1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG VIÊN RỒNG BIỂN :

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đi tạm vậy!!! á?trời em tin là chẳng ai muốn mời anh đi đâu.thực ra em cũng muốn rủ anh đi nè nhưng mà thấy anh nói đi tạm thì em nghĩ là chắc anh sẽ không vui đâu nếu đi với em.phải không hiihihihi.cho nên em cũng ngại không dám mời anh nữa
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chẳng ai đi cả hay sao ấy nhỉ , thôi để làn khác đê .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  3. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui..........Mọi người ơi đi đi.............đi rùi mới biết được cái cảm giác vừa khiếp đảm vừa sung sướng lại vừa buồn cười..........Lên cao 50 mét nhìn ra quang cảnh xung quanh đẹp hết biết.......mỗi tội sợ đến nỗi tim đập mạnh va cả vào sườn....trong khi miệng thì ngoác ra mà hét:Aaaaaaaaaaaa...........tí xuống đến mặt đất thì : Haaaaaaa!!! sao mà sướng thía!!!
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  4. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhở iron nhở, hôm nào anh em mình rủ mấy em gái Box mình đi đê.
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đi đi nào,đi đi bà con ơi.
    nhưng mà có vẻ cái công viên rồng biển đó nó đóng của rồi thì phải ạ hic
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh

Chia sẻ trang này