1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm các câu nói hay và hài hước

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mua_saobang, 02/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Gái gú là phù du, thầy u là vĩnh cửu

    Học hành thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm từ chân lên đầu

    Yêu ai cứ để trong lòng, yêu thêm vài đứa đề phòng rủi ro.

    Tài năng có hạn, khốn nạn vô cùng.
    ........
    Nếu bạn có Facebook thì vào trang web của hội chế truyện doremon, đầy câu tục ngữ hiện đại rất hài hước :)
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Đất lành chim đậu, đất ko lành đất...nhậu chim luôn!
    Chim khôn chọn cây lành mà đậu, gái khôn kiếm chồng nhậu mà nhờ.
    Việc hôm nay hãy...để ngày mai.
    ..............................
  3. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    con bò có một cái ku
    những thằng một vợ còn ngu hơn bò



    ước gì anh hóa thành gà
    để anh đạp mái những nhà xung quanh
  4. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    đã xấu lại còn xa.. đã sida cò xông pha đi hiến máu :D
  5. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ... Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, đã xấu mà còn xa, đã si đa còn xông pha đi hiến máu ...
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thật ra phải đúng hoàn cảnh phát ngôn nghe nó mới hay, bạn đọc nhiều, cố nhớ, thành tẩu hỏa nhập ma, chỗ nào cũng lôi ra xài dễ vô duyên lắm.
  7. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    bờ ao có con chuồn chuồn..Mắt nó rất buồn nhưng mặt nó vui
  8. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    đọc chẳng cười đc :(
  9. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    :)) :)) :))
    Cám ơn các bác! Đúng nhu cầu của em! :D
    @nobita_hn em cũng có FB nhưng em muốn được đọc từ bài pót của mọi người cho đỡ... cô đơn ạ. Cái cảm giác này khó nói, có lẽ gọi là cảm giác được san sẻ, kiểu như mình đang buồn, có người gửi cái gì đó buồn cười cho mình để động viên ý bác, thì mình sẽ cảm nhận được nhiều hơn ạ. Em nói hơi loằng ngoằng thế, không biết bác có hiểu không. :P

    @Zarg em chỉ muốn nghe và biết thêm thôi ạ, càng nhiều càng tốt, tẩu hỏa nhập ma tí cũng vui mà. :D
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Con bé kia về độ xấu phải nói là mỹ mãn.
    Đọc bài ông viết trẹo hết cả não.
    Con bé xoắn lắm rồi, thả thính một tí là lăn như bi ấy mà.
    Mệt lồi cả hột.
    Ức phòi rắm mà không làm gì được.

    Muốn luyện thêm thì sang Thanh niên xa mẹ reg nick làm một cơ số bài, hoặc đọc cẩm nang để lại.
    :D

Chia sẻ trang này