1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách nào yêu một người ích kỉ ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bachikhuon, 02/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Có vẻ chú này biết em vẫn còn lưu luyến nên giở bài "lùi một bước để tiến ba bước" ;))
    Đã dứt thì dứt luôn, không có thân thiết với bố con thằng nào hêt [:P]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm cho kẻ kia tỉnh táo không phải là việc của bạn. Việc của bạn là giữ cho bản thân đc tỉnh táo.
  3. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em biết vậy.. :-< Cảm ơn mọi người nhiều nhé.. Quả thực giờ em cũng ko biết đối lại hẳn dư nào nữa.. Tâm trạng thì vừa muốn quay lại, vừa không muốn...
  4. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  5. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là bạn có thể tớ đã quay lại rồi nhưng vì tớ là người ngoài cuộc nên tớ khuyên bạn dứt khoát thôi. Đàn ông mới chỉ yêu nhau mà đã phản bội như thế thì chẳng bao h đáng tin đâu. Next đi :)... Đời còn dài, zai còn nhiều mà.
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Gì cũng có thể tha thứ nhưng sự phản bội thì không...
    Tiếp tục với 1 người không còn yêu mình là một cách sống "ngược đãi" chính bản thân mình.
    Không hiểu sao có thể cứ cố gắng níu kéo 1ng đã đi dành tình cảm cho người khác. Bắt gió phải đổi chiều sao??? Tự biến mình thành 1 kẻ đáng thương cho người ta làm cái thùng rác trút cảm xúc. Khi người ta bình yên rồi thì ngta ko còn rác để xả, cái thùng rác trở nên vô dụng đó.
    Tốt nhất là hãy yêu chính bản thân mình và bật bông anh ta ra khỏi cuộc đời mình đi. Chăm chút cho bản thân mình, trở về là con người của mình thời mới yêu anh ta đó. Biết đâu anh ta lại thấy yêu lại như ngày nào. Còn ko thì cũng sẽ tìm được 1 người thật sự yêu mình thôi và chứng tỏ cho anh ta thấy, anh ta chẳng là cái quái gì mà có quyền làm tổn thương mình. Không có anh ta mình vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn!
  7. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    tội nghiệp e
  8. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi mọi người đã an ủi em :)
  9. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ mà xác định cái gì cơ chứ. Chuyện phụ tình và tình phụ là 1 chuyện hết sức bình thường, lần đầu đau lắm, rồi dần dần cũng qua thôi

Chia sẻ trang này