứ như tuổi này, năm nọ. Thậm chí em chả tin là cưới vào năm 27 tuổi thì tốt hơn năm 28. Đã có con số thống kê nào chứng minh là cưới năm 27 thì khả năng ly dị thấp hơn cưới năm 28 chưa nào? Nếu có, thì em cũng sẽ chạy theo cái xu hướng đó chứ chẳng phải đợi ai tiêm vào đầu. Nhưng em thấy rất vô lý khi quá nhiều người để những niềm tin vô căn cứ và mê tín tác động lớn đến cuộc đời họ. Trong khi bản thân họ đáng ra phải tự quyết định lấy hạnh phúc của đời mình mới đúng.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ơ....Chuyện nào là chuyện riêng?
    Ví dụ em chăn được( hoặc được chăn) bởi một bạn gà nào đó, thì em chờ 3 năm à?( hoặc mấy năm đó, nhiều nhiều chả hạn). Mà em để lâu thì nhỡ gà chuyển hướng thì sao?
    KCB không nói gì đến 27 tuổi nhá, tự em nói!=)). Cũng chẳng nói em phụ thưộc vào cái gì hết- toàn tự em nói![r24)]
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, cái ở dưới là em nói chung chung đến trường hợp của bạn này. và suy nghĩ của nhiều người. Em cũng reply lại ý kiến của An-xiety nữa. Em ko có ý bảo chị nói thế.

    Cứ giả sử là chuyện đó thành nhé chị, thì em sẽ quyết định khi nào em muốn, còn lúc đó em 27, 28 hay 29 thì cũng ko quan trọng. Em sẽ làm điều em muốn vào lúc mà em thấy thích hợp. Còn nếu gà chuyển hướng thì tức là gà cũng chẳng yêu em sâu sắc lắm --> thì thôi đến với anh khác (thực tế thì cũng có người khác khá ổn, ko đến nỗi thua kém :-"). Không phải em ảo tưởng j đâu nhưng em tin vào bản thân và quyết định của mình. :)

Chia sẻ trang này