1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ... Nên thịt hay tha?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bacbaphi23, 02/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Haizzz. Nối giáo cho giặc nhiều quá :-(
  2. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đời ko như là mơ đâu bạn, dù bạn có nhà Giáo Sư ngành Đàn bà học thì cũng ko phải ai cũng như những tình huống bạn đã đề cập ở trên. Giả sử cô H kia có bỏ qua thật nhưng ai dám chắc trong tương lai cô ấy ko nhắc lại chuyện đó để chì chiết bạn? hoặc cũng có thể cô ta sẽ ngủ với 1 anh khác rồi diễn lại màn kịch "vì dòng đời xô đẩy, với lại ngày xưa anh cũng bla bla với em K còn gì, chúng ta hợp nhau quá mà, dù em có vớ vẩn bên ngoài thế nào thì trái tim em cũng chỉ có 1 mình anh bla bla..." Đến lúc ấy bạn có chịu được ko?
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ ... thối tha ~_~


    Bản lĩnh kém tắm mà cứ quá cố để ăn tạp, ăn bẩn thế này thì chưa kịp quất ngựa truy phong sẽ rất có thể đã bị ... THƯỢNG MÃ PHONG. Thiện tai, thiện tai ^:)^ [-O< ^:)^
  4. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bộp bộp bọpboopp =D>=D>=D>=D>
  5. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo gái này dính rồi, chứ nếu giữ được đến giờ thì nó ko bật đèn xanh như thế đâu. Nếu do tự nguyện mà ko chén mới lạ, có điều nếu là người tử tế (như tớ chẳng hạn) thì khi chén xong cũng phải nói sòng phẳng: "Anh chén em thứ nhất vì nhu cầu, tất nhiên cũng phải có tình cảm thì mới chén nhưng anh không xác định gì với e, chỉ thế thôi nhé"

    Phũ phàng như vậy làm gái đau một tí lúc đó nhưng ko reo rắc hi vọng làm nó đau nhiều hơn về sau

    Ngày trước bạn gái tớ mỗi lần biết tớ đi trung quốc là đều chuẩn bị sẵn vài BCS trong ví

    Kết luận, chén đi :D
  6. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thit, thit thit. Rat k dong tinh voi bac nao o tren noi ja thit h dag cao ma lai k thit. Chih vi no cao nhu the nen moi pai ... Nhu the.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    không biết Sunny Boy mà tán phải em cở như Mợ Anx của box này thì sao nhỉ
  8. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cách sống :)
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    "Con người khác con vật ở chỗ, con người sống theo lý trí còn con vật sống theo bản năng"
    Thật đáng thương cho những bậc sinh thành dưỡng dục nuôi nắng đứa con thành người mà không biết rằng nó "sống theo bản năng".

    Đến cả hàng xóm sát vách bao nhiêu năm mà vẫn có cái suy nghĩ "thịt" con người ta như thịt lợn chỉ vì "bản năng". Với cái suy nghĩ "có thể chùi mép" mà có thể vui vẻ tự đắc trước mặt bao người vốn đã quen thuộc chỉ vì cái thối nát của mình đã được giấu kỹ, người ta có soi cũng chẳng nhìn ra. Thật là b.ẩ.n b.ự.a làm sao.

    Cứ cho là có thể "thịt" được đi, có thể che giấu được đi... Nhưng cái loại này lấy vợ về rồi, gặp các em khác thì cái "bản năng" nó trỗi lên, cuối cùng rồi sẽ gặp quả báo thôi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rồi đến đời con đời cái của những kẻ như vậy sẽ làm sao? May mắn thì cũng chỉ mong đừng đẻ con gái, không chỉ sợ sau này nó lại chẳng may gặp mấy thằng sống bản năng như mình.

    Thật ghê tởm!

    Cái đáng ghê tởm nhất là ở đây chính là bạn gái cũ lại còn là hàng xóm sát vách. Chuyện vỡ lở ra, chưa cần biết với em hiện tại có giữ được không, mà các bậc sinh thành sẽ nhìn nhau thế nào kìa. Tởm quá!
  10. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    THA cho người ta, có người còn THA cho bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này